Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 11: Cô bé quàng khăn đỏ

admin 817 Chữ Cài Đặt

Trong trò chơi, Thời Dư đã nhanh chóng đưa ra câu trả lời.

“Đề nghị của các bạn đúng là không tồi.”

“Nhưng ở phía bên kia khu rừng là người thân của chị, chị đã hứa với mẹ là nhất định phải mang đồ đến cho bà. Chị còn muốn đưa bà ngoại đi bệnh viện nữa, bà đang bệnh, không có chị thì bà sẽ chết mất. Cho nên, chị không thể ở lại đây lâu được.”

Đám thú nhỏ nghe xong đều tiếc nuối thở dài.

Lý do Thời Dư đưa ra quá hoàn hảo, chúng không có cách nào để ngăn cản một cô bé lương thiện đi cứu người thân của mình.

“Vậy được rồi, quàng khăn đỏ, cảm ơn chị đã mời tụi em ăn bánh kem nhé.” Bé sóc con rũ đầu xuống nói, khóe mắt rơi xuống hai giọt nước mắt trong suốt.

Chẳng biết tại sao, chỉ cần nghĩ đến việc quàng khăn đỏ sắp rời đi, nó lại thấy vô cùng đau lòng.
Đã đến lúc rồi, đám thú nhỏ lần lượt tiến lên để chào tạm biệt Thời Dư.

Vốn dĩ chúng còn đang rất buồn, nhưng Thời Dư không nhịn được, cứ mỗi con vật cô lại “hít” một cái rồi sờ soạng, giày vò một trận tơi bời cho đến khi đám thú nhỏ lông xù này sợ đến mức chạy mất dép.

Con thỏ nhảy vọt lên cao ba mét, vừa chạy vừa ôm mông. Đáng sợ quá, chưa từng thấy con người nào có khả năng “hít hà” khủng khiếp đến thế, thậm chí còn định búng vào “bi nhỏ” của tụi nó nữa.

Để cảm ơn món quà của Thời Dư, trước khi đi mỗi con vật đã nhổ một nhúm lông trên người mình, bện thành một chuỗi vòng tay đủ màu sắc tặng cho cô.

“Đây là món quà tụi em tặng chị, lúc mấu chốt sẽ mang lại hiệu quả không ngờ đấy.”

“Được rồi, cảm ơn các bạn nhé, vậy chị đi đây.”
Thời Dư nhận lấy, đeo vòng tay vào cổ tay mình rồi kéo tay áo dài của chiếc áo khoác xuống để che món đồ vào bên trong.

“Đạo cụ Quỷ!”

Khán giả đang xem livestream thấy chiếc vòng tay thì sững sờ.

Đạo cụ Quỷ, đúng như tên gọi, là những vật phẩm có công dụng đặc biệt rơi ra trong trò chơi kinh dị. Loại đạo cụ này không phải phần thưởng khi vượt màn, mà chỉ rơi ra ngẫu nhiên khi kích phát được các quy tắc ẩn trong những điều kiện đặc thù nhất định.

Xác suất cực kỳ thấp, nhưng lại vô cùng hữu dụng.

Đạo cụ Quỷ thường mang lại những hiệu quả bất ngờ, vào thời khắc sinh tử có thể cứu mạng người thử thách, do đó, chúng vô cùng quý giá.

[Cô ấy là người mới mà lại có được Đạo cụ Quỷ, vận may này cũng quá tốt đi.]

[Không chỉ dựa vào vận may đâu, Thời Dư có thể đi đến hiện tại, mỗi bước đi trông có vẻ không theo quy tắc, thậm chí là hoang đường nhưng thực tế lại rất logic, chưa từng mắc sai lầm nào. Tôi dám tin chắc thân phận người này không đơn giản.]
[Xì, chẳng qua là nhặt được cái đạo cụ thôi mà, làm gì mà làm quá lên. Phó bản còn chưa kết thúc, có giữ được mạng mà mang nó ra ngoài hay không còn chưa biết đâu.]

Trên thanh bình luận, có người công khai khen ngợi Thời Dư, cũng có kẻ tỏ ra không phục khi thấy một người mới lại nhận được vật phẩm quý hiếm. Tóm lại, bất kể nói gì thì tâm thái của mọi người cũng không thoát khỏi mấy chữ “ngưỡng mộ, ghen tị, hận”.

Trong trò chơi, Thời Dư tiếp tục lên đường.

Dọc đường đi, cô nhìn thấy rất nhiều loài hoa cỏ kỳ lạ, màu sắc rực rỡ, đẹp đến nao lòng.

Trong số đó, đẹp nhất là một bụi cây trông giống như hoa tường vi, những bông hoa trên đó to gần bằng khuôn mặt của một người trưởng thành. Cánh hoa nở rộ, từng lớp từng lớp chồng lên nhau từ trong ra ngoài, nhìn qua tạo hiệu ứng thị giác cực kỳ chấn động.

“Đẹp quá đi mất.” Giống như đóa hoa tulip hồng lúc nãy, loài thực vật đặc biệt này lập tức thu hút sự chú ý của Thời Dư: “Mình phải mang nó về trồng ở văn phòng viện trưởng mới được.”

Nói xong, cô cúi người xuống, bắt đầu đào bới gốc cây tường vi.

Một nhát, hai nhát, khi lớp đất bề mặt được gạt đi, những thứ chôn sâu bên dưới lộ ra.

Một đống… xương người.

Chỉ là chúng không còn nguyên vẹn như bình thường, tất cả tay, chân linh tinh đều bị tháo rời ra như các linh kiện rồi xếp chồng lên nhau một cách tùy tiện.