Đến nội dung chính

Chương 19

admin 517 Chữ Cài Đặt

“Ha ha ha! Năm nay bà đã sáu mươi tám tuổi rồi.”

Vừa nói, bà vừa đưa tay vuốt lại mái tóc ngắn màu đen của mình, vẻ mặt hài lòng: “Mái tóc này là bà mới nhuộm, xem ra hiệu quả không tệ, giúp bà trẻ ra hơn hai mươi tuổi.”

Sáu mươi tám tuổi!

Trì Tri Hạ kinh ngạc: “Nếu bà không nói, cháu hoàn toàn không nhìn ra luôn.”

Biểu cảm của cô không giống như đang giả vờ, bà cụ vui không kể xiết, hai người cứ thế người một câu ta một câu trò chuyện rôm rả.

Trước mắt có sẵn một người nuôi chó, Trì Tri Hạ nhân cơ hội này thỉnh giáo một phen, trò chuyện hồi lâu liền dẫn đến việc cô định đưa mấy đứa nhỏ đi kiểm tra sức khỏe.

“… Cháu trai bà vừa hay là bác sĩ thú y, chỗ làm việc cũng không xa khu mình mấy, nếu cháu muốn đưa chúng đi kiểm tra thì có thể đến cửa hàng của nó… tên là, tên là gì nhỉ… cháu đợi bà chút…”
Bà cụ dừng bước, kéo dây dắt lên cổ tay, lấy điện thoại từ trong túi quần ra, gọi ngay cho cháu trai mình.

Trì Tri Hạ cũng vô thức siết chặt dây dắt trong tay, dừng bước theo.

Mấy chú chó bị kéo cổ liền nôn khan một cái.

Husky thậm chí còn hung dữ bắt đầu cắn dây dắt.

Trì Tri Hạ nheo mắt, giọng điệu ẩn chứa sự cảnh cáo: “Oreo!”

Ai ngờ Husky chẳng thèm quan tâm, cứ như lên cơn mà xé cắn dây dắt.

Trì Tri Hạ: “?”

Cô chuyển toàn bộ dây dắt từ tay phải sang tay trái, rồi giơ tay tát thẳng vào đầu Husky.

“Gâu ử!”

Husky bị ăn một cú vào đầu, ánh mắt lập tức trở nên trong veo.

Sau khoảnh khắc trong veo ngắn ngủi, Husky sủa loạn lên với Trì Tri Hạ: [Người phụ nữ đáng chết, cô dám đánh tôi!]

Samoyed vội vàng tiến lại gần khuyên nhủ: [Cậu không được hung dữ với cô ấy, không muốn điểm khen ngợi nữa à?]
Golden liếc nhìn Husky, trong lòng thầm mắng: Đồ ngốc.

Corgi đảo mắt, bước chân ngắn cũn cỡn chắn trước mặt Trì Tri Hạ, gầm gừ với Husky: “Gâu gâu gâu!”

Collie: … Ồn ào quá.

Trì Tri Hạ thấy Husky không nghe lời, giơ tay tát thêm hai cái nữa, rồi túm lấy một bên tai của nó.

“Nếu em còn hung dữ với chị, chị không cần em nữa!”

Theo lời Trì Tri Hạ vừa dứt, trong tâm trí Husky vang lên âm thanh máy móc: [Ting! Điểm khen ngợi -1]

Husky trợn tròn đôi mắt, không còn nhe răng nữa, nó cụp đuôi lại, lập tức trở nên ngoan ngoãn.

Cái quái gì thế? Điểm khen ngợi này còn bị trừ ngược được à?!

Nhìn điểm khen ngợi quay về con số 0, lý trí của Husky lập tức quay về, không dám hung dữ với Trì Tri Hạ nữa.