Đến nội dung chính

Chương 138: Cá chậu chim lồng

admin 492 Chữ Cài Đặt

Ban ngày, những người chơi khác đã lục soát căn biệt thự từ trong ra ngoài, giờ nơi này chẳng khác nào một cái vỏ rỗng, có tìm tiếp cũng chỉ phí công.

Cố Cửu hơi tiếc nuối, lẩm bẩm: “Chị còn định xem thử ở đây có giấu thêm bảo vật nào không.”

Lục Tật: “… Nếu không thì tối mai chúng ta lại ra xem?”

Cố Cửu nghiêng đầu, nở nụ cười duyên dáng rồi gật đầu đồng ý. Hai người thong thả đi dạo tiếp, chẳng bao lâu sau lại đụng phải một con quỷ. Một nữ quỷ có cái bụng thủng một lỗ lớn đang rón rén bước ra từ góc khuất.

“Làm gì đấy? Định đi đâu? Tôi đáng sợ lắm sao?”

Cố Cửu ngoắc tay gọi nữ quỷ thai phụ: “Cô lại đây.”

Nữ quỷ dè dặt tiến tới, hai tay cẩn thận ôm lấy cái bụng thủng của mình, chỉ sợ vị đại tiểu thư hung dữ này nhìn thấy bộ dạng xấu xí của cô ta rồi tiện tay cào cho vài nhát.
Cố Cửu chẳng để tâm đến vẻ đề phòng của cô ta, thân thiện hỏi: “Cô từ đâu tới? Có gặp những người khác không?”

Nữ quỷ lắc đầu, giọng âm u: “Tôi chỉ thấy hai người. Những người khác thì chưa từng gặp, chắc họ đã bị đưa vào không gian riêng rồi.”

Cố Cửu khẽ ừ một tiếng, xem ra cũng chẳng khác suy đoán của cô là bao. Ánh mắt cô dừng lại trên cái bụng thủng của nữ quỷ, tò mò hỏi: “Bụng cô sao lại thành ra thế này? Chưa kịp sinh con đã chết rồi à?”

Nữ quỷ cứng ngắc gật đầu, trong mắt tràn đầy đau thương: “Tôi và đứa bé bị một thanh sắt đâm xuyên qua, không thể sinh con ra được.”

Cố Cửu lập tức nổi giận: “Đúng là quá tàn nhẫn! Thứ cặn bã nào lại làm chuyện điên rồ như vậy với một phụ nữ mang thai? Đây là phạm pháp rồi, phải để pháp luật xử lý!”
Nữ quỷ thai phụ: “…”

Nói nghe thì hay lắm, nhưng đây là thế giới trò chơi, lấy đâu ra cảnh sát mà xử lý? Cũng chẳng có ai giúp cô ta kêu oan.

Cố Cửu mắng kẻ “cặn bã điên rồ” kia một hồi mới hỏi: “Có phải chủ nhân biệt thự đã hại cô không?”

“Ph… Không phải!” Nữ quỷ vội vàng đáp: “Ngài hiểu lầm rồi. Chủ nhân biệt thự không hề hại tôi, chuyện này không liên quan đến hắn.”

Cố Cửu mỉm cười: “Được rồi, đi đi. Tôi không hỏi nữa. Cô còn việc gì thì cứ đi làm đi.”

Nữ quỷ thai phụ lập tức áp sát vào tường rồi chuồn mất, chỉ sợ ở lại thêm chút nữa sẽ bị cô gái đáng sợ trước mặt lột da.

Cô gái này thật sự quá kỳ quái. Hễ con quỷ nào đứng trước mặt cô, kiểu gì cũng bị moi sạch bí mật.