Bà lão quỷ cùng ông Lý nhìn thấy cảnh đó, đồng thời phát ra tiếng tru dài đầy căm hận và không cam lòng.
Từng đôi mắt đỏ rực đồng loạt bừng sáng trong màn tối dày đặc, tất cả đều hướng thẳng ra phía cửa như đang chờ đợi con mồi. Bà lão quỷ cùng ông Lý không giấu nổi hoảng loạn, mặc kệ sự cản trở của người chơi, cả hai đồng loạt rú lên thảm thiết rồi co người bỏ chạy về phía góc tối.
Ngay sau đó, từ căn phòng giữa, một đám quỷ nhỏ chỉ cao bằng nửa người trưởng thành ào ra như vỡ tổ, lao thẳng về phía hai con quỷ lớn. Tốc độ của chúng nhanh đến kinh người, vừa chạm tới mục tiêu đã há to hàm răng sắc như thú dữ cắn xé điên cuồng. Chỉ trong chớp mắt, thân thể bà lão quỷ và ông Lý đã bị xé nát thành từng mảnh.
Toàn bộ người chơi đứng chết trân.
Ánh mắt ai nấy đều dán chặt vào đám quỷ nhỏ, vừa kinh hãi vừa cảnh giác. Lâm Đan Đan và Vương Bái Bình thì mềm nhũn cả người ngồi phịch xuống đất, hoảng đến mức đầu óc trống rỗng, không biết quyết định thả chúng ra rốt cuộc là đúng hay sai. Nhìn hình dáng đám quỷ nhỏ, cả hai không khỏi nhớ lại con búp bê đã tấn công mình ngày đầu, thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ phán đoán trước đó của Võ Dương và Cố Cửu.
Liệu có phải… búp bê ma do lũ trẻ biến thành mới là thứ nguy hiểm thật sự?
Cố Cửu vẫn giữ nguyên tư thế, tay chống chày cán bột, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cảnh tượng trước mặt.
Sau khi xé nát hai con quỷ trưởng thành, đám quỷ nhỏ không hề dừng lại hay để ý tới người chơi, mà lập tức tản ra như ong vỡ tổ, vừa chạy vừa cười khúc khích, náo nhiệt đến mức như một bầy trẻ con đang đùa giỡn giữa đêm.
Cố Cửu khẽ nhấc chân: “Theo kịp chúng nó.”
Lục Tật cầm đèn dầu đi bên cạnh cô, im lặng đến mức gần như hòa vào bóng tối.
Phía sau, Võ Dương cùng anh em Mập Gầy cố chịu cơn đau từ vết thương, nhanh chóng bước theo.
Vương Bái Bình hoảng hốt gọi với theo: “Mọi người chờ tôi với!”
Gã cùng Lâm Đan Đan vừa trải qua cảnh tượng kinh hoàng ban nãy, chân tay mềm nhũn nhưng vẫn vội vàng đỡ nhau đứng dậy chạy theo. Ở lại một mình thì càng không dám, dù phía trước có nguy hiểm đến đâu cũng chỉ còn cách cắn răng đi theo.
Bảy người cầm đèn dầu, bám sát theo đám quỷ nhỏ đang nhảy nhót phía trước.
Ánh đèn dầu là nguồn sáng duy nhất, yếu ớt lay lắt nhưng vẫn cố chấp duy trì ánh sáng. Bốn chiếc đèn đều là vật phẩm được hệ thống cung cấp ngay từ đầu.