Lục Tật dẫn Cố Cửu đến một nhà hàng món Trung gần đó.
Hai người gọi đầy một bàn thức ăn, sau đó ăn sạch không còn sót lại bao nhiêu. Sức ăn như vậy chẳng khiến những người xung quanh quá kinh ngạc, bởi phần lớn người chơi đều ăn rất khỏe.
Trước đây Cố Cửu không thể ăn nhiều đến thế, nhưng sau khi trải qua hai phó bản, cô phát hiện thể chất của mình đã mạnh lên, lượng thức ăn nạp vào cũng dần vượt xa mức của người bình thường.
Ăn xong, nhân viên phục vụ tới dọn bát đĩa rồi mang trà, bánh và hoa quả lên. Hai người hiếm khi có dịp thảnh thơi như vậy, cứ thế ngồi nhàn nhã thưởng thức, chậm rãi nhấp từng ngụm trà thơm.
Lục Tật lấy ra hai chiếc nhẫn, đưa một chiếc cho Cố Cửu rồi nói: “Đây là đạo cụ lập đội. Sau này chúng ta có thể cùng nhau vào phó bản.”
Hai tiểu thế giới trước, bọn họ tình cờ gặp nhau. Nhưng về sau có còn gặp lại được hay không thì chẳng ai biết.
Có đạo cụ lập đội thì mọi chuyện sẽ khác.
Cố Cửu nhận chiếc nhẫn, cầm lên ngắm nghía. Nhẫn có màu bạc, hoa văn trên mặt đơn giản nhưng thanh nhã.
Cô bật cười, tiện miệng trêu: “Đạo cụ lập đội mà lại làm thành một đôi à? Người không biết nhìn vào còn tưởng đây là nhẫn tình nhân hoặc nhẫn cưới đấy.”
Hai má Lục Tật lập tức đỏ lên. Anh vội vàng giải thích: “Đạo cụ lập đội có rất nhiều loại. Đội hai người thì dùng nhẫn, đội ba người lại có loại khác…”
Anh muốn tìm một người cùng lập đội để bước vào thế giới trò chơi, mà Cố Cửu chính là lựa chọn phù hợp nhất.
Chẳng hiểu vì sao khi đứng trước những loại đạo cụ lập đội kia, anh lại chẳng hề do dự mà chọn một đôi nhẫn.
Cố Cửu vốn chẳng nghĩ nhiều. Đây chỉ là đạo cụ, đâu phải nhẫn thật. Cô thoải mái nhận lấy, dịu dàng nói: “Vậy từ nay chúng ta là một đội rồi. Cảm ơn A Tật đã đồng ý lập đội với chị.”
Lục Tật nhấp một ngụm trà, cố tình dùng động tác ấy để che đi gương mặt đang nóng bừng.
Anh nhận ra mình ngày càng không chống đỡ nổi trước sự dịu dàng và nũng nịu của cô. Nhiều lúc tâm trí còn chưa kịp suy nghĩ, người đã tự động làm theo mất rồi.
Cơm nước xong, Cố Cửu thấy thời gian vẫn còn sớm nên chưa vội rời khỏi thành Vô Giới. Hai người thong thả đi dạo cho tiêu cơm, tiện thể ngắm nghía xung quanh một lượt.
Lục Tật hỏi: “Cô muốn tìm hiểu thêm về cách nâng cao sức mạnh à?”
Cố Cửu đáp: “Ừ, cả cách rèn luyện thể lực lẫn kỹ năng chiến đấu.”