Đến nội dung chính

Chương 80: Không gian sương xám

admin 491 Chữ Cài Đặt

Trông nó ủ rũ thấy rõ, quả cầu tròn màu vàng cũng chớp chớp, ánh sáng phát ra yếu ớt như sắp tắt.

Cố Cửu đành miễn cưỡng an ủi: “Thật ra cậu cũng đâu đến nỗi gà lắm. Ít nhất chỉ phải quản hơn trăm người chơi thôi. Những hệ thống phải trông coi hai, ba trăm người còn kém cậu xa.”

Hệ thống vốn đã bị đả kích, nghe xong lại càng ỉu xìu.

Hệ thống với người đại diện trong giới giải trí quả nhiên vẫn có chỗ khác nhau. Với hệ thống “trông trẻ”, càng phải chăm nhiều người thì địa vị càng thấp.

Cố Cửu nhìn lại hai món đạo cụ rồi nói: “Tôi đổi búp bê nguyền rủa.”

[Cô chắc chắn chứ? Đổi xong cô chỉ còn 200 tích phân thôi. Lần tới vào phó bản, cô sẽ không mua được bất kỳ món nào trong cửa hàng hệ thống.]

Ngoại trừ người chơi mới, mỗi lần tiến vào phó bản, người chơi đều có thể đổi một số đạo cụ trong cửa hàng hệ thống để mang theo. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có đủ tích phân.
“Chắc chắn.” Cố Cửu đáp rất thản nhiên: “Nhìn giá đạo cụ là đủ thấy Chư Thiên keo kiệt đến mức nào rồi. Cứ xem tích phân của người chơi như lông dê, ép người ta nằm im rồi nhổ cho bằng sạch.”

Sau khi người chơi vượt qua phó bản, hệ thống sẽ kết toán tích phân rồi tiện thể bày những đạo cụ lấy được từ phó bản ra cho họ lựa chọn. Ý đồ tiêu hết tích phân của người chơi rõ mồn một.

Còn vì sao phải cố tình khiến tích phân bị tiêu hao, Cố Cửu cảm thấy chuyện này vẫn có thể từ từ tìm hiểu thêm.

Hệ thống im thin thít, chẳng biết là chột dạ hay vì lý do gì khác.

“Đúng rồi, tích phân tối đa là bao nhiêu?” Cố Cửu thuận miệng hỏi.

[Phó bản cấp D có điểm tối đa là 1200.] Hệ thống tiếc nuối nói tiếp: [Nhưng lúc mới bắt đầu, cô không chủ động tìm hiểu thông tin nên đã bị trừ mất 200 điểm.]
Cố Cửu ồ một tiếng: “Lần này vào Thôn nguyền rủa, ai nhận được nhiều tích phân nhất?”

[Đương nhiên là cô rồi.] Hệ thống lập tức phấn chấn: [Sáu người chơi còn lại không phải do tôi phụ trách nên tôi không biết họ được bao nhiêu điểm. Nhưng nhìn bảng xếp hạng thì cô đang là người có nhiều tích phân nhất.]

Cố Cửu mỉm cười: “Vậy xem ra biểu hiện của tôi cũng không tệ.”

Hệ thống thật lòng rất muốn nói vài câu để dập bớt sự tự tin của cô, nhưng một người chơi trong tiểu thế giới cấp D có thể kiếm được 1000 tích phân quả thật không phải người bình thường.

Đổi xong búp bê nguyền rủa, Cố Cửu chỉ còn lại 200 điểm.