Ngực to cũng lắm phiền toái! Sau lần thứ N bị các bạn nam trong lớp bàn tán sau lưng, Từ Tả Ý đã dũng cảm tìm đến bác sĩ Lâm Sanh – chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ và tái tạo hàng đầu cả nước.
Báo chí đưa tin, ngay cả ca tái tạo tai siêu khó anh ấy còn thực hiện thành công, thì việc thu nhỏ ngực cho cô… chẳng phải chỉ là chuyện một nhát dao là xong sao.
Bác sĩ Lâm mới chuyển về bệnh viện, xuất thân từ giới thượng lưu Bắc Kinh, tinh anh du học ngành y trở về. Chiều cao 1m88, ngoại hình cực phẩm với cơ bụng tám múi, vẻ đẹp lạnh lùng mà sắc sảo.
Bề ngoài có vẻ ôn hòa nhưng thực tế lại khá xa cách, lại thêm gia thế quá xuất chúng khiến người khác chẳng dám “với cao”.
Lễ tân đưa Từ Tả Ý vào văn phòng bác sĩ.
Cô lập tức ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng mà quyến rũ.
Lâm Sanh không ngờ cô bé hàng xóm năm xưa hay giúp bạn gái khác chuyển thư tình cho mình, giờ đã lớn khôn như vậy.
Nhưng cô gái cứ luống cuống cúi đầu, má đỏ ửng không nói nên lời.
Anh lấy thái độ chuyên nghiệp: “Đừng sợ, anh là bác sĩ. Em có vấn đề gì cứ nói thật đi.”
Thiếu nữ vẫn mặc nguyên bộ đồng phục, gương mặt đỏ bừng như ráng chiều suốt hồi lâu, mới ngập ngừng nhìn anh ấp úng: “Em… em muốn làm một tiểu phẫu.”
Lâm Sanh nghiêng đầu tỏ vẻ tò mò.
Cô nuốt nước bọt, ngón trỏ chỉ từ xa về phía ngực mình, mặt nóng như muốn bốc khói: “Chỗ này ạ…”
Đôi mắt đen láy của Lâm Sanh chợt sững sờ: “?”
Ba năm sau, dưới gốc cây bồ đề cổ thụ nơi họ cùng nhau treo thẻ ước nguyện.
Trên tấm thẻ đã ngả màu hiện rõ dòng chữ của Từ Tả Ý năm 17 tuổi: “Gặp được Lâm Sanh là may mắn của Từ Tả Ý.”
Ngay bên cạnh, một dòng chữ mang nét chữ đoan chính mạnh mẽ được Lâm Sanh viết cẩn thận: “Một đời một kiếp, không rời không bỏ. Lâm Sanh và Từ Tả Ý.”





Bình Luận (0)