Đến nội dung chính

Chương Thế giới 2 – Chương 3: Cô bé Lọ Lem

admin 680 Chữ Cài Đặt

“Mình thật sự bị bệnh rồi.”

Thời Dư đứng trước bệ bếp, bốc một mẩu bánh mì vừa mới nướng xong bỏ vào miệng nhấm nháp.

Ngay vừa rồi, lúc mẹ kế không cho cô ăn cơm, trong lòng cô lại bùng lên một ngọn lửa giận dữ.

Một thanh âm không ngừng vang lên trong đầu, nói rằng đều là người một nhà, vì sao mà không cho cô lên bàn ăn cơm?

Còn có thể dựa vào cái gì nữa, dựa vào lớp sơn lót dày cộm trên mặt họ chứ sao.

Thật là, đạo lý đơn giản như vậy mà cũng không hiểu.

Ý nghĩ của Thời Dư vừa nảy ra, âm thanh trong đầu dường như khựng lại một chút, ngay sau đó, nó trở nên thô bạo hơn hẳn:

“Giết bọn họ đi, nghĩ cách giết chết bọn họ rồi mày sẽ được tự do.”

Thanh âm này càng ngày càng mãnh liệt, như muốn điều khiển người ta phải làm chút gì đó mới có thể giải tỏa được.
Thời Dư không biết rằng, đây chính là phần khó nhất của phó bản Cô Bé Lọ Lem bốn sao này, mục đích là để nhiễu loạn tâm trí người chơi, khiến cho bọn họ trong lúc không còn sức chống cự sẽ ra tay với những thứ quỷ quái mạnh mẽ hơn mình rất nhiều.

Rất nhiều người thử thách đều đã thua ở cửa ải này, họ không thể khống chế được cảm xúc của chính mình, cuối cùng dẫn đến cái chết. Ở nơi nguy hiểm rình rập thế này, đến bình tĩnh còn không giữ nổi thì nói gì đến chuyện thành công?

Thời Dư lắc lắc đầu, lấy tay che ngực, sự sợ hãi hiếm có xuất hiện trên mặt cô:

“Lần trước có người mắng mình là bệnh tâm thần, hỏng rồi, không lẽ mình đúng là thế thật sao? Không được, mình tuyệt đối không thể trở thành bệnh tâm thần.”

Cô liều mạng khống chế cảm xúc của mình, không để cho những thứ bên ngoài làm ảnh hưởng.
Thời Dư vốn có vẻ ngoài ngoan ngoãn, mỗi cái nhíu mày hay nụ cười đều mang theo nét ngây thơ trong sáng còn hơn cả sinh viên, cái bộ dạng bị dọa sợ này của cô làm cho khán giả trước màn hình livestream đau lòng không chịu nổi:

[Thật là quá đáng, rốt cuộc là cái tên nào lại dùng những lời khó nghe như vậy để nói một cô bé cơ chứ?]

[Nếu mà để tôi biết được, tôi nhất định phải tẩn cho hắn một trận mới thôi.]

[Thêm tôi một vé nữa.]

[Thêm tôi…]

Các cư dân mạng đang vô cùng phẫn nộ, bất kể là những người từng xem Thời Dư livestream trước đây hay là người mới xem lần đầu, đều đồng loạt đứng dậy, còn liên tục tag Cục Kinh Dị vào, bày tỏ nhất định phải tìm ra kẻ đã nói Thời Dư bị tâm thần để đem đi xét xử.

Người đàn ông vừa mới nói ra ba chữ đó vài ngày trước, hiện đang ngồi trước máy tính của Cục Kinh Dị, nhìn vào những lượt tag dày đặc trên màn hình, không xác định được mà tự hỏi:
“Chẳng lẽ mình làm thế thật sự quá đáng lắm sao?”

Anh ta chỉ là đang thuật lại sự thật thôi mà, anh ta chỉ muốn nhắc nhở một câu, bảo Thời Dư vào thời khắc mấu chốt đừng có phát bệnh, nhưng đối phương dường như hoàn toàn không lọt tai chữ nào, còn cảm thấy anh ta đang mắng người nữa.

“Quá đáng thật đấy.” Mấy người đồng nghiệp bên cạnh nhìn Đường Thanh, đột nhiên gật đầu, trong mắt tràn vẻ lên án.

Đường Thanh: “…”

Anh ta thật sự oan ức quá mà.

Bởi vì thông tin thân phận của Thời Dư hiện tại vẫn đang ở trạng thái bảo mật, cả cái văn phòng này chỉ có một hai người có cấp bậc cao mới nắm rõ, những người khác đều tưởng anh ta đang bắt nạt người mới, trong khi anh ta chỉ đang nói thật lòng thôi.