Lúc này trên bàn ăn trước mặt Hứa Vi Vi và Phó Yến Trạch đã bày đủ mấy món ăn tinh tế, nhưng cả hai vẫn chưa hề động đũa.
Hứa Vi Vi nhìn đường nét khuôn mặt nghiêng vừa hoàn mỹ vừa lạnh lùng của Phó Yến Trạch đang hướng ra cửa sổ, trong lòng vừa yêu vừa hận.
Lần này đạo diễn báo trước cho cô biết Phó Yến Trạch ngày nào cũng là người ra ngoài đầu tiên, nên cô đã trực tiếp đặt chiếc váy của mình ở chỗ vừa nhìn là thấy ngay, thậm chí còn cố ý chọn nhà hàng dành cho các cặp đôi này.
Từ thiết kế bộ dụng cụ ăn uống cho đến món ăn, chẳng cái nào là không mang phong cách couple, tất cả đủ để chứng minh tâm ý của cô.
Suốt mấy năm qua, cô quả thực chưa từng bày tỏ tâm ý với người đàn ông này, nhưng trong lòng vẫn không khỏi thấy ấm ức, những người phụ nữ chủ động tự dâng đến tận cửa kia sao có thể so được với cô.
Chỉ là nghĩ đến việc Phó Yến Trạch đã hai lần chẳng nể mặt cô chút nào vì cái người tên Thẩm Ương Ương ấy, nếu không chủ động lần này thì có lẽ cô thật sự chẳng còn cơ hội nào nữa.
“Yến Trạch, trước đó đúng là em sai, không nên bất chấp hoàn cảnh mà dùng những từ không thích hợp để đánh giá Ương Ương, em nhất thời mất bình tĩnh, em xin lỗi anh, nể mặt ông nội thì anh đừng chấp nhặt với em nữa.”
Phó Yến Trạch cuối cùng cũng quay ánh mắt về phía cô, nói: “Lời xin lỗi không nên nói với tôi, cô nên tìm đúng người đó mà nói.”
Sắc mặt Hứa Vi Vi lập tức trở nên khó coi, cô làm sao có thể hạ mình xin lỗi cái người phụ nữ Thẩm Ương Ương kia được chứ.
Nhưng nghĩ đến những điều mình định nói tiếp theo, cô quyết định cứ đồng ý trước đã.
“Được, sau này có cơ hội em sẽ đích thân nói với Ương Ương.”
Nhưng người đàn ông lại chẳng đáp lời.
Hứa Vi Vi ngừng lại một chút, rồi tiếp tục: “Yến Trạch, trước đây em cứ luôn không hạ được cái tôi xuống, chưa bao giờ chủ động nắm bắt cơ hội. Nhưng em thật lòng thích anh, bao nhiêu năm nay, hễ có cơ hội là em lại theo ông nội đến nhà anh, chỉ để được gặp anh một lần.”
Nói đến đây, cô cúi đầu xuống, đôi mắt hạnh hiếm hoi lộ chút e thẹn.
“Hai nhà mình cũng coi như môn đăng hộ đối, nếu chúng ta đến với nhau chắc hai bên trưởng bối sẽ rất vui, ông nội anh vẫn luôn nói nếu em có thể làm cháu dâu ông thì tốt biết mấy.”
Nhưng câu trả lời của người đàn ông lại chẳng liên quan gì đến những gì cô tưởng tượng.
“Điều kiện tôi đồng ý tham gia chương trình này là chỉ cần tôi đến đây, sau này sẽ không ai được can thiệp vào chuyện tình cảm của tôi.”
“Vì vậy, những gì ông nội nói với cô sẽ chẳng có chút ảnh hưởng nào đến tôi cả. Nếu tôi đã xác định thích một người, người đó vĩnh viễn sẽ không cần phải hạ mình trước mặt tôi như cô bây giờ.”
“Sau này tôi sẽ không phản hồi thêm gì về chuyện này nữa. Những lời này, tôi nói ra là vì nể mặt ông Hứa, chứ không phải vì cô, Hứa Vi Vi.”
Đôi mày Phó Yến Trạch khẽ nhíu lại, lạnh lẽo dửng dưng, giọng nói còn cứng rắn hơn cả thường ngày.
Người đàn ông này, trước giờ với cô chỉ toàn những câu chào hỏi ngắn ngủn, vậy mà hai ngày liền lại nói với cô nhiều lời đến vậy, nhưng lời nào cũng như lưỡi dao lạnh buốt, chẳng chút nương tay, như muốn khiến cô hoàn toàn dứt bỏ hy vọng.
Cô cười khẩy một tiếng: “Vậy thì, nói cho cùng anh chỉ là đã thích Thẩm Ương Ương rồi đúng không? Cô ta ngoài cái mặt ra thì còn gì hay ho, hay chỉ vì cô ta chủ động bám lấy anh thôi?”
Lần này người đàn ông trực tiếp đứng bật dậy: “Đây là lần thứ ba rồi. Cách hành xử của cô mấy ngày nay tôi sẽ báo cáo trung thực lại với ông Hứa. Tôi nghĩ ông ấy sẽ nói cho cô biết tiếp theo nên làm gì. Đây là câu cuối cùng tôi nói với cô.”
Nói xong, anh liền quay người rời đi.
Hứa Vi Vi có chút ngẩn người, ánh mắt cuối cùng người đàn ông nhìn cô lạnh nhạt như người xa lạ, thậm chí còn chẳng bằng người xa lạ, ít ra ánh mắt anh dành cho người lạ sẽ không sắc bén lạnh lẽo đến vậy.
Bây giờ cảm nhận của khán giả về Hứa Vi Vi cũng ngày càng tệ đi.
[Hứa Vi Vi nói được mấy câu với Ương Ương đâu mà cứ bám lấy chuyện đó nói hoài, nam bốn nói rõ ràng thế còn gì, trước khi đến đây anh ấy cũng chưa từng thích cô ta bao giờ]
[Tôi thật sự thấy cô ta có triệu chứng hoang tưởng, tự cô ta cũng nói trước đó chưa từng thể hiện gì, nhìn kiểu này thực ra còn chẳng nói được mấy câu, sao cứ nhất định phải làm ra vẻ như Phó Yến Trạch từng thích cô ta vậy]
[Chị em đừng hiểu lầm nha, không phải cô gái nhà nào có chút tiền cũng giống Hứa Vi Vi đâu, mấy đứa bạn tôi ai cũng thích Ương Ương hết]
[Đúng vậy, thực ra phần lớn con gái đều ngưỡng mộ mỹ nhân, nhưng đúng là cũng có trường hợp như Hứa Vi Vi, người ta không thích mình lại đổ lỗi tại người ta thích mình, chẳng phân biệt nam hay nữ]
……
Ở phía khác, fan của Lục Chỉ An và một số khán giả xem livestream khá quý mến Ôn Sơ Lễ bắt đầu cãi nhau trong khu bình luận.
[Ôn Sơ Lễ còn là bác sĩ nữa cơ đấy, không biết yoga giúp tuần hoàn máu tốt hơn à?]
[Ơ, bạn trên tìm hiểu kỹ chút đi, động tác yoga sai tư thế rất dễ gây tổn thương cột sống với xương chậu đấy]
[Đây chẳng phải kiểu tán tỉnh xong rồi bỏ đi sao, giờ thích Thẩm Ương Ương rồi nên không thèm để ý Chỉ An nữa]
[Tôi nói mấy người có vấn đề gì không vậy, mơ mộng ở đó, nói khó nghe chút, Ôn Sơ Lễ căn bản chưa từng thực sự để ý gì đến Lục Chỉ An, đâu ra cái vụ tán tỉnh xong bỏ đi]
[Ý đồ của Lục Chỉ An chẳng rõ ràng lắm sao, mới quen nhau vài ngày lại chẳng hề có tình cảm qua lại gì cả, làm cái trò yoga đôi làm gì, có ngại không vậy]
……
Lục Chỉ An quả thực muốn nhân cơ hội này trực tiếp rút ngắn khoảng cách, nên đã chọn màn yoga đôi vào buổi tối.
Đồng thời cũng muốn lôi kéo thêm một lượng fan đẩy thuyền, chỉ cần trên khung hình có vẻ thân mật là dễ dàng khiến khán giả cảm nhận được cảm giác CP ngay.
Cô trực tiếp đến phòng tập yoga của bạn mình, để bạn đích thân hướng dẫn.
Không ngờ sau khi xem người bạn cô thị phạm, Ôn Sơ Lễ từ chối tham gia, lý do là một số động tác của người bạn cô không chuẩn xác, ngược lại còn có hại cho cơ thể.
Giờ anh lại nói tiếp: “Bộ môn này có vài tư thế hơi quá thân mật, với con gái cũng là một sự xúc phạm. Tôi nghĩ hai người trước đó chắc chưa trao đổi rõ ràng nên mới gây hiểu lầm như vậy, cô nghĩ sao?”
Nụ cười vốn luôn thể diện của người đàn ông lúc này cuối cùng cũng thu lại, đôi mắt đen ôn hòa cũng trở nên lạnh nhạt, dửng dưng nhìn cô chẳng chút cảm xúc.
Người đàn ông ôn nhuận như ngọc này, một khi thu lại khí chất dịu dàng vốn có quanh mình, lập tức trở nên cao vời vợi, khó gần rõ rệt.
Lục Chỉ An bỗng chốc không dám nói thêm gì nữa, quay đầu ra hiệu với người bạn, khẽ nói: “Đúng vậy, đúng là em nói chưa rõ ràng.”
“Vậy thế này đi, chẳng phải anh nói trà ở đây ngon lắm sao, chúng ta khỏi tập yoga nữa, uống trà trò chuyện rồi về thôi.”
Ôn Sơ Lễ không nhìn cô nữa, khẽ cụp mắt gật đầu đồng ý.
[Đúng phải vậy chứ, với kiểu Lục Chỉ An thế này thật sự không cần nể nang gì cả]
[Thực ra người trưởng thành phần lớn đều biết giữ thể diện, bác sĩ Ôn chắc đây là lần đầu tiên gặp cô gái không biết chừng mực đến vậy]
[Khó tưởng tượng nổi cảnh Ôn Sơ Lễ với Lục Chỉ An đứng cạnh nhau ha ha]
……
Khác hẳn bầu không khí không mấy vui vẻ của hai cặp trên, Diệp Lăng và Tống Du Bạch lại ăn uống vô cùng vui vẻ, khiến khán giả trước màn hình thèm ăn theo, lần lượt đặt đồ ăn khuya.
Rõ ràng cả hai đã trở thành bạn bè, không khí rất thoải mái vui vẻ.
Cứ thế, chẳng mấy chốc đã đến hơn chín giờ tối, mọi người bắt đầu lên đường trở về biệt thự.
Hôm nay ai nấy đều có chút mệt mỏi, về đến nơi liền ai về phòng nấy chuẩn bị gửi tin nhắn tối nay.
Ê-kíp chương trình nhanh chóng công bố kết quả tin nhắn tối nay.
Diệp Lăng gửi Tống Du Bạch: Tối nay ăn cũng khá ngon.
Lục Chỉ An gửi Ôn Sơ Lễ: Là em đã bỏ lỡ điều gì sao?
Thẩm Ương Ương gửi Cố Từ: Cảm ơn anh đã xem phim cùng em.
Ôn Sơ Lễ gửi Thẩm Ương Ương: Tối nay chơi vui không?
Cố Từ gửi Thẩm Ương Ương: Anh đã đoán được một chút rồi.
Tống Du Bạch gửi Thẩm Ương Ương: Ương Ương.
Phó Yến Trạch gửi Thẩm Ương Ương: Suy nghĩ của anh đã hoàn toàn thay đổi rồi.
[A a a a, cái suy nghĩ Phó Yến Trạch nói chính là câu trả lời đêm hôm đó rằng anh không muốn tìm bạn gái, nhưng lại nói có thay đổi, giờ đây đã hoàn toàn thay đổi rồi]
[Cặp Phó – Ương của tụi mình vẫn còn nhiều hy vọng lắm, Tổng Phó ơi anh nói không giỏi ăn nói cái gì chứ, rõ ràng trước mặt Ương Ương anh ăn nói cực kỳ khéo mà đúng không?]
[Nhìn kiểu này giờ cả bốn nam khách mời đều gần như xác định là Ương Ương rồi, chỉ còn đúng một ngày mai nữa thôi, ngày kia là đêm tỏ tình rồi]
[Vấn đề là rốt cuộc Ương Ương sẽ chọn ai đây? Tôi cược Tổng Phó, dù sao trước mặt anh ấy Ương Ương cũng chủ động hơn hẳn]
[Tôi thấy khả năng nào cũng có thể xảy ra hết, Ương Ương với Cố Từ cũng rất có tia lửa, bác sĩ Ôn là lựa chọn bạn trai tuyệt vời, Tống Du Bạch kiểu cún con chu đáo này thật ra cũng hiếm có lắm]
[Tôi chẳng muốn Ương Ương chọn ai cả, chỉ muốn xem livestream thêm nữa thôi, quay mãi thế này thì tốt biết mấy]
[Không đúng đâu, mọi người không để ý là Hứa Vi Vi không gửi tin nhắn à?]
……
Ngay lúc này, trang Weibo chính thức của chương trình vừa đăng tải một bài viết mới.