Đến nội dung chính

Chương 27: Lời nguyền

admin 456 Chữ Cài Đặt

Cố Cửu thong thả dạo một vòng trong phòng.

Trông có vẻ cô thật sự rất thích những con búp bê này.

Xem xong, cô lấy con búp bê trong túi áo gió ra.

“Bà Vương này, hôm qua con nhận được một bé.”

“Không biết có phải do bà làm không?”

Nhìn thấy cô vẫn mang theo con búp bê bên người, mọi người lại một lần nữa cảm thấy lạnh sống lưng.

Người mới này đúng là gan to bằng trời.

Bà Vương nhìn con búp bê trên tay cô rồi lắc đầu.

“Không phải.”

“Con bé này không phải do bà làm.”

“Búp bê nhà bà đều có tiêu chuẩn riêng.”

“Hả?”

Mọi người đồng loạt ngẩn ra.

Cố Cửu làm ra vẻ nghi hoặc:

“Tiêu chuẩn mà bà nói là gì vậy?”

Bà Vương thần thần bí bí đáp:

“Không thể nói.”

“Nói ra là chúng nó sẽ giận.”

Khoảnh khắc ấy, người phụ nữ vốn trông khá bình thường bỗng trở nên quái dị đến lạ.

Lâm Đan Đan và Vương Bái Đình nín thở.
Trong lòng cả hai đều hiểu rõ một chuyện.

Trong thế giới trò chơi này, cho dù NPC nhìn bình thường đến đâu cũng không thể chắc chắn họ thật sự là người.

Biết đâu lại là yêu ma quỷ quái đang trà trộn trong đó.

Cố Cửu không tiếp tục truy hỏi.

Sau khi xem búp bê xong, cô lễ phép chào bà Vương rồi chuẩn bị rời đi.

Bà Vương dường như rất thích cô.

Lúc tiễn mọi người ra cửa, bà còn cười nói:

“Con gái à, rảnh thì lại tới chơi với bà nhé.”

“Mấy bé ngoan nhà bà thích con lắm đấy.”

Mấy bé ngoan?

Không phải là đám búp bê kia chứ?

Nghe vậy, Lâm Đan Đan, Vương Bái Đình và cả anh em Mập – Gầy đều cảm thấy da đầu tê dại.

Được ác quỷ yêu thích tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì.

Nhưng nhìn sang Cố Cửu, chẳng biết cô có hiểu sợ là gì không mà còn ngoan ngoãn gật đầu.

“Vâng, có thời gian con sẽ tới.”
Mọi người: “…”

Trời đất ơi.

Người mới này có biết người đang mời mình là ai không vậy?

Hay là cô vẫn xem đây là một thế giới bình thường, còn bà Vương chỉ là một người phụ nữ lớn tuổi yêu thích đồ thủ công?

Rời khỏi nhà bà Vương, Lâm Đan Đan nhìn Cố Cửu bằng ánh mắt phức tạp.

“Lá gan của cô đúng là lớn thật.”

Cố Cửu nhìn cô ta rồi đáp:

“Chẳng phải đã nói rồi sao?”

“Ban ngày, trong điều kiện bình thường, NPC sẽ không chủ động tấn công người chơi.”

Lâm Đan Đan lập tức nghẹn lời.

Đúng là như vậy.

Khi người chơi tìm kiếm manh mối, chỉ cần tránh được cơ chế tử vong thì NPC sẽ không biến thành quỷ để ra tay.

Thế giới trò chơi rất nguy hiểm.