Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 4: Công chúa trong trường đại học quý tộc

admin 493 Chữ Cài Đặt

Một nam sinh bên cạnh mỉa mai nói: “Khương Trà sẽ chỉ nói: Bạn học ơi, cậu có phải đã mua phải hàng giả không. Sao mặc lên lại xấu thế kia.”

Khương Trà.

Cái tên này Thẩm Khác Ngôn đã nghe thấy từ ngày đầu tiên đến trường. Lúc đó, cậu đang mặc đồng phục gọn gàng đi trên đường đến trường. Cách cổng trường không xa có một chút xôn xao, tất nhiên không thể tránh được đã thu hút sự chú ý của cậu.

Một bóng lưng xinh đẹp, mảnh mai. Cô mặc chiếc váy đồng phục hơi ngắn, để lộ đôi chân thon dài thẳng tắp, trắng nõn. Cô đang bước xuống từ một chiếc xe ô tô sang trọng.

Vừa đóng cửa xe, ngay lập tức có một nam sinh cao lớn, vai rộng đã bước đến. Người này nhận lấy chiếc túi từ trong tay cô. Sau đó cẩn thận đi theo sát sau cô như đang bảo vệ một món đồ quý giá, cùng nhau đi vào trường.
Cô gái dường như đang nói gì đó một cách mơ hồ, nam sinh không chút do dự cúi người ghé tai lại gần. Khuôn mặt tuấn tú hiện lên ý cười vì những lời cô gái nói.

Ánh nắng chói chang đến mức Thẩm Khác Ngôn không nhìn rõ gương mặt cô. Cậu chỉ thấy ở gần đó có vài nam sinh mặt đỏ bừng. Bọn họ lén lút huých vào bạn bên cạnh, mấp máy môi nói không thành tiếng:

“Khương Trà.”

Tiểu thư xuất thân từ hào môn. Năm cấp hai, mẹ cô tái hôn. Cô trở thành con gái của nhà tài phiệt nhà họ Cố, thương gia giàu có đứng đầu trong vùng.

Cô có dung mạo xinh đẹp, nhưng lại là một cô nàng kiêu căng chính hiệu. Cô vừa uỷ mị lại vừa ngang ngược.

Khi mới nhập học, từng có một nam sinh không biết điều đến tỏ tình với cô. Rõ ràng là cùng tuổi nhưng cậu lại cao lớn hơn người ta rất nhiều. Vậy mà lại đỏ mặt chặn cô ở góc cầu thang, ấp úng thổ lộ vô số lời ngưỡng mộ.
Tiểu thư lười biếng đến mức không thèm từ chối, cô chỉ mím môi nói khẽ một câu:

“Tránh ra.”

Nam sinh bị mùi hương làm cho mê muội đến mức choáng váng, lại chẳng nghe rõ lời cô nói gì. Cậu ngơ ngác “á” một tiếng, cứ như bị ngớ ngẩn mà ghé lại gần muốn người ta nói lại thêm lần nữa. Kết quả là bị cô tiểu thư đỏng đảnh kia không chút khách khí tặng ngay cho một cái tát.

Rõ ràng là bị đánh vào mặt, nhưng lại giống như bị đánh hỏng luôn cả đầu óc vậy.

Sau khi bị tiểu thư đuổi đi, trên mặt còn in rõ dấu bàn tay nhưng cậu như con công xòe đuôi đứng trên hành lang giả vờ vô tình khoe khoang một cách cố ý.