Những con tôm đỏ tươi xếp ngay ngắn trên lớp miến trong veo, tỏi băm vàng óng xen lẫn những khoanh ớt đỏ, ánh lên sự bóng bẩy, điểm thêm hành lá xanh mướt, màu sắc bắt mắt, nhìn là muốn ăn ngay.
Video quay xong đã gần mười hai giờ trưa, Trì Tri Hạ mở nồi cơm điện xới cơm vừa chín tới, ăn kèm với món miến hấp tôm tỏi vừa mới ra lò.
Cơm mềm dẻo thơm phức, thịt tôm tươi giòn, miến thấm đẫm vị tỏi cực kỳ đậm đà.
Ăn no uống đủ, dọn dẹp bếp núc sạch sẽ xong, Trì Tri Hạ quay lại phòng ngủ bắt đầu cắt ghép video.
“Đinh đong! Đinh đong!”
Tiếng chuông cửa vang lên.
Trì Tri Hạ rời mắt khỏi màn hình máy tính, không lên tiếng mà lặng lẽ đi ra cửa, nhìn qua mắt mèo một cái.
Ngoài cửa đứng một người đàn ông mặc đồng phục giao hàng màu xanh, đội mũ, bên cạnh đặt năm cái lồng hình vuông siêu lớn, trong lồng nhốt năm chú cún thuộc các giống khác nhau.
Lần lượt là Collie, Corgi, Golden, Husky và Samoyed.
Trì Tri Hạ dụi dụi mắt.
Cô nhìn nhầm rồi sao, năm, năm con?
Hơn nữa trong “bộ ba ngốc nghếch” (Husky, Alaska, Samoyed) đã chiếm mất hai, nhà không cần nữa à!
Trì Tri Hạ thở dài, cảm thấy bà Đào thật sự sợ cô ở nhà một mình quá rảnh rỗi nên mới một lần gửi cho cô tận năm chú cún.
Năm con đấy! Cô thậm chí còn có thể tưởng tượng ra cảnh sau này khi dắt chó đi dạo, mình bị năm con kéo chạy khắp nơi…
Có thể trả hàng được không nhỉ.
Trì Tri Hạ hé cửa, thò nửa cái đầu ra, nở nụ cười ngoan ngoãn, lịch sự với người giao hàng:
“Chào anh, cho hỏi có thể từ chối nhận hàng không?”
Người giao hàng ngẩn người, đầu hơi nghiêng sang một bên: ?
Còn năm chú cún trong lồng thì phản ứng mỗi con một kiểu.
Collie (giống chó chăn cừu có nguồn gốc từ Anh), được mệnh danh là thông minh nhất trong giới chó, đang ngồi xổm trong lồng, đầu gật gù, trông như học sinh đang ngồi trong lớp học tiếng Anh.
Corgi chân ngắn, cái mông lắc như động cơ điện, vừa nghe Trì Tri Hạ muốn từ chối nhận hàng liền cuống cuồng dùng chân trước cào lồng sắt, nhưng có vẻ chưa quen với cơ thể này nên “bộp” một cái ngã nhào trong lồng.
Golden, “chàng trai ấm áp” của giới chó, từ đầu đến cuối vẫn nhe răng với người giao hàng, thở phì phò, chẳng thèm liếc Trì Tri Hạ lấy một cái.
Samoyed, được mệnh danh là thiên thần nụ cười, trông chẳng có vẻ gì là thiên thần, ngược lại còn như sắp chết, nằm bẹp trong lồng không chút sức sống.