Đến nội dung chính

Chương 14

admin 600 Chữ Cài Đặt

Hắn là một người đàn ông, lại còn muốn cô đứng đây canh gác giúp?

Ai thèm hắn chứ?

Tầm mắt Tô Tuyết Thư đảo qua xung quanh, vừa hay bắt gặp ánh mắt đầy khao khát của một đám phụ nữ.

Tô Tuyết Thư: “…”

Lúc tiến vào khách sạn, đôi vợ chồng ác độc đã lập tức tuyên bố thân phận lính gác của Lục Thư Thành. Vì thế, giữa một đám người bình thường, hắn nhanh chóng trở thành người dẫn đầu.

Còn Tô Tuyết Thư là em gái của hắn.

Cho dù cô có xinh đẹp đến đâu, cũng chẳng ai dám tùy tiện trêu chọc.

Về phần Lục Thư Thành, thân là nam chính của quyển sách, ngoại hình đương nhiên không thể nào kém.

Mái tóc đen ngắn gọn gàng, đôi mắt màu lưu ly, đường nét khuôn mặt tuấn mỹ gần như không có khuyết điểm. Hơn nữa, hắn còn mang theo vẻ dịu dàng, dễ gần, khiến không ít phụ nữ ở đây âm thầm động lòng.
“A.”

Lục Thư Thành đáp một tiếng rồi đi vào.

Tô Tuyết Thư ngoan ngoãn đứng ngoài cửa.

Vì máy phát điện không cung cấp đủ điện, hành lang khách sạn tối om.

Tô Tuyết Thư đứng đó một lúc, càng đứng càng thấy sợ. Cô lặng lẽ nhích vào bên trong một chút.

Sau đó lại nhích thêm một chút.

Rồi lại nhích thêm một chút nữa.

“Thư Thư.”

Mãi đến khi bên cạnh vang lên giọng nói đầy bất đắc dĩ, cô mới dừng lại.

Tô Tuyết Thư quay đầu nhìn sang, vừa hay bắt gặp Lục Thư Thành lúc này đã tắm xong và đang đứng bên cạnh cô.

Hắn nhìn có vẻ mảnh khảnh, nhưng thực tế vì thường xuyên vận động nên trên người phủ một lớp cơ bắp săn chắc.

Không phải kiểu cơ bắp khoa trương do cố tình tập luyện để khoe dáng, mà là những đường cong khỏe khoắn, tự nhiên và cân đối.

Bọt nước còn vương trên người hắn, từng giọt trượt xuống theo đường nét cơ thể.
Tô Tuyết Thư nhìn đến ngẩn người, vô thức nuốt nước miếng.

Tắm rửa xong, Tô Tuyết Thư và Lục Thư Thành cùng trở về phòng.

Khách sạn rất lớn, mọi người có thể thoải mái chọn phòng.

Nhưng vì căn cứ thứ tư đã luân hãm, không biết lúc nào trùng triều sẽ xuất hiện, nên chẳng ai dám ngủ một mình.

Cái gọi là trùng triều chính là vô số sâu bọ không thể tiêu diệt, ùn ùn tràn ra từ động trùng.

Nếu kịp thời xử lý động trùng thì vẫn có thể ngăn chặn được trùng triều.

Cách xử lý chính là tiến vào bên trong động trùng, giết chết con Boss lớn nhất. Một khi Boss bị giết, động trùng sẽ biến mất.

Nhưng lần này số lượng động trùng xuất hiện quá nhiều, lính gác không kịp xử lý. Vì vậy, mọi người chỉ có thể tạm thời từ bỏ căn cứ thứ tư, rút lui ra ngoài, chờ đến khi lực lượng được tăng cường rồi quay lại giải quyết động trùng.
Nếu không kịp xử lý động trùng, mẫu trùng sẽ bắt đầu đẻ trứng, sinh ra ngày càng nhiều sâu hơn.

Những con sâu ấy lấy huyết nhục con người làm thức ăn, lang thang khắp nơi.

Nghe nói sau khi rời khỏi khu chủ thành, bọn họ sẽ lập tức tiến vào vùng ngoại thành. Thời gian dành cho họ vốn đã không còn nhiều.

Bởi vậy, những người ở đây không chỉ phải đề phòng động trùng đột nhiên xuất hiện, mà còn phải cảnh giác trùng triều có thể bất ngờ tràn tới bất cứ lúc nào.