Đến nội dung chính

Chương 14

admin 476 Chữ Cài Đặt

Nó không muốn biến lại thành người đâu, dù sao lúc làm người nó chẳng làm được việc gì nên hồn, làm chó thì chỉ cần ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn là được rồi…

“Được rồi, các em tự chọn màu mình thích đi nhé.”

Trì Tri Hạ đặt năm chiếc vòng cổ cùng kiểu dáng nhưng khác màu xuống đất, để lũ chó tự chọn.

Corgi luôn là chú chó tích cực hưởng ứng Trì Tri Hạ nhất.

Nó đưa chân trước kéo chiếc vòng cổ màu vàng nhạt trên đất về phía mình, “Gâu!”

“Được rồi, của Trứng Ốp La là màu vàng nhạt nhé.” Trì Tri Hạ cầm vòng cổ lên, cẩn thận đeo cho Corgi.

Thấy vậy, Golden lập tức chạy đến trước một chiếc vòng cổ màu đen, “Gâu gâu!”

Chiếc vòng cổ dưới đất lại còn có màu hồng, nó tuyệt đối không muốn dùng vòng cổ màu hồng đâu!

“Donut chọn màu đen à? Chị còn tưởng em sẽ thích màu hồng chứ?”
Trì Tri Hạ mím môi cười, cầm chiếc vòng cổ màu đen đeo cho Golden.

Husky chậm chân hơn một bước không giành được vòng cổ màu đen, đành kéo chiếc vòng cổ màu đỏ bên cạnh về phía mình, “Gâu gâu gâu gâu gâu!”

“Được rồi được rồi, biết rồi biết rồi.”

Trì Tri Hạ giơ tay vỗ vỗ lên trán chú Husky sủa to nhất hội, nhặt chiếc vòng cổ màu đỏ trên đất đeo cho nó.

Còn lại một chiếc màu hồng và một chiếc màu xanh lá cây.

Samoyed nhìn về phía Collie: [Anh em, cậu chọn trước đi, tôi màu nào cũng được.]

Collie hé mắt, sủa một tiếng với Samoyed: [Tôi cũng sao cũng được, cậu chọn trước đi.]

Samoyed: [Không không không, hay là cậu chọn trước đi.]

Collie: [Cậu trước đi.]

Ba chú chó còn lại: …

Trì Tri Hạ: “…?”

Cô cầm chiếc vòng cổ màu hồng lên, hướng về phía Samoyed gọi: “Bông Gòn lại đây.”
Samoyed: …

Được rồi, màu hồng vẫn còn hơn màu xanh lá.

Samoyed không tình nguyện nhấc chân đi tới, ngoan ngoãn để Trì Tri Hạ đeo cho chiếc vòng cổ màu hồng.

Phải nói là, bộ lông trắng như tuyết của Samoyed khi được sắc hồng này tôn lên lại càng thêm phần mềm mại đáng yêu, trông cũng khá là đẹp mắt.

Chiếc vòng cổ màu xanh lá còn sót lại cuối cùng đương nhiên là của Collie.

“Bánh Trôi lại đây.” Trì Tri Hạ vỗ vỗ tay, ra hiệu cho Collie đi tới, cô đeo vòng cổ cho nó.

Collie bước những bước chậm rãi đi tới, rồi trên cổ nó xuất hiện thêm một vòng màu xanh lá.

Sau khi phân chia vòng cổ xong, Trì Tri Hạ lấy năm chiếc ổ chó lớn từ trong một túi nhựa siêu to ra, màu sắc vừa vặn đồng bộ với màu vòng cổ.

“Tèn ten… từ nay đây là chỗ ngủ của các em nhé!”