Lâm Đan Đan cùng anh em Mập – Gầy cũng tò mò đánh giá hai người.
Chỉ có Vương Bái Đình thật lòng cho rằng bọn họ gặp may.
Gã cười nhạo:
“Chắc là vậy rồi. Tối qua anh Võ dùng bùa đỏ làm con quỷ kia bị thương, nên đêm nay vừa ngửi thấy hơi anh Võ là nó đã co giò chạy mất dép.”
Đó là lời giải thích hợp lý duy nhất mà gã nghĩ ra.
Võ Dương không tiếp tục truy hỏi.
Dù sao có thể sống sót đã là chuyện tốt.
Anh đặt con búp bê trở lại đầu giường rồi nói với Cố Cửu:
“Theo tình hình tối qua thì sau khi quỷ tập kích một lần, từ nửa đêm tới sáng sẽ tương đối an toàn.”
“Mọi người nghỉ ngơi đi.”
Anh Mập nhặt cây gậy gỗ gãy đôi dưới đất lên, tò mò hỏi:
“Em gái à, cây gậy này ở đâu ra vậy?”
Cố Cửu uể oải đáp:
“Tôi nhặt ngoài sân nhà ông Lý mang về, để đầu giường phòng khi gặp nguy hiểm.”
Kết quả chứng minh có còn hơn không.
Mấy người Võ Dương nhìn cô bằng ánh mắt đầy bất ngờ.
Ban đầu họ cứ tưởng đây là một tiểu thư yếu ớt chẳng làm được gì.
Ai ngờ cô còn biết chuẩn bị gậy gỗ để phòng thân.
Nhìn thảm trạng của cây gậy là biết lúc đó cô thật sự đã cầm nó phang quỷ.
“Có tác dụng không?”
Anh Mập hứng thú hỏi.
“Cú đầu tiên thì có.”
Ánh mắt mọi người lập tức thay đổi.
Tiểu thư mong manh thì mong manh thật đấy, nhưng lúc cần cũng khá là cục súc.
Ngay cả Lâm Đan Đan và Vương Bái Đình cũng phải thay đổi phần nào ấn tượng ban đầu về cô.
Đợi tất cả rời đi, căn phòng lại trở nên yên tĩnh.
Ánh đèn pin hắt lên vách gỗ tạo thành những vệt sáng mờ nhạt.
Lục Tật đang định nằm xuống nghỉ ngơi thì phát hiện Cố Cửu vẫn ngồi im bất động như tượng đá.
“Cô không ngủ à?”
Lục Tật hỏi.
Cố Cửu ủ rũ nhìn thiếu nữ:
“Đau nhức toàn thân, không cử động nổi.”
Lục Tật: “…”
“Cô ngủ trước đi.”
Cố Cửu nở nụ cười vừa kiên cường vừa đáng thương, đôi mắt thẳng thừng nhìn người đối diện.
Lục Tật cảm thấy nếu cứ mặc kệ như thế này thì đêm nay mình cũng đừng hòng ngủ được.
Cuối cùng anh đành đưa tay đỡ cô nằm xuống.
Nghe tiếng hít khí đầy nhẫn nhịn của cô mới biết người phụ nữ này yếu ớt đến mức nào.
“Eo tôi đau quá.”
Cố Cửu nghẹn ngào:
“Vừa rồi bị đụng trúng chỗ đó.”
Lục Tật nhìn xuống phần eo của cô.
Cố Cửu mặc chiếc váy dài phong cách Bohemian, bên hông thắt dây lưng màu xanh điểm xuyết một bông hoa nhỏ, càng làm nổi bật vòng eo thon gọn.