Đến nội dung chính

Chương 565: Mèo khổng lồ (36)

admin 514 Chữ Cài Đặt

Vệ Nguyệt Hâm: “Cũng không thể nghĩ như vậy, bây giờ các anh đã thoát khỏi cốt truyện, đi ra con đường của riêng mình, đang từng bước trở nên tốt hơn mà.”

Bành Lam suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Vậy tôi đóng vai trò gì trong cốt truyện gốc?”

Câu hỏi này khiến Vệ Nguyệt Hâm á khẩu. Cô có thể nói rằng, đối với nhân vật chính ban đầu, anh chỉ là một nhân vật phản diện chết sớm sao?

Điều này thật tổn thương!

Cô cười gượng: “Anh á, xuống sân khấu hơi sớm, nhưng điều đó không quan trọng, đều đã qua rồi.”

Bành Lam: “…” Thật là một tin đáng tiếc.

Hệ thống mèo hỏi: “Vậy còn tôi thì sao? Còn tôi thì sao?”

“Cậu à? Lúc đó còn chưa có cậu đâu. Tôi chỉ biết là, hệ thống tán gái đã chiếm lấy thân xác của nam chính gốc, sau đó phá hỏng thế giới mưa axit, rồi rời khỏi thế giới đó, đến thế giới khác. Sau đó thì tôi không biết nữa, tiểu thuyết đến đây là kết thúc rồi.”
Hệ thống mèo mở to mắt: “Tên đó vậy mà có thể phá vỡ rào cản thế giới!”

Xem ra nó vẫn còn quá yếu, đến bây giờ vẫn chưa thể phá vỡ rào cản thế giới!

Nó trầm ngâm suy nghĩ, quyết tâm không thể thua kém tên đó.

Vệ Nguyệt Hâm vuốt ve bộ lông bóng mượt của nó, cảm thấy dùng nó làm gối ôm thật sự quá tuyệt vời.

Hệ thống mèo dường như cũng hiểu được suy nghĩ của cô, rúc vào gần cô hơn: “Cho cô dựa nè.”

Vệ Nguyệt Hâm thử dựa vào, vừa mềm vừa ấm, còn phập phồng theo nhịp thở của mèo, thật sự rất thoải mái!

Cô vui vẻ thả lỏng, cười khúc khích, nếu không phải còn phải giữ hình tượng, cô đã muốn nằm úp sấp lên người nó rồi.

Bành Lam liếc nhìn cô. Đôi mắt cô phản chiếu ánh lửa, lấp lánh, khóe miệng cong lên, bọng mắt cũng cong cong, so với hệ thống mèo, cô càng giống một chú mèo đang thư giãn hơn.
Anh cúi đầu thêm hai khúc củi vào đống lửa.

Trong màn đêm xa xa, đột nhiên xuất hiện những quả cầu tròn lấp lánh như những quả cầu thủy tinh, nhìn kỹ mới phát hiện ra đó là mắt của những con mèo khổng lồ.

Một vài con mèo khổng lồ đang tiến đến, đó là những con mèo khổng lồ ở gần đó đến để tranh giành địa bàn.

Mèo tam thể nhảy dựng lên, kêu meo meo về phía những con mèo khổng lồ đó, đối phương cũng không chịu thua kém mà gầm gừ đáp trả.

Sau đó, mấy con mèo khổng lồ đánh nhau.

Một trận lông mèo bay tứ tung, mèo tam thể với một địch nhiều đã giành chiến thắng.

“Meo meo meo!” Mấy con mèo khổng lồ và mèo tam thể ngửi mùi của nhau, coi như đã thần phục mèo tam thể, cuối cùng liếc nhìn Vệ Nguyệt Hâm vài cái rồi quay trở lại đường cũ.