Đến nội dung chính

Chương 5

admin 491 Chữ Cài Đặt

Ban đầu Tần Lan Nguyệt vô cùng chướng mắt loại người như vậy. Nhưng khi kẻ đa tình ấy chỉ thiên vị một mình nàng, khi sự đối đãi đặc biệt ấy khiến nàng trở thành người đặc biệt, Tần Lan Nguyệt cuối cùng vẫn rung động.

Một phần vì nàng thật sự động lòng với Vệ Trí Xuân.

Một phần khác cũng vì tâm lý muốn trả thù Vệ Thiệu.

Nàng bất chấp sự phản đối của người thân, kiên quyết gả vào phủ An Quốc công, trở thành mẹ kế của Vệ Thiệu.

Đã không làm thì thôi, đã làm là phải làm đến cùng. Trong một buổi yến tiệc, nàng cố tình chuốc thuốc Vệ Thiệu và Thẩm Vân Tây, ép đối thủ một mất một còn của mình cùng tình cũ dây dưa với nhau, để bọn họ tự giày vò lẫn nhau, tiêu diệt lẫn nhau, tiện thể tạo phúc cho người đời.

Mà nguyên chủ chính là đối thủ một mất một còn ấy.
Bị người khác thiết kế gả cho người mình không yêu, cùng Thái tử biểu ca – người trong lòng mình, từ đó sinh oán.

Ngôi vị Thái tử phi vốn nằm trong tầm tay cũng tan thành mây khói. Không chỉ trở thành trò cười cho thiên hạ, nàng còn phải cùng đối thủ không đội trời chung trở thành mẹ chồng nàng dâu.

Mười mấy năm xuôi chèo mát mái, nguyên chủ lần đầu tiên ngã một cú đau đến vậy. Có thể tưởng tượng được nàng đã suy sụp đến mức nào.

Nguyên chủ chịu kích thích quá lớn, biết rõ tất cả đều là âm mưu của Tần Lan Nguyệt, nàng ôm hận trong lòng, khắp nơi nhằm vào nữ chính. Nhưng vì không có bằng chứng xác thực, ngược lại còn bị Tần Lan Nguyệt cắn ngược một cái, tố nàng vu khống người khác.

Mỗi lần đấu với nữ chính, nguyên chủ đều thua cực kỳ thảm hại. Không những chẳng chiếm được chút lợi lộc nào, trái lại còn tự chuốc lấy vô số phiền phức, rơi vào đủ loại lời đồn đại.
Hết lần này đến lần khác. Người Lương Kinh nhắc tới nàng chỉ còn nhớ nàng là kẻ ngoài mặt là người, sau lưng là quỷ; là người hai mặt, bất nhân bất hiếu. Không còn ai nhớ tới vị tài nữ từng kinh diễm cả Lương Kinh năm nào nữa.

Ba tháng trước là thọ yến sáu mươi tuổi của Vệ lão phu nhân. Hôm ấy, nguyên chủ nhìn gương mặt xuân phong đắc ý của Tần Lan Nguyệt ngồi trên cao đường, lại nghe những lời châm chọc trong tối ngoài sáng của đối phương.

Tâm thái nàng hoàn toàn sụp đổ.

Một luồng ác khí dâng lên trong lòng.

Trước mặt đông đảo thân thích trưởng bối cùng khách khứa tới dự tiệc, nàng lao tới, giơ tay tát Tần Lan Nguyệt một cái thật mạnh, sau đó chỉ thẳng mặt mà mắng.