Đến nội dung chính

Chương 2: Phong thủy còn khoa học hơn cả Y Học (2)

admin 484 Chữ Cài Đặt

“Ý ông là sao?”

Định bẻ cong một thằng đàn ông thời đại khoa học kỹ thuật thẳng đuột như tôi à?

Chơi gắt vậy sao?

Điều này lại càng khiến tôi tò mò, muốn xem ông già này giở trò gì!

“Cậu là sinh viên đại học, nhưng hiện tại đang u uất, không đạt được chí hướng. Con đường rộng mở đang ở ngay trước mắt, vậy mà cậu lại nhắm mắt làm ngơ.”

“Xì, bây giờ sinh viên đại học nhan nhản ngoài kia, mấy ai thành công đâu. Đừng nói mấy lời sáo rỗng nữa, ông nói gì khác tôi nghe thử xem.” Tôi bật cười khẩy.

Ông lão chẳng hề để tâm đến thái độ của tôi, chỉ vuốt nhẹ cái cằm nhẵn bóng, ánh mắt đầy ẩn ý: “Cậu tốt nghiệp một trường thuộc khối C9, hiện đang làm giáo viên. Tuy vừa được bình chọn là nhân viên tiên tiến, nhưng e rằng công việc này cậu không trụ được lâu đâu.”
(Lời tác giả bổ sung sau: Lúc đó sư phụ nói rõ tên trường của tôi, nhưng tôi không muốn viết quá thần thánh. Tuy nhiên, khi viết đến đoạn sau mới nhận ra nếu chỉ nói khối C9 thì sẽ thành một chi tiết “sạn”, nên buộc lòng phải quay lại thêm chú thích này. Dự đoán cũng như ảo thuật, không hiểu thì thấy kỳ diệu, hiểu rồi thì chẳng còn gì bí ẩn. Nên tạm bổ sung như vậy.)

“…!”

Câu nói ấy làm tôi nghẹn họng! Cả nước có hàng nghìn trường đại học, vậy mà ông ta nói trúng nhóm C9 – xác suất đó đâu có nhỏ.

Lại còn biết tôi vừa được bầu làm nhân viên tiên tiến?

Dù không muốn tin là ông ấy đoán được, nhưng trong lòng tôi vẫn không khỏi chấn động.

Tôi cười gượng: “Ông cũng cập nhật thời đại ghê nhỉ, đến cả C9 mà cũng biết. Nhưng ông có đoán đúng thì cũng chẳng ích gì, tôi là người theo chủ nghĩa duy vật. Mấy trò bói toán mê tín dị đoan thế này chẳng có cơ sở khoa học.”
Ông lão vẫn điềm nhiên, tiếp tục vuốt cằm, nói một câu đầy ẩn ý: “Mác từng nói: Khoa học duy nhất là khoa học lịch sử. Những thứ khác đều không khoa học.”

“…!”

Một thầy bói mà lại giảng triết học Mác với tôi à?

Chuyện này đúng là quá ảo!

Tôi sững người mất một lúc. Mãi sau mới gượng gạo hỏi lại: “Không bàn mấy cái khác, nhưng Y học thì chắc chắn là khoa học chứ?”

Ông lão thản nhiên hỏi ngược: “Khối u cắt bỏ xong có di căn không, có tái phát không, bác sĩ dám khẳng định chắc chắn chứ?”

Không đợi tôi đáp, ông nói tiếp: “Khoa học đòi hỏi phải kiểm chứng được, lặp lại được, kết quả phải rõ ràng, nhất quán thì mới được gọi là khoa học.