Đến nội dung chính

Chương Thế giới 8 – Chương 3: Nam thần bệnh kiều và thanh mai trúc mã từ trên trời rơi xuống

admin 491 Chữ Cài Đặt

Cô ta đã chịu đựng đủ những ngày tháng như vậy.

Nhân lúc Tần Nghiên Từ đi thành phố khác tham gia cuộc thi, Tần Chiêu Thần tìm đến cô ta, đưa cho cô ta một tấm ảnh.

Cô gái trong ảnh khoảng mười hai, mười ba tuổi, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, cười rất rạng rỡ trước ống kính.

Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng đã có thể thấy rõ sau này lớn lên chắc chắn là một đại mỹ nhân rực rỡ.

Tần Chiêu Thần nói, cô gái trong tấm ảnh này mới là người Tần Nghiên Từ thật sự yêu thích.

Cô ta tên là Tạ Lan Âm.

Cô gái đó lớn lên cùng Tần Nghiên Từ, nhưng cơ thể cô gái không tốt, mười hai tuổi đã ra nước ngoài chữa bệnh.

Mắt cô ta rất giống mắt cô gái kia, đặc biệt là khi cười, đôi mắt cong cong.

Chuyện này như sét đánh ngang tai, khiến cô ta bừng tỉnh.

Tần Nghiên Từ vậy mà chỉ coi cô ta là người thay thế!
Cuộc sống nửa năm không hề có tự do này cứ như đèn kéo quân lướt qua trước mắt cô ta.

Cô ta không thể chấp nhận sự sỉ nhục này, xông vào phòng Tần Nghiên Từ, quả nhiên tìm thấy ảnh cô gái kia trong một cuốn album.

Cô ta xé nát tất cả những bức ảnh liên quan đến cô gái đó, và dưới sự giúp đỡ của Tần Chiêu Thần, cô ta trốn thoát khỏi biệt thự của Tần Nghiên Từ.

Trong lúc cô ta đau khổ và buồn bã nhất, Tần Chiêu Thần đã luôn ở bên cô ta.

Trong buổi tiệc sinh nhật, Tần Chiêu Thần bày tỏ tình yêu với cô ta, giữa tiếng hò reo của mọi người, cô ta vừa định đồng ý thì Tần Nghiên Từ đến.

Cậu ta đập phá tất cả mọi thứ trong bữa tiệc sinh nhật, khiến mọi người sợ hãi.

Cô ta mãi mãi nhớ khuôn mặt hung ác, dữ tợn của cậu ta lúc đó.

May mắn thay, ba của Tần Nghiên Từ đã kịp thời đến, các vệ sĩ đi cùng đã khống chế Tần Nghiên Từ đang phát điên, và đưa cậu ta vào bệnh viện tâm thần.
Nhưng một tháng sau, Tần Nghiên Từ trốn khỏi bệnh viện tâm thần, lái xe đâm chết Tần Chiêu Thần và cô ta, những người đang chuẩn bị đi hẹn hò ở ngoại ô.

Lúc đó Tần Chiêu Thần nói sẽ dành cho cô ta một bất ngờ.

Nhưng cô ta còn chưa biết bất ngờ đó là gì thì đã bị đâm chết.

Khi cô ta tỉnh lại lần nữa, cô ta đã trọng sinh vào đúng ngày cô ta bắt đầu có liên hệ với Tần Nghiên Từ.

Lần này, cô ta tuyệt đối không muốn dính líu gì đến tên tâm thần đó nữa.

Cô ta không về ký túc xá, mà mặc bộ quần áo ướt sũng đi đến phòng thay đồ của nhà thi đấu.