Đến nội dung chính

Chương 110: Thẻ thân phận 1

admin 804 Chữ Cài Đặt

Ngày 1 tháng 6 hôm ấy, toàn mạng bùng nổ.

Bởi vì sau một tháng xa cách, đây là ngày Lưới Trời Lồng Lộng chính thức lên sóng!

Trong nháy mắt, tất cả khán giả tề tựu đông đủ tại phòng livestream chính thức!

[Mở cửa, mở cửa đi.]

[Nghe nói tập này có chế độ mới, muốn xem quá, làm nhanh lên chút đi.]

[Cứ tưởng Trần Thụ sẽ không tham gia nữa, không ngờ cậu ấy lại quay lại rồi. Trần Thụ ơi, tôi đặc biệt đăng ký hội viên chính là vì cậu đấy.]

[Còn không phát sóng là phá cửa đấy nhé!]

[Nghe nói có diễn viên mới, thám tử mới, tôi chỉ muốn nói một câu, tất cả chỉ là món đồ chơi của Trần Thụ mà thôi.]

Dưới sự “oanh tạc” điên cuồng của cư dân mạng, khung hình livestream đột ngột bừng sáng.

Trương Băng Băng xuất hiện trong bộ trang phục ngọt ngào!

“Chào buổi tối quý vị khán giả, đã lâu không gặp. Chào mừng quý vị đến với chương trình kỳ này, tôi là người bạn cũ của các bạn, Băng Băng!”
Lời chào đầu quen thuộc vang lên, Trương Băng Băng khẽ cúi chào trước ống kính. Tiếp đó, cô không nói quá nhiều lời thừa thãi, bởi mục đích và chủ đề ban đầu của chương trình đã nổi tiếng khắp cõi mạng rồi.

Cô nói thẳng: “Tin rằng mọi người đã đợi lâu rồi, vậy tôi sẽ không lấp lửng nữa. Sau đây, xin trực tiếp giới thiệu các nhân vật tham gia kỳ này!”

“Người đầu tiên, Trần Thụ!”

Trên màn hình livestream, chân dung và phần giới thiệu cá nhân của Trần Thụ hiện ra.

Họ tên: Trần Thụ.

Thành tựu: Người hai lần chiến thắng Lưới Trời Lồng Lộng.

Tuyên ngôn tham gia: Tôi, tội ác không kể xiết!

[Hay cho câu “tội ác không kể xiết”, mong chờ màn thể hiện kỳ này.]

[Vẫn quy tắc cũ, giết sạch đi, không giết sạch tôi khinh cậu đấy.]

[Tất cả đứng dậy!]

[Thần!]

[Trần Thụ, hãy thực hiện một vụ tội phạm hoàn hảo nữa đi!]
[Tôi đã chuẩn bị sẵn bút và vở rồi, chỉ đợi cậu đích thân dạy học thôi, ha ha ha ha.]

Sức hút của Trần Thụ thực sự quá lớn, toàn bộ phòng livestream tặng quà không ngớt, bình luận nhảy liên tục!

Chỉ mới lên sóng vài phút, nhân khí đã đạt đến con số kinh ngạc: 70 triệu!

Trương Thịnh trong phòng đạo diễn sướng phát điên! Đây chính là sức kêu gọi của Trần Thụ hiện nay!

Hai vụ tội phạm hoàn hảo trước đó đã tích lũy cho cậu ta quá nhiều nhân khí, có thể nói, giờ đây chương trình thực sự không thể thiếu cậu ta.

Cậu chính là bảo chứng cho tỉ suất người xem!

Ngay sau đó, Trương Băng Băng lại nói: “Người thứ hai, Tô Tiểu Tiểu!”

Họ tên: Tô Tiểu Tiểu.

Thành tựu: Giải Kim Ưng.

Tuyên ngôn tham gia: Oa oa oa, muốn nằm thắng quá đi~~.

[Ha ha, chân thực đấy, hai lần trước Tô Tiểu Tiểu đều dưới sự dẫn dắt của Trần Thụ mà nằm thắng luôn.]
[Tô Tiểu Tiểu: Tiền này kiếm dễ thật, nằm cũng ra tiền.]

[Không đúng đâu, mọi người đừng quên lần này chương trình áp dụng chế độ mới, thân phận cần bọn họ rút thăm ngẫu nhiên. Lỡ như Tô Tiểu Tiểu rút trúng vai diễn cần đích thân đi gây án thì cô ấy phải làm sao?]

[Muốn xem Tô Tiểu Tiểu phạm tội quá, ra tay chắc chắn sẽ dịu dàng lắm.]

[Đúng đúng đúng, nữ thần Tô, cô nhất định phải rút trúng phe tội phạm nha.]

[Tô Tiểu Tiểu: Biểu diễn cho các bạn xem điệu nhảy sát thủ hưng phấn.]

Tiếp sau đó, Trương Băng Băng mỉm cười, tiếp tục nói: “Người thứ ba, cũng là một người bạn cũ của mọi người. Tin rằng mọi người đều rất muốn xem anh ấy biểu diễn.”

“Tất nhiên, anh ấy cũng rất muốn biểu diễn, nhưng lần nào cũng không thành công.”

“Anh ấy chính là…”

Tên còn chưa nói ra, đạo diễn hình ảnh dường như đã không thể kiên nhẫn nổi nữa, trực tiếp đưa ra phần giới thiệu cá nhân.

Họ tên: Lương Vĩ!

Thành tựu: Ảnh đế.

Tuyên ngôn tham gia: Những vinh quang đã mất, tôi sẽ lấy lại tất cả, một lũ hề!

[Ha ha, chú hề thật sự đến rồi.]

[Lộ mặt là bay màu ngay.]

[Trình gà mà lại ham chơi.]

[Có lẽ một ngày sau, câu danh ngôn kinh điển lại vang lên: A Vĩ chết rồi.]

[A Vĩ, cầu xin anh trụ vững thêm vài ngày đi, tôi là người hâm mộ phim của anh mà, lần nào anh cũng chết nhanh như chớp, tôi chẳng dám nhận là fan của anh nữa.]

[Hy vọng Lương Vĩ rút trúng phe người tốt, dù sao thì chỉ có người tốt họa chăng mới sống lâu hơn được một chút.]