Đến nội dung chính

Chương 2

admin 536 Chữ Cài Đặt

Mãi cho đến tận một tháng sau cha mẹ chết, nguyên chủ mới chịu lết cái thây về đến nhà.

Khi ấy, người trong thôn thấy thương 2 đứa nhỏ, nên đã tự phát giúp đỡ lo liệu xong xuôi hậu sự cho cha mẹ.

Đương nhiên thời này làm hậu sự cũng lén lút thôi.

Hôm nay nguyên chủ về thôn, trước tiên ra mộ cha mẹ quỳ xuống dập đầu tượng trưng mấy cái, vắt ra được vài giọt nước mắt cá sấu, rồi vội vàng chạy thẳng về nhà với mục đích duy nhất, gom đồ quý giá.

Bước vào phòng bếp trống hoác, ngoại trừ một cái nồi sắt thủng lỗ chỗ, thì chỉ còn sót lại một túi lương thực vá víu chắp vá do dân làng cứu trợ, tính ra tổng cộng chưa đến 12 cân.

Vừa nhìn thấy chỗ lương thực cứu mạng này, mắt nguyên chủ liền sáng rực lên. Cô ta xách túi lương thực lên muốn vào thành tiếp, hoàn toàn không màng tới sống chết của hai đứa em trai em gái ở nhà.
Lê Hoài sao có thể trơ mắt nhìn chị cả cuỗm đi chỗ lương thực duy nhất cứu mạng? Cậu nhóc vội vàng tiến lên nắm lấy cánh tay cô ta định cản lại.

Nào ngờ, nguyên chủ chẳng những không kiên nhẫn mà còn vung tay hất mạnh cậu nhóc ra, còn đá em gái Lê Ngọc một cái.

Xui xẻo thay, đá xong thì nguyên chủ trượt chân, đã vô tình đập mạnh cái ót vào cục đá, ngỏm ngay tại chỗ.

Và ngay khoảnh khắc đó, Lê Điềm Điềm của thế giới hiện đại đã xuyên vào thân xác này.

Nghĩ đến đây, Lê Điềm Điềm chỉ muốn ngửa mặt lên trời thét dài.

Năm nay, cô vừa tốt nghiệp đại học. Vốn là trẻ mồ côi, cô vào đại học được là nhờ năng khiếu thể thao, tưởng đâu cầm tấm bằng đại học ra trường sẽ có một công việc ổn định, nào ngờ lại rơi thẳng vào cảnh tốt nghiệp tức thất nghiệp.
May thay, nhờ có tài nấu nướng đỉnh cao và sự xúi giục của cô bạn cùng phòng, cô bắt tay làm các video ngắn dạy nấu ăn.

Không ngờ loại video này lại hợp vía người xem, lập tức có nhiều fans theo dõi.

Dạo gần đây, trên mạng đang cực kỳ thịnh hành các video thử thách “người miền Nam đi chợ mua đồ ăn khổng lồ tích trữ cả tháng ở miền Bắc”. Nhân dịp nghỉ ngơi, cô liền theo cô bạn thân về quê của đối phương ở miền Bắc để trải nghiệm.

Sau ba ngày liền bù đầu quay phim, dựng clip vất vả, cô cùng nhỏ bạn quyết định dắt tay nhau ra nhà tắm chung để thư giãn gân cốt.

Ai ngờ, vừa bước chân vào, cô đã trượt chân ngã một cú trời giáng, đập đầu thẳng xuống sàn nhà tắm, sau đó… không có sau đó…

Mở mắt ra lần nữa, cô đã bị ném thẳng đến cái thời đại thiếu ăn thiếu mặc này.
Trời sập!

Đối với một đứa tôn sùng chủ nghĩa “sống chỉ để ăn ngon” như cô mà nói, đây quả thực là một thảm họa!