Đến nội dung chính

Chương Thế giới 2 – Chương 19: Vây xem anh trai yêu đương mù quáng tìm đường chết

admin 494 Chữ Cài Đặt

“Anh cũng không biết, phải qua xem tình huống đã.”

Thiên Nhạn vẫn bình thản như cũ, trong khi Cố Kinh Khuê lại càng chột dạ hơn. Chỉ cần liên quan đến Lam Nhã Chân là IQ của hắn lập tức biến mất, nên cũng không nhận ra sự khác lạ của em gái.

“À, anh đi thì đi, nhưng buổi chiều không phải còn họp sao? Không sao chứ?”

Thiên Nhạn cảm thấy chuyện này thật sự không hợp logic, một công ty lớn như vậy, chỉ cần Lam Nhã Chân khóc một cái là hắn có thể bỏ họp quan trọng, đúng là hơi hoang đường.

Cố Kinh Khuê chỉ cảm thấy em gái đang châm chọc mình, nhưng hiện tại không rảnh nghĩ nhiều.

“Vậy dời sang ngày mai.” Hắn nói dứt khoát, công việc cũng không quan trọng bằng Lam Nhã Chân.

Thiên Nhạn không đồng ý: “Tùy tiện hủy họp, lỡ có việc khẩn cấp thì ai xử lý? Anh làm vậy sẽ khiến cổ đông và nhân viên mất lòng tin.”
Cố Kinh Khuê giãy dụa trong chốc lát, cuối cùng vẫn nghiêng về phía Lam Nhã Chân.

“Vậy em thay anh đi họp đi, anh báo thư ký, để họ bàn giao nội dung cho em.”

“Em là em gái ruột của anh, em đi thay thì bọn họ sẽ hiểu ý anh hơn.” – Thiên Nhạn bổ sung thêm.

Cố Kinh Khuê khựng lại, hiếm khi thấy em gái nói chuyện ôn hòa như vậy.

Ánh mắt hắn sáng lên, đúng rồi, có em gái ở đây, lại có trợ lý và thư ký hỗ trợ, chắc cũng không vấn đề gì.

Với biểu hiện hôm nay của Thiên Nhạn, hẳn sẽ không có vấn đề gì.

“Nhạn Nhạn, vậy chuyện này giao cho em.”

Thiên Nhạn thần sắc thoải mái: “Tốt, không vấn đề.”

Cố Kinh Khuê không chút do dự, nhanh chóng gọi toàn bộ thư ký và trợ lý vào bàn giao một lượt, chỉ mất khoảng 5 phút đã vội vã cầm chìa khóa chạy khỏi văn phòng, để lại một đám cấp dưới ngơ ngác nhìn nhau.
“Cuộc họp chiều nay làm phiền mọi người.” Lời nói của Thiên Nhạn kéo thư ký và trợ lý quay lại thực tại.

Bọn họ đồng thời nhìn về phía cô gái đang ngồi trên ghế, khí chất bình tĩnh hoàn toàn không giống một tiểu cô nương.

Rõ ràng mới 17 tuổi, nhưng lại khiến người khác vô thức sinh ra cảm giác tin tưởng, lo lắng trong lòng cũng giảm đi không ít.

Cách làm của Cố Kinh Khuê vốn không đáng tin, thư ký và trợ lý cũng chỉ có thể làm theo phân phó của hắn.

“Tôi đã đặt đồ ăn, hiện tại làm phiền mọi người nói lại cho tôi nội dung cuộc họp chiều nay, càng chi tiết càng tốt. Anh tôi có việc gấp nên không thể quay lại.”

Cố Kinh Khuê đi tìm Lam Nhã Chân, lần nào không phải cũng đến tận khuya mới về sao?