“Nằm thắng đúng là sướng thật.” Cát Quang cười ha hả: “Hy vọng phó bản sau còn gặp được cô Cố. Tôi tình nguyện đi theo cô hưởng ké.”
Câu nịnh nọt này nghe chân thành đến mức không thể chân thành hơn. Ngay cả hai chị em song sinh cũng gật đầu lia lịa, tỏ vẻ đồng ý.
Dù đi theo người khác thì số điểm nhận được có ít hơn một chút, nhưng so với phần đông người chơi đang phải giành giật từng cơ hội sống sót giữa vô số hiểm nguy, chút điểm số ấy dường như cũng chẳng còn quan trọng đến thế. Sống sót mới là chuyện đáng để tâm nhất.
Đúng giờ, nhóm người chơi lần lượt rối rít chào tạm biệt Cố Cửu.
Cố Cửu tùy ý vẫy tay với mọi người, sau đó quay sang nói với Lục Tật: “A Tật, lát nữa chị sẽ đến Thành Vô Giới. Chị chờ em ở đó.”
Lục Tật ngẩn người đứng yên tại chỗ, nhất thời giống như quên mất phải phản ứng thế nào.
Sau khi toàn bộ người chơi rời khỏi phó bản, một con ếch giấy xuất hiện giữa vườn hoa hồng. Nó há miệng, nuốt gọn một quả cầu xám nhỏ xíu vào bụng…
[Biểu hiện lần này của đại tiểu thư thật sự quá xuất sắc! Tôi quản lý nhiều người chơi như vậy rồi nhưng chưa từng gặp ai khiến tôi vừa bất ngờ vừa khâm phục như cô! Tôi dám chắc chỉ cần cô không gặp phải chuyện ngoài ý muốn, thành tựu sau này nhất định sẽ vượt qua cả Phỉ Âm Hồng Y lẫn Vương Giả Ảo Ảnh. Đặt cạnh cô, hai người đó chẳng khác gì muỗi!]
Cố Cửu vừa bước vào không gian sương xám đã nghe hệ thống 387 ra sức tâng bốc.
Cô chẳng buồn nghe tiếp, lập tức cắt ngang: “Kết toán điểm cho tôi trước đi.”
Trong mắt hệ thống 387 lúc này, Cố Cửu chẳng khác nào báu vật quý giá nhất, nên lập tức bắt đầu tính điểm:
[Chúc mừng người chơi đã vượt qua phó bản “Cá chậu chim lồng”.]
[Hiện tại bắt đầu tổng kết số điểm người chơi nhận được.]
[Trong phó bản lần này, người chơi Cố Cửu nhận được 1500 điểm, đủ điều kiện mua đạo cụ thuộc tiểu thế giới “Cá chậu chim lồng”.]
[Đạo cụ 1: Hoa hồng máu. Máu chảy người toang, có thể độc chết các sinh vật dị loại. Giá: 20 điểm mỗi bông.]
[Đạo cụ 2: Bóng đen Quỷ Ảnh. Có thể ẩn mình trong tất cả các loại sinh vật. Giá: 1000 điểm.]
Cố Cửu ngạc nhiên hỏi: “Phó bản cấp D chẳng phải tối đa chỉ được 1200 điểm thôi sao? Ba trăm điểm còn lại từ đâu ra?”
Tiểu thế giới cấp D là cấp thấp nhất, nhiều nhất cũng chỉ nhận được 1200 điểm. Lần trước ở phó bản Tân Thủ Thôn bị nguyền rủa, cô kiếm được 1000 điểm đã được xem là rất cao rồi.