Thường ngày đi làm anh không cần mặc trang trọng thế này, dân kỹ thuật ở các công ty internet chủ yếu mặc đồ thoải mái. Nhưng hôm nay phía đối tác sẽ cử người sang họp, giám đốc sản phẩm đã dặn dò cả nhóm phải ăn mặc cho ra dáng một chút.
Đúng 9 giờ, Giang Khắc đeo túi máy tính xuống lầu. Khi thang máy dừng ở một tầng khác, một cô gái trẻ ăn mặc sành điệu bước vào. Cô nàng trông khá xinh xắn, cứ lén nhìn anh rồi bắt chuyện: “Chào anh, hình như trước đây em chưa thấy anh, anh làm việc quanh đây ạ?”
Anh chỉ “ừ” một tiếng lạnh nhạt. Cô gái nói tiếp: “Em cũng làm gần đây, bên công ty quảng cáo. Hay mình kết bạn WeChat đi? Khi nào có thể đi chung xe hoặc đi ăn cùng nhau.”
“Không cần đâu.” Anh đáp gọn lỏn, chẳng buồn liếc nhìn cô lấy một cái.
Cô gái xị mặt xuống, hậm hực đứng lùi ra xa.
Giang Khắc nhìn bóng mình phản chiếu qua tấm kính thang máy: vai rộng eo thon, đôi chân dài, sơ mi cà vạt chỉnh tề, tóc tai chải chuốt điển trai, đúng khí chất một tinh anh công sở. Chỉ có điều gương mặt anh lại ủ rũ xám xịt, trông chẳng giống đi làm mà như đang đi viếng mộ.
Dưới đây là bản chỉnh sửa thuần Việt, trau chuốt và mạch lạc cho đoạn truyện của bạn:
Công ty Công nghệ Thắng Phong là một doanh nghiệp internet quy mô vừa, chiếm trọn năm tầng của một tòa cao ốc văn phòng. Công ty đã tung ra thị trường vài sản phẩm khá nổi tiếng, đồng thời cũng nhận xây dựng nền tảng cho các đối tác lớn.
Giang Khắc tốt nghiệp xong liền vào đây làm lập trình viên mảng hậu cần (backend) được ba năm. Qua từng dự án, kinh nghiệm của anh ngày càng dày dạn, ý thức trách nhiệm cao nên dần có tiếng nói trong đội ngũ.
Trong ngành internet những năm gần đây thường lan truyền một nỗi lo âu: lập trình viên nếu đến 35 tuổi mà không lên được cấp quản lý thì chỉ còn nước đi lái taxi công nghệ, giao hàng hoặc đưa chuyển phát nhanh; khá khẩm hơn thì tự mở cửa hàng làm ông chủ nhỏ.
Giang Khắc mới 25 tuổi, cách cột mốc 35 còn khá xa. Hiện tại anh vẫn đang trong giai đoạn điên cuồng học hỏi. Những lúc rảnh rỗi, anh thường vùi mình trên các diễn đàn máy tính lớn để đọc kiến thức chuyên môn, thỉnh thoảng còn tự viết bài chia sẻ kinh nghiệm.
Anh có lộ trình rõ ràng cho tương lai. Anh không thể cứ mãi làm hậu cần, công việc đó tuy ổn định nhưng khô khan, cứ quen tay hay việc là làm được, mỗi năm lại có vô số người trẻ sẵn sàng thay thế.