Đến nội dung chính

Chương 38

admin 500 Chữ Cài Đặt

Dùng sớm thì hồi chiêu sớm, bây giờ dùng rồi thì bọn họ cũng không cần phải vắt óc suy nghĩ làm sao để ra ngoài nữa: “Vậy thì gọi anh ta qua mở cửa cho chúng ta đi. Vừa hay bán dẫn có thể tạo bản đồ, để anh ta ra ngoài dạo một vòng rồi vẽ bản đồ luôn, đặc biệt là những khu vực ngoài trời. Nơi đó có thể có lối thoát.”

“E rằng không được, lúc đến tôi đã xem rồi, nơi này toàn là camera giám sát. Ngay cả tôi có mắt đại bàng cũng không tìm được mấy chỗ an toàn.” [Hắc Bối] lắc đầu, phủ nhận kế hoạch quá thô sơ này.

Tuy nhiên, có lẽ để chứng minh bản thân, ngay sau đó anh ta lại đưa ra phương án mới: “Tôi có đạo cụ tàng hình, có thể khiến những người tiếp xúc với tôi đều tàng hình.”

Có cả đạo cụ mạnh như vậy sao? Lúc này Tô Thập Tam mới hiểu tại sao ngay cả nhà tù trên không, [Sparta] vẫn không yên tâm. Đừng nhìn những kỹ năng thiên phú của mấy người chơi này không ra gì, nhưng đạo cụ thì thực sự hữu ích.
Đạo cụ mạnh mẽ như vậy ngay cả trong tay người chơi cấp B cũng rất quý giá, [Hắc Bối] khẽ nhếch mép cười đắc ý: “Nhưng vì các người không tin lời tôi, chắc hẳn đạo cụ này các người cũng không dám tin phải không?”

“Ha ha ha ha, nói gì vậy? Sao chúng tôi lại không tin anh?” Mọi người thể hiện sâu sắc cái gọi là “có thể co được duỗi được”, từng người một nhanh chóng thay đổi sắc mặt.

“Chậc!” Hỏa Nữ Vương đột nhiên cười khẩy một tiếng, khoanh tay khinh thường: “Các người tùy ý, tôi ra ngoài sẽ tự mình hành động, không can thiệp lẫn nhau được chứ?”

Có cô ấy dẫn đầu, [Sắp Chết] cũng giơ tay lên, cười hì hì nói: “Tôi cũng muốn hành động một mình, như vậy vừa hay các người cũng không cần lo lắng tôi là nội gián tiết lộ hành tung của các người nữa.”

Vốn dĩ vì lo lắng có người sẽ vì anh ta không hòa đồng mà tăng thêm nghi ngờ đối với anh ta, nên anh ta vẫn không dám nói. Dù sao mọi người đều là cấp B rồi, cảm thấy đồng đội có vấn đề thì thật sự sẽ ra tay tàn nhẫn! Anh ta không muốn chưa khám phá phó bản đã chết dưới tay đồng đội.
Bây giờ đã có đồng đội có thể tự chứng minh đưa ra yêu cầu này trước, anh ta đưa ra nữa thì sẽ không gây chú ý.

“Tôi muốn ở lại phòng giam, tôi có kỹ thuật khám phá đặc biệt.” Chàng trai tóc vàng giơ tay, anh ta tên là [Hoàng Thiên Tại Thượng], có thể xuất hồn, và linh hồn có một thực thể nhất định.