Sau đó nàng ăn vội cái giò heo, đứng dậy đi theo phụ thân.
Phương Diệp Lâm nhìn nữ nhi bề ngoài ôn nhu này, mà thực chất giống như tâm thần, ngày ngày cùng hệ thống đi hóng dưa, ngày ngày nhảy nhót lung tung. Vẻ ngoài ngoan ngoãn tĩnh lặng hàng ngày, nhưng tiếng lòng lại sống động đến kỳ quái!
“Sơ Nhi, ngày mai thượng triều, con phải an tĩnh, nghiêm túc, ít nói, ít nhìn, thành thật đi theo bên Thường Sử Quan, đừng tơ tưởng lung tung.”
Phương Linh Sơ ngoan ngoãn thưa: “Dạ, phụ thân, nhưng vì sao bệ hạ lại muốn ban cho nhi nữ chức quan ạ?”
Phương Diệp Lâm thầm lẩm bẩm trong lòng: Chẳng phải vì tâm tư của con sao.
“Điều này vi phụ cũng không rõ. Tâm ý của bệ hạ, con chớ đoán mò.”
“Ôi.”
Phương Linh Sơ cúi đầu, bất mãn đáp lời.
“Phụ thân, con về phòng đây.”
“Con đi đi.”
Phương Diệp Lâm nhìn theo bóng lưng khuê nữ, trong lòng lo lắng khôn nguôi.
[Dưa Dưa, ngươi nói vì sao bệ hạ lại phong quan cho ta?]
Nghe Phương Linh Sơ hỏi hệ thống, tất cả mọi người bắt đầu căng thẳng, sợ rằng chuyện mọi người có thể nghe được tâm tư của nàng sẽ bị hệ thống phát hiện và nói ra.
[Ta không rõ. Có lẽ là bị mị lực nhân cách của ký chủ chinh phục chăng?]
[Sao ngươi vô dụng thế! Trừ ăn dưa ra thì chẳng biết gì hết. Cái này cũng không biết, cái kia cũng không biết, giữ ngươi lại có ích gì?]
[Đó chẳng phải vì ký chủ không ra khỏi cửa ư? Ta không ăn được dưa lớn, không thể thăng cấp. Ta và ngươi đến thế giới này đã mười bốn năm, ta vẫn ở cấp hai. Lên được cấp hai cũng là nhờ hôm nay vào cung ăn dưa Hoàng Đế đó!]
[Cái này trách ta được sao? Chẳng rõ phụ mẫu ta làm sao, cứ không cho ta ra ngoài. Ta đã giả vờ ngoan đến thế rồi!]
[Không sao. Giờ ký chủ không phải đi làm quan rồi sao? Đến lúc đó có thể thỏa sức ăn dưa. Ta thăng cấp thì ký chủ sẽ có được nhiều thứ tốt lắm.]
[Thứ tốt gì cơ?]
[Hẳn là đồ trong thương thành đó. Bên trong có vô số thứ hay.]
[Thứ tốt gì?]
[Tất cả vũ khí tinh tế, vũ khí thời đại các ngươi, máy móc chữa bệnh, các loại dược tề. Cấp độ cao hơn, còn có thể tu tiên. Lại còn có nhiệm vụ hệ thống nữa…]
[Vũ khí? Khí giới chữa bệnh? Không có gì khác sao?]
[Còn có gói quà Tân thủ của ký chủ cũng chưa mở khóa.]
[Cái gì? Gói quà Tân thủ mà ngươi cũng không đưa cho ta?]
[Đó là do năng lượng của ta không đủ. Không thể phát được. Việc ăn dưa của ngươi chỉ đủ duy trì ta vận hành bình thường thôi.]