Năm cái lồng sắt vốn dùng để nhốt chó đã bị Trì Tri Hạ vứt ra ngoài cửa.
Khu chung cư cô ở là khu cao cấp, mỗi ngày đều có nhân viên vệ sinh chuyên trách đến dọn dẹp hành lang, tiện thể thu gom rác trước cửa các hộ dân.
Xử lý xong xuôi mọi việc, thời gian đã gần bốn giờ chiều.
Trì Tri Hạ trở về phòng mình, tiếp tục chỉnh sửa video dạy nấu ăn của cô.
Sau đó, cô mới phát hiện ra, năm chú chó này thật sự rất bám người.
Cô đi đến đâu, chúng nó liền theo đến đó.
“Bên ngoài chẳng phải có rất nhiều đồ chơi mới mua về sao? Các em ra ngoài chơi đi, không cần phải canh chừng ở đây đâu.”
Trì Tri Hạ cố gắng dỗ dành chúng ra ngoài chơi.
Nếu không thì mấy con chó này cứ ở bên cạnh con sủa một tiếng, con kêu một tiếng, dù đã thu nhỏ âm lượng rồi nhưng vẫn ảnh hưởng đến công việc của cô mà.
Chúng nó lấy đâu ra lắm chuyện để nói thế không biết?
Mấy chú chó lắm lời đột nhiên bị ghẻ lạnh: …
Samoyed: [Sao đây, chúng ta có ra ngoài không?]
Corgi gật đầu: [Hay là ra ngoài đi?]
Husky kiêu ngạo ngẩng đầu, bước những bước chân mà nó tự cho là thanh lịch nhưng thực tế là bất cần đời đi ra khỏi cửa phòng trước tiên.
Golden không nói gì, nhưng dùng hành động để chứng minh suy nghĩ của mình, theo sau Husky cũng đi ra ngoài.
Collie vốn dĩ không tham gia vào chủ đề của chúng, cũng không muốn nói chuyện với chúng, dứt khoát cuộn mình lại nằm dưới chân Trì Tri Hạ.
Thấy vậy, Samoyed và Corgi nhìn nhau một cái, rồi cũng đi ra ngoài.
Trong phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh.
Trì Tri Hạ nhìn Collie đang nằm dưới chân mình từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng, khóe môi cong lên, xoay người trở lại trước màn hình máy tính tiếp tục bận rộn.
Trong đầu Collie vang lên: [Ting! Điểm khen ngợi +1.]
Nó trợn tròn mắt, ngay lập tức lăn lộn bò ra khỏi phòng của Trì Tri Hạ.
Vừa ra ngoài, nó liền nhận được sự rửa mắt bằng ánh nhìn của bốn chú chó còn lại.
Samoyed nở một nụ cười thiên thần, bước hai bước về phía nó: [Anh Khương, có thể chia sẻ bí quyết thu thập điểm khen ngợi cho bọn tôi được không?]
Theo như hiện tại thì Collie đang dẫn đầu với ưu thế 3 điểm khen ngợi, xếp sau nó là Corgi với 2 điểm, còn Samoyed và Golden mỗi con có 1 điểm, thảm nhất là tuyển thủ Husky, 0 điểm.
Collie bỗng ngáp một cái thật to.
Không hiểu tại sao, lúc nãy ở trong phòng thì chẳng thấy buồn ngủ chút nào, giờ vừa ra ngoài là lại buồn ngủ.