Đến nội dung chính

Chương 38: Hóa ra thê chủ đang quan tâm ta sao?

admin 495 Chữ Cài Đặt

Giữa vệt nắng ấy, sự xa cách lạnh nhạt trên người hắn dường như cũng tan biến đi nhiều.

Chờ đến lúc Khổng Nhược Trầm tới trước cổng, Tô Mạn Dao nở một nụ cười rạng rỡ với hắn nói: “Trở về là tốt rồi, vừa nấu xong bữa tối, rửa tay ăn cơm trước đi.”

Hàng mi như tranh vẽ của Khổng Nhược Trầm tựa như loang ra vệt mực thẫm, hắn nói: “Thê chủ đây là đang đợi ta trở về?”

Tô Mạn Dao thầm nghĩ, đây chẳng phải là chuyện rõ ràng đó sao: “Đúng vậy nha, muộn thế này rồi, đừng xảy ra chuyện gì mới tốt.”

Khổng Nhược Trầm khẽ hé môi, giọng nói cũng trở nên êm ái hơn: “Hóa ra thê chủ đang quan tâm ta sao?”

“Đây là lần đầu tiên thê chủ quan tâm ta.”

Tô Mạn Dao muốn nói thế này căn bản không gọi là quan tâm.

Nhưng Khổng Nhược Trầm tựa như khẽ thở dài một tiếng, nói: “Từ sau khi bị đuổi khỏi gia tộc, không còn ai chờ ta trở về nhà nữa rồi.”
Tô Mạn Dao đột nhiên thấy thắt lòng, giọng điệu cũng dịu lại đôi phần: “Tối nay làm cơm chiên trứng với củ khoai nưa xào, đợi điều kiện gia đình tốt hơn rồi, ta lại làm thức ăn khác cho các ngươi.”

Nàng cảm thấy món ngon sẽ chữa lành tâm trạng, những lúc thưởng thức thức ăn ngon, có lẽ sẽ khiến người ta cảm thấy rất thỏa mãn và ấm áp, có lẽ Khổng Nhược Trầm sẽ tạm thời quên đi những chuyện u sầu trước kia.

Sau khi Khổng Nhược Trầm bước vào sân, liền ngửi thấy một mùi thơm của thức ăn, vừa bị mùi thơm quyến rũ, sự thèm ăn liền dâng lên.

Nhớ tới hương vị của bánh thanh đoàn buổi trưa, trong lòng hắn kỳ lạ thay lại đong đầy sự mong đợi.

Trước kia lúc ở gia tộc Khổng Tước, hắn chưa từng được thưởng thức loại thức ăn như vậy, không thể không nói là rất ngon miệng.
Trong nhận thức của mọi người, mấy loại nấm này đều có độc, nhưng buổi trưa ăn bánh thanh đoàn xong, cả buổi chiều bọn họ đều không sao cả, điều đó có nghĩa là đúng như Tô Mạn Dao đã nói, có những loại nấm không có độc, chỉ là mọi người không biết phân biệt mà thôi.

Cho nên nàng nói củ khoai nưa xử lý xong không có độc, e là cũng là thật.

Khổng Nhược Trầm buông đống cỏ bấc đèn đã cắt xuống, liền đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm.

Bạch Vân Tịch đã rời giường thu dọn chỉnh tề, cũng rửa mặt mũi xong xuôi.

Ba người ngồi trước bàn, bắt đầu ăn cơm.

Khổng Nhược Trầm và Bạch Vân Tịch đều không động đũa, đợi Tô Mạn Dao động đũa trước.

Tô Mạn Dao dùng đũa gắp một ít khoai nưa xào vào bát, ăn kèm với cơm chiên trứng.