Từ đó về sau, người đời Vân Lai đều tôn xưng vị kiếm chủ ấy là “thượng quân”. Y trở thành đệ nhất tu sĩ đương thời, danh chấn thiên hạ, không một ai dám đứng ra khiêu chiến. Thiên Kiếm Tông cũng nhờ đó mà vững vàng ngồi trên vị trí đệ nhất đại tông của Vân Lai, chỉ trong vòng hai trăm năm ngắn ngủi đã không ngừng hưng thịnh, gần như chạm đến thời kỳ cực thịnh nhất trong lịch sử tông môn.
Thế nhưng, một nhân vật đã gần như hóa thành thần thoại trong mắt thế nhân như vậy, nhưng với Hoa Hướng Vãn, y lại mang một thân phận hoàn toàn khác.
Nói đơn giản, thân phận ấy chỉ có hai chữ:
“Chồng cũ.”
Cũng chính là người tình cũ “nàng tuyệt đối không thể chấp nhận” mà nàng từng nói với trưởng lão.
Chuyện giữa nàng và Tạ Trường Tịch, phải bắt đầu kể từ hai trăm năm trước.
Hai trăm năm trước, Thiên Cơ Tông ở Tây Cảnh đã đưa ra lời tiên đoán: Vực Linh sắp sửa xuất thế.
Vực Linh là một loại tà ma được dị giới cố ý nuôi dưỡng.
Kể từ khi kiếm chủ Vấn Tâm Kiếm đời thứ mười hai – Tạ Cô Đường gia cố phong ấn ở ranh giới sinh tử, dị giới vẫn chưa từng từ bỏ ý định phá vỡ phong ấn ấy.
Sau đó, chúng đã tạo ra một loại tà vật mang tên “Vực Linh”, âm thầm dụ dỗ tu sĩ giới tu chân, lợi dụng lòng tham, dục vọng và chấp niệm của con người để giúp chúng mở ra kết giới phong tỏa ranh giới sinh tử.
Vực Linh có vài phần tương tự tâm ma, có thể ký sinh trong cơ thể tu sĩ, ban cho vật chủ sức mạnh vượt xa bản thân. Nhưng đồng thời, nó cũng từng chút một cắn nuốt linh hồn, chiếm đoạt ý chí của vật chủ, cho đến khi hoàn toàn biến người đó thành một con rối.
Muốn nuôi dưỡng một Vực Linh trưởng thành, cần phải có vô số “Vực” làm vật tế dưỡng.
“Vực” giống như quỷ mị, vốn không có hình thể thực chất. Chỉ cần oán niệm đủ sâu nặng, liền có thể triệu hoán xuất hiện.
Cũng giống như Vực Linh, “Vực” có thể ký sinh trong cơ thể con người, ban cho kẻ sở hữu sức mạnh, giúp bọn họ đạt được mục đích của bản thân. Nhưng dưới sự ảnh hưởng của “Vực”, tâm trí con người dần bị bóp méo, mất đi lý trí, trở nên tàn sát vô độ, cuối cùng bị tiên môn liên thủ tiêu diệt.
Sự tồn tại của “Vực” khiến Vân Lai và Tây Cảnh liên tiếp xảy ra thảm cảnh. Vô số phàm nhân vô tội mất mạng, vô số gia đình tan nát.
Nhưng ân oán trên thế gian vốn khó mà tiêu trừ. Chỉ cần lòng người còn có oán hận, những kẻ cung phụng “Vực” sẽ không bao giờ hoàn toàn biến mất.
Mà chỉ cần “Vực” vẫn còn tồn tại trong giới tu chân, Vực Linh cũng sẽ ngày một mạnh lên.
Cuối cùng, khi Vực Linh hoàn toàn trưởng thành, nó sẽ cần tìm kiếm một vật chủ thích hợp để giáng thế.
Bởi vậy, sau khi Thiên Cơ Tông đưa ra lời tiên đoán, toàn bộ Tây Cảnh lập tức dốc toàn lực hành động.
Có người khao khát đoạt lấy sức mạnh của Vực Linh.
Nhưng cũng có người… giống như những đại tông môn danh môn chính phái ở Tây Cảnh, như Hợp Hoan Cung, tuyệt đối không muốn thứ tà vật có thể gieo họa chúng sinh ấy xuất hiện trong giới tu chân.
Khi ấy, Hoa Hướng Vãn mới chỉ mười tám tuổi, nhưng đã bước vào cảnh giới Hóa Thần.
Nàng che giấu thân phận thật, thay đổi dung mạo, dùng tên giả “Vãn Vãn”, mang theo chí bảo của Hợp Hoan Cung – đèn Khóa Hồn mà một mình tiến vào Vân Lai.
Mục đích của nàng chỉ có một: Trợ giúp Thiên Kiếm Tông phong ấn Vực Linh.