Song Ly ngồi trong lòng Tống Hinh Ly và ngoan ngoãn ăn bột do mẹ Tống nấu.
Tống Hinh Ly cũng ăn ké bột của con gái.
Cả quá trình ăn uống không thèm quan tâm đến người trụ cột của gia đình.
“Nhưng bình sữa độc quyền là do ai tài trợ đây?” Chẩm Tích Ly vừa nghĩ tới chuyện này thì đắc ý, tiện thể cố tình làm cho phe đối lập vừa hình thành rối tung.
“Mẹ ơi!” Chẩm Tích Ly hướng mẹ Tống và ra vẻ nhăn nhó:
“Nhà mình còn thuốc đau bụng không ạ?”
“Hả?” Mẹ Tống sốt sắng.
Đừng nói là đau bụng, chỉ cần mẹ lớn của cháu ngoại ăn thiếu nửa bát cơm đã là chuyện lớn.
Vì người tạo ra sữa mà không khoẻ thì sữa không tốt, sữa không tốt thì nhóc con nhà họ bú sữa cũng sẽ không khoẻ.
Một vòng tròn có liên quan chặt chẽ.
Trong khi đó, Song Ly còn không chịu uống sữa ngoài.
“Bụng con đau thế nào?” Bố Tống cũng gấp gáp:
“Đau kiểu tào tháo đuổi hay là đau do ngồi sai tư thế?”
“Sai tư thế là sao vậy bố?” Câu này nghe thoáng qua cứ như là đang học hỏi, nhưng thực chất, bà cô lưu manh đanh tìm đường leo xuống.
Vì nếu đau bụng kiểu tào tháo đuổi thì nhất định Tống Hinh Ly sẽ dụ dỗ con gái nhỏ ăn dặm no nê cho bằng được, để khỏi bú sữa không đủ chất lượng.
Thế thì chẳng phải xôi hỏng bỏng không ư?
May thay, bố Tống giải thích đúng ý Chẩm Tích Ly.
“Vậy con lên thay quần áo rồi nằm một chút chắc là đỡ thôi ạ.”
“Ừ, mau mau lên phòng đi.” Mẹ Tống cuống quýt, tay thì dọn bát đĩa, miệng thì lo lắng nói:
“Chắc là Y lớn mệt mỏi quá đây mà.”
“Y nhỏ à, con ăn xong thì lên xoa bụng cho Y lớn đi, cho Song Ly bú rồi còn đi ngủ nữa chứ?”
“Sáng mai chúng ta về quê từ sớm đấy.”
Trên cầu thang, Chẩm Tích Ly vừa nghe mẹ vợ nói thì vui như mở cờ, phóng vội về phòng, tắm rửa với tốc độ ánh sáng rồi lăn lên giường, háo hức chờ đợi để hưởng thụ dịch vụ xoa bụng cao cấp.
Không lâu sau, Tống Hinh Ly bế con gái nhỏ về phòng nhưng chẳng có dịch vụ xoa bụng cao cấp nào cả.
“?” Vừa hé mắt đã thấy vợ và con gái nhỏ rúc rích ôm nhau trên sofa, Chẩm Tích Ly liền mắng thầm:
“Củ cải đáng giận!”
Cô quyết định tung ra chiêu bài chủ đạo:
“Song Ly ơi! Lại mẹ lớn bú ti nào.”
Ai ngờ, nhóc con chỉ “ưm” một tiếng rồi lại “o o” như cũ.
“Chuyện gì thế này?” Biểu cảm trên mặt Chẩm Tích Ly hài hước vô cùng.
Giống như việc đang diễn ra trước mắt cô là chuyện lạ đó đây.
Đúng hơn là chuyện một kẻ già đời cứng đầu đang cố đánh lừa một tên chíp hôi ngây thơ.