Đến nội dung chính

Chương 14: Cao thủ bẫy người

admin 725 Chữ Cài Đặt

Bấy nhiêu người bọn họ chỉ vì một viên đan dược ngũ phẩm mà náo loạn lâu như vậy, có thể thấy đan dược ngũ phẩm quý giá thế nào.

Vậy mà Đại trưởng lão lại sẵn lòng cho Thi Chỉ Tình hai viên đan dược ngũ phẩm và hai viên đan dược lục phẩm để bồi thường, từ đó có thể thấy, ông ta thực sự muốn chấm dứt vở kịch khôi hài này càng sớm càng tốt.

Nhưng Lâm Tiêu là ai chứ.

Người ngoại tặng nàng biệt danh: “Cao thủ bẫy người”..

Sở trường: Lừa người, hại chết người không đền mạng, không có xảo quyệt nhất chỉ có xảo quyệt hơn.

Lâm Tiêu chần chừ mở miệng: “Nhưng mà, chính Đại trưởng lão ngài nói Thiên Diễn Tông không chứa chấp loại đệ tử phẩm hạnh bất lương bại hoại, ngài làm như vậy sẽ khiến các đệ tử khác thất vọng lắm đó…”

Các đệ tử khác: “…” Không, không, bọn ta sẽ không như vậy.
Đại trưởng lão sao không nhìn ra tâm tư của Lâm Tiêu chứ.

“Để ta cho ngươi thêm một viên linh đan tụ khí lục phẩm nữa.”

“Đại trưởng lão, thật sự là Lạc Vân Khanh rất quá đáng, nếu cứ thả nàng ta như vậy, các môn phái khác sẽ nhìn nhận Thiên Diễn Tông chúng ta thế nào, hình tượng của Thiên Diễn Tông ta…”

“Thêm hai viên.”

“Đại trưởng lão! Ngài nhìn nhầm người rồi, Lâm Tiêu ta là loại người từ bỏ nguyên tắc của mình chỉ vì một chút lợi lộc nho nhỏ ư? Ngài làm như vậy, các đồng môn khác sẽ nghĩ đồ đệ ra sao?”

Đại trưởng lão nghiến răng ken két: “Ba viên, không thể hơn nữa!”

“Bọn họ thích nghĩ ta thế nào thì nghĩ, thích nhìn ta ra sao thì nhìn, cứ lớn mật mà nhìn, nằm nhìn, đứng nhìn đều được, hôm nay sư tỷ cho các ngươi nhìn đủ.”

Lâm Tiêu xoay một vòng 360 độ trước mặt chúng đệ tử.
Xoay xong, nàng khoa trương nhìn về phía Lạc Vân Khanh trên đất.

“Ai da, sư muội Vân khanh sao lại ngủ trên đất thế này, không thể ngủ ở đây được, người đâu mau tới, bế sư muội Vân Khanh về, cẩn thận đừng để bị cảm lạnh.”

Đại trưởng lão: “…”

Tất cả đệ tử của Thiên Diễn Tông: “…”

Bất kể ngươi là ai, lập tức rời khỏi người của Đại sư tỷ bọn họ!

Kẻ không biết liêm sỉ này là ai, mau trả lại một Đại sư tỷ im lặng kiệm lời, thật thà trước đây cho bọn họ!

Lâm Tiêu tỏ vẻ, liêm sỉ là gì? Có ăn được không?

Nếu da mặt có thể đổi lấy đan dược lục phẩm, vậy xin hãy mang da mặt của nàng đi bán, cảm ơn.

Bản thân Lâm Tiêu cũng biết, chỉ dùng tội danh Lạc Vân Khanh vu khống Thi Chỉ Tình thôi thì không thể trục xuất Lạc Vân Khanh ra khỏi môn phái.

Nàng lại không phải nữ chính, rơi vài giọt nước mắt thì cả môn phái đều đứng về phía nàng.
Trừ khi, nàng nói ra chuyện Tam trưởng lão sử dụng ma công.

Nhưng việc này, thứ nhất là cần bằng chứng, thứ hai nàng cũng không thể giải thích vì sao nàng biết được chuyện đó, chung quy không thể nói là trước khi xuyên không đến đây nàng đã xem qua kịch bản đi.

Thế nên, có thể cuỗm về những thứ này, Lâm Tiêu đã cảm thấy hài lòng lắm rồi.

Biết đủ thì luôn vui vẻ mà.

Nếu Lạc Vân Khanh tỉnh dậy biết chuyện, nàng ta lăn lộn cả buổi mà không đạt được gì, còn tặng không cho Lâm Tiêu hai viên đan dược ngũ phẩm, năm viên đan lục phẩm, không biết liệu có tức chết ngất lần nữa hay không.

Đan dược lục phẩm cũng có loại tốt và loại xấu.

Linh đan Thanh Tâm Thánh của Lạc Vân Khanh được coi là một ngoại lệ đặc biệt trong các đan dược lục phẩm, rất ít Luyện Đan Sư sẵn sàng luyện loại đan này.

Nguyên nhân thứ nhất là bởi vì, nguyên liệu của linh đan Thanh Tâm Thánh rất khó tìm và độ khó chế tạo không thua kém so với các đan dược tứ phẩm thông thường, bởi lẽ luyện chế nó không bằng đi luyện các đan dược tứ phẩm.