Giữa lúc nguy hiểm này, mà nàng còn có tâm tình ngắm nhìn soái ca.
Những người khác lúc này đều đang chiến đấu cùng thích khách, chỉ có Phương Linh Sơ ở bên cạnh Hoàng Thượng an tâm mà xem trò vui.
Hệ thống nhìn cảnh chém giết mà nói: [Oa, ký chủ, mau mau nhìn xem tiểu ca ca tuấn tú kia đi, cái eo của các ca ca Thị Vệ kia, còn có cánh tay kia, thân thể kia, chậc chậc chậc, nhìn là thấy vô cùng tốt… Hì hì hì hi, ký chủ khi nào ngài có muốn đi tới Doanh Thị Vệ mà sờ thử chăng..]
Mọi người: Chúng ta đang giao chiến đó, hai vị các ngươi có thể có một chút tự giác về sự nguy hiểm không hả?
Phương Linh Sơ không nghe thấy tiếng lòng của đại gia, cho nên xem xét qua.
Hỏi: [Vị đang chiến đấu lợi hại nhất kia là ai a, cái dáng người cân đối của hắn, nhìn là muốn tiến lên sờ thử một chút, xúc cảm nhất định rất tốt, hì hì hì.]
Phương Linh Sơ phát ra tiếng cười kỳ quái.
Mọi người: Nàng quả nhiên không hề có tự giác đang ở giữa nguy hiểm!
Phương Diệp Lâm đã nghĩ tới chuyện tiến lên mà đánh cho một trận cái khuê nữ vươn cổ xem trò vui kia.
Phương Linh Sơ ở bên cạnh Hoàng Thượng ngắm nhìn mỹ nhân Thị Vệ, chư vị Thị Vệ đang đổ máu nghênh chiến, còn Hoàng Thượng thì cau mày tự hỏi là kẻ nào muốn ngài phải chết.
Phương Linh Sơ sau khi ngắm soái ca xong mới hỏi hệ thống những thích khách này rốt cuộc là ai phái tới.
Hệ thống nói: [Thái Bảo Cốc Minh, còn có người của Thái Hậu và Tiền Thái Tử cũng có, lại thêm một ít du hiệp giang hồ cảm thấy Hoàng Thượng đức không xứng vị bị một số kẻ lợi dụng mà kéo tới.]
Phương Linh Sơ nghe hệ thống nói vậy, nghi hoặc nói: [Thủ vệ hoàng cung sao lại lỏng lẻo đến nhường này a, còn có thể để nhiều người như vậy tiến vào ám sát Hoàng Đế?]
Hệ thống không cho là đúng nói: [Cái quốc gia này vốn dĩ là pháo hôi, có nhiều thích khách như vậy chẳng phải rất đỗi bình thường sao. Vốn dĩ là quốc gia bị Thiên Đạo từ bỏ, mật thám khẳng định không ít a. Hơn nữa cục diện rối rắm mà Tiên Đế để lại, Hoàng Đế của các ngươi có thể nói là hai mặt thụ địch.]
Phương Linh Sơ nghiến răng nghiến lợi nói: [Ngươi có phải muốn cùng ta đồng quy vu tận không hả?]
Hệ thống mới phản ứng lại được mình đã nói gì, vội vàng nịnh bợ nói: [Không phải, ký chủ, đều là tại những kẻ yêu đương mù quáng đó thôi.]
Phương Linh Sơ suýt chút bị tức chết rồi, hỏi: [Kẻ nào?]