CaptainFlowers: “Quý vị hãy nhìn vào bản đồ nhỏ mà xem! Levi đang làm cái quái gì thế này? Anh ta bỏ qua vòng rừng thông thường, vòng thẳng qua bãi chim quỷ biến dị của đối phương. Một pha lách tầm nhìn (Pathing) cực kỳ quái chiêu, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của các con mắt kiểm soát mà Rogue đã cắm!”
Jatt: “Đây chính là tư duy “thổ phỉ” mà Levi đã tôi luyện bấy lâu nay! Larssen vẫn đang mải mê tìm cách gỡ gạc lại thế lính trước sự áp đảo của Ira, anh ta hoàn toàn đinh ninh rằng Sejuani đang ở nửa dưới bản đồ. Nhưng không! Levi đã xuất hiện ngay sau lưng Viktor ngay tại phút thứ 5!”
Kobe: “Ira ra bộ đàm call gank cực kỳ chuẩn xác! Ngay khi Sejuani vừa lộ diện từ góc tối của bãi chim, Ira không một chút chần chừ. Cậu ta thực hiện chuỗi combo W-E-Q lướt thẳng lên phía trước để tiếp cận. Tốc độ xử lý quá nhanh! Larssen bị đặt vào thế gọng kìm: trước mặt là một vị Hoàng đế đang nộ khí xung thiên, sau lưng là gã đồ tể Sejuani!”
CaptainFlowers: “Larssen hoảng loạn tung Trường Trọng Lực để ngăn cản nhưng vô ích! Ira đã lướt qua nó từ trước đó. Levi bồi thêm một cú Đột Kích Lạnh Giá chính xác, chồng khống chế khiến Viktor của Seed 1 LEC đứng hình ngay giữa đường. Ira lạnh lùng tung ra những nhát đâm của lính cát… 1 nhịp, 2 nhịp… FIRST BLOOD! Chiến công đầu dành cho Ira!”
Jatt: “Dưới góc độ chuyên môn, pha gank này là một sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ năng cá nhân và khả năng đọc bản đồ. Levi lách tầm nhìn để tạo đột biến, còn Ira thì dùng chính sự áp đảo ở đường để “giam chân” đối thủ vào cái bẫy đã giăng sẵn. Larssen chính thức “vỡ trận” ở đường giữa ngay từ giai đoạn đi đường. Một gáo nước lạnh dội thẳng vào niềm tự hào của Châu Âu!”
Nghĩa (Ira) lẳng lặng cắm một con mắt sâu vào rừng đối thủ rồi biến về nhà để hoàn thành món trang bị đầu tiên. Cậu khẽ liếc sang Levi và gật đầu – một sự phối hợp không cần lời nói nhưng đầy uy lực.
CaptainFlowers: “Jatt! Jatt! Hãy nhìn vào lượng cấp độ của Levi! Anh ta vừa dọn sạch toàn bộ nửa rừng dưới của mình: từ Bãi Chim, Bùa Đỏ cho đến bãi Đá. Kết hợp với lượng kinh nghiệm chia sẻ từ mạng hạ gục của Larssen ở Mid, Sejuani của Levi đã chạm ngưỡng cấp độ 6 trong khi Malrang vẫn còn đang lạch bạch ở cấp độ 5!”
Jatt: “Quý vị hãy nhìn cách GAM vận hành hệ thống: Trong khi Levi đang hoàn thành vòng rừng “hủy diệt” đó, thì ở đường dưới, Fire và Bie đang biến khu vực này thành một địa ngục thực sự cho Rogue.”
Kobe: “Đúng vậy! Fire đánh Lucian như thể cậu ta có vô hạn năng lượng. Những pha Lướt (E) lên phía trước kết hợp với nội tại từ Nami của Bie khiến cặp bot của Rogue không tài nào thở nổi. Họ liên tục bị đẩy vào sát trụ với lượng máu chỉ còn một nửa. Họ đang chờ đợi sự cứu giúp, nhưng cái họ nhận được lại là một bản án tử hình!”
CaptainFlowers: “Levi đang di chuyển! Anh ta không về nhà mua đồ, anh ta đi thẳng từ rừng xuống Bot! Đây là một pha băng trụ khi đối phương còn chưa kịp hồi phục. Hầm Ngục Băng Giá (R) được tung ra! Một cú ném chuẩn xác vào thẳng mặt Kalista của Comp! Không có một cơ hội phản kháng nào cả!”
Jatt: “Một pha Dive trụ (Băng trụ) hoàn hảo! Dưới sự bảo hộ của Nami, Fire lướt lên, kích hoạt Thanh Trừng. Sát thương nổ tung ngay dưới chân tháp bảo vệ của Rogue. Comp nằm xuống, Trymbi cũng không thể thoát khỏi vòng vây. Doublekill cho Fire!
Về mặt chuyên môn, đây là một pha lăn cầu tuyết (Snowball) mẫu mực. Việc Levi đạt cấp độ 6 sớm hơn đối phương 1 cấp độ đã tạo ra một khoảng trống quyền lực tuyệt đối. Rogue đơn giản là không có công cụ để chống lại lượng khống chế và sát thương khổng lồ này ngay tại phút thứ 7 của trận đấu.”
Kobe: “Sân khấu Chase Center đang rung chuyển! GAM Esports không chỉ đang thắng, họ đang hủy diệt Hạt giống số 1 của Châu Âu bằng một lối chơi khoa học nhưng cũng đầy hoang dã. Ánh mắt của Fire lúc này thật sự đáng sợ, cậu ta đang thực hiện đúng lời hứa của mình!”
Nghĩa (Ira) ở đường giữa nhìn xuống bảng điểm số 3-0 cho đội nhà, khẽ nhếch môi. Cậu biết, khi Levi và Hiên đã có được lợi thế này, chiến thắng chỉ còn là vấn đề thời gian.
CaptainFlowers: “Thưa quý vị, Rogue đang thực sự lâm vào một cuộc khủng hoảng diện rộng! Hãy nhìn vào bảng chỉ số vàng mà xem, nó đang tăng lên theo cấp số nhân dành cho đại diện của Việt Nam. GAM Esports vừa thong dong dứt điểm con rồng đầu tiên của trận đấu mà không gặp bất kỳ sự phản kháng nào từ Malrang!”
Jatt: “Ở đường giữa, sức ép mà Ira tạo ra là quá khủng khiếp. Larssen — niềm tự hào của LEC — giờ đây đang phải chơi trong sự sợ hãi. Mất đi Tốc biến từ sớm, Victor của anh ta phải đánh cực kỳ “hèn”, chấp nhận bỏ lính để bảo toàn mạng sống. Ira không chỉ dẫn trước về trang bị, cậu ta còn đang thống trị hoàn toàn về mặt tâm lý.
Và hãy nhìn Levi! Đây mới chính là đỉnh cao của sự ngạo nghễ. Dù chiêu cuối đang hồi, nhưng tận dụng việc hơn đối phương tới 2 cấp độ, anh ta trực tiếp tràn sang rừng Rogue để “tìm người nói chuyện”. Việc Levi liên tục lộ diện và xua đuổi Malrang đã cung cấp một lượng thông tin vô giá cho các đường còn lại.”
Kobe: “Chính xác! Khi đã biết rõ vị trí của rừng đối phương, cả Mid và Bot của GAM bắt đầu đánh cực kỳ “bố láo” — một sự tự tin đến mức điên rồ! Họ dâng cao, ép đường và không cho Rogue bất kỳ một giây phút nào để thở. Đặc biệt là ở khu vực đường dưới, Fire đang biến sân khấu này thành sàn diễn cá nhân!”
CaptainFlowers: “Lại là Thanh Trừng! Fire không ngần ngại tung chiêu cuối chỉ để cấu máu, ép Comp phải rời khỏi đợt lính. Rogue đang bị “ngộp” thực sự! Một đợt lính khổng lồ (Wave) đang được tích tụ và đẩy vào trụ dưới của Rogue. Đây rồi, lại là một pha băng trụ tử thần!”
Jatt: “Một pha đổi mạng đầy toan tính! Bie (Nami) chấp nhận hy sinh bản thân để thu hút sát thương trụ, tạo điều kiện tối đa cho Lucian của Fire xả sát thương. Comp và Trymbi cố gắng vùng vẫy nhưng vô vọng trước hỏa lực quá khủng khiếp. 2 đổi 1! Nami nằm xuống nhưng Fire đã dứt điểm cả hai người chơi của Rogue.
Về mặt chuyên môn, đây là một pha trao đổi cực lời cho GAM. Lucian chính thức cán mốc 4-0! Ở phút thứ 10, một con Lucian có 4 mạng và dẫn trước 30 chỉ số lính là một thảm họa thiên nhiên đối với bất kỳ đội hình nào. Rogue Seed 1 LEC đang bị nghiền nát bởi chính sự kỷ luật và tốc độ mà họ hằng tự hào!”
Kobe: “Sát khí của Nghĩa và sự điên rồ của Hiên đang hòa quyện làm một. Hãy nhìn vào gương mặt của các tuyển thủ Rogue, họ đang thẫn thờ. Họ không hiểu tại sao một đội tuyển VCS lại có thể vận hành lối chơi “áp đặt” ở trình độ cao đến thế!”
Nghĩa (Ira) khẽ mỉm cười khi nhìn thấy thông báo Doublekill của Hiên hiện lên. Cậu gõ nhanh vào khung chat nội bộ: “Làm tốt lắm, kết thúc nhanh thôi.”
Trong khi tại San Francisco, Nghĩa đang lạnh lùng “hủy diệt” hạt giống số 1 Châu Âu, thì ở một múi giờ khác tại Nhật Bản, Lan Trinh đang phải trải qua một cuộc chiến cân não không kém: Cuộc chiến giữa một sinh viên ưu tú và một “fangirl” đang phát cuồng.
Sáng nay Trinh có tiết học quan trọng, nhưng làm sao cô có thể tâm trí nào mà nghe giảng khi “đầu gỗ” của mình đang đứng trên sân khấu lớn nhất thế giới? Ngồi ở dãy bàn cuối, Trinh lén lút dựng cuốn giáo trình dày cộp lên làm lá chắn, bên trong là chiếc điện thoại đang phát trực tiếp trận đấu với âm lượng bằng không.
Nhìn thấy GAM thực hiện pha lách tầm nhìn rồi lấy Chiến công đầu, Trinh đã phải cắn chặt môi để không bật cười. Nhưng đến khoảnh khắc Lucian của Trần Hiên có cú Doublekill sau pha băng trụ, đưa lợi thế của GAM lên mức không thể đảo ngược, Trinh hoàn toàn mất kiểm soát.
“YESS! ĐÁNH HAY QUÁ Nghĩa ơi GAM ƠI!!!”
Tiếng hét phấn khích vang dội khắp giảng đường vốn đang im phăng phắc. Cả lớp đồng loạt quay lại, ngay cả vị giáo sư già cũng dừng viết bảng, đẩy gọng kính nhìn Trinh đầy thắc mắc.
Mặt Trinh trong tích tắc biến thành màu quả cà chua chín, đỏ lựng tận mang tai. Cô vội vàng cúi gầm mặt, giả vờ lật lật trang sách, lí nhí lời xin lỗi trong khi tim đập loạn xạ vì ngượng ngùng. Dưới gầm bàn, cô siết chặt nắm đấm, vừa xấu hổ vừa tức tối thầm mắng cái tên đang ở cách mình nửa vòng trái đất:
“Cái đồ… đáng ghét! Đã bảo đánh bình thường thôi mà, đánh hay như thế làm gì để người ta không nhịn được mà hét lên chứ! Làm mình mất mặt chết đi được, đồ đầu gỗ, đồ bùa hại nhà người ta!”
Dù mắng là thế, nhưng khóe môi Trinh vẫn không giấu được một nụ cười rạng rỡ. Cô nhìn vào màn hình, thấy gương mặt lạnh lùng của Nghĩa qua ống kính máy quay, lòng thầm nhủ: “Đánh tiếp đi, thắng trận này về mình sẽ “tính sổ” vụ làm mình xấu hổ sau!”
Phút thứ 15, Sứ Giả Khe Nứt xuất hiện. Rogue quyết định đánh một ván bài tất tay để ngăn chặn sức mạnh của Lucian 4-0.
Tiếng hò reo tại Chase Center như muốn nổ tung khi mười thành viên của cả hai đội cùng hội quân tại hang Sứ Giả. Đây là khoảnh khắc Rogue quyết định “tất tay” để cứu vãn danh dự của nhà vua châu Âu.
CaptainFlowers: “Jatt! Họ đang lao vào nhau! Rogue không còn đường lui, họ buộc phải thắng pha giao tranh này nếu không muốn trận đấu kết thúc ở phút thứ 20!”
Jatt: “Hãy nhìn cách dàn đội hình của GAM, họ cực kỳ kỷ luật. Rogue chủ động mở giao tranh với cú Đại Địa Chấn của Jarvan IV nhắm vào vị trí của Fire! Nhưng hãy nhìn kìa, Nami của Bie đã tung Sóng Thần để ngăn chặn tuyến sau của RGE lao lên! Thế trận đang bị chia cắt!”
Kobe: “Và đây là khoảnh khắc của vị Hoàng Đế! Ira đang di chuyển vòng ra phía sau tường hang Sứ Giả! Cậu ta đang tìm góc… Một pha xử lý rợn người đang đến!”
CaptainFlowers: “Kinh khủng! Ira kích hoạt W-E-Q lướt xuyên qua địa hình! Cậu ta dùng Tốc Biến ngay giữa không trung để thay đổi quỹ đạo! Một cú Phân Chia Thiên Hạ (R) từ góc không tưởng! MỘT, HAI, BA NGƯỜI CỦA ROGUE BỊ HẤT NGƯỢC VỀ PHÍA ĐỘI HÌNH GAM!”
Jatt: “Một pha Shurima Shuffle hoàn hảo đến từng pixel! Larssen, Malrang và Trymbi hoàn toàn bất lực khi bị đẩy thẳng vào họng súng của một Lucian đang ở trạng thái “Hủy Diệt”! Fire không bỏ lỡ cơ hội, cậu ta lướt lên, xả đạn như một cỗ máy! TRIPLE KILL CHO FIRE!”