Đỗ Quyên nuốt nước bọt, vẫn chưa chắc chắn Tịch Thời Quang có phải đã phát hiện ra lớp ngụy trang bạch liên hoa của cô hay chưa, bèn chu mỏ, vẻ mặt ngoan ngoãn tự khai: “Ý anh là trên mạng xã hội sao?”
“Hửm?” Người nào đó khẽ nhướng mày, nguy hiểm áp sát.
Mấy bài đăng đầu tiên trên mạng xã hội của Đỗ Quyên đều liên quan đến ngôn từ thô tục, đúng chuẩn một cô gái văng tục chuyên nghiệp, câu nào câu nấy toàn lời cay độc.
Đỗ Quyên nũng nịu nói dối không cần thảo bản: “Thực ra, mạng xã hội đều là do studio quản lý giúp em đó. À đúng rồi, chính là Tiết Du, anh từng gặp rồi đấy.”
Tịch Thời Quang hứng thú nhìn Đỗ Quyên, thản nhiên gật đầu: “Ừm.”
Đỗ Quyên tỏ vẻ ấm ức nhìn Tịch Thời Quang, đáy mắt đã đỏ lên: “Hôm nay trên mạng nói em đạo nhái, lại nói em bị anh bao nuôi, em tủi thân lắm luôn. Nhưng em thấy anh đứng ra bênh vực em trên mạng xã hội rồi, anh là tốt nhất.”
Nói rồi, cô ngẩng đầu hôn lên mặt Tịch Thời Quang “chụt” một tiếng.
Tịch Thời Quang dứt khoát đè lên người Đỗ Quyên, niết đôi má phấn hồng của cô, giữa hai đầu lông mày vẫn đầy vẻ ngông nghênh: “Nói xem, anh bênh vực em thế nào?”
Đỗ Quyên nhớ đến mấy câu trên mạng xã hội, giả vờ ngại ngùng vùi vào lòng Tịch Thời Quang.
Tịch Thời Quang đưa tay giữ cằm Đỗ Quyên, vừa hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô vừa nói: “Thực ra, mạng xã hội của anh cũng do công ty quản lý giúp.”
Đỗ Quyên: “…”
Tin anh mới là lạ.
…
Đêm đó quậy quá muộn, hôm sau Đỗ Quyên ngủ thẳng đến mười hai giờ trưa. Tỉnh dậy, nửa bên kia của chiếc giường đã lạnh ngắt, thậm chí khiến cô có cảm giác như đã qua một kiếp.
Đỗ Quyên cầm điện thoại, thấy trên đó có không ít tin nhắn.
Hà Xuân Yên: [Ya a a a a a a a a a!]
Hà Xuân Yên: [Noel chết rồi! Thật đấy, chết thẳng cẳng rồi!]
Hà Xuân Yên: [Đúng là đồ ngu xuẩn! Còn mặt mũi mà nói người khác đạo nhái!]
Hà Xuân Yên: [Bà cô của tôi ơi, đội ngũ PR của cậu quả thật không tệ nhỉ, khâm phục khâm phục!]
…
Rất nhiều tin nhắn gửi đến từ hơn một tiếng trước, không chỉ của Hà Xuân Yên, còn của studio và cả những người bạn thân sơ khác nhau.
Đỗ Quyên đã nắm được đại khái qua tin nhắn của bọn họ, nhưng vẫn không nhịn được mở mạng xã hội xem thử.
Lúc này, hướng gió trên mạng xã hội đã chuyển từ #Đỗ Quyên đạo nhái# thành #Noel cô có còn lương tâm không#
Nguyên nhân là một blogger khá có tiếng không chỉ tổng hợp lại bằng chứng Noel đạo nhái, mà còn chỉ ra Noel cố tình hất cẳng Đỗ Quyên, một trong những nhà sáng lập của ME&MI.
Rất nhanh, từ chửi bới Đỗ Quyên biến thành cảm thương cho Đỗ Quyên, từ ủng hộ Noel biến thành chế giễu Noel.
[ME&MI đơn phương đá Đỗ Quyên đi đã đành, người đi rồi cũng không quên hắt thêm chậu nước bẩn? Chỉ muốn hỏi Noel cô có còn lương tâm không?]
[Khốn nạn, Noel là người sao?]
[Noel cút đi.]
[Noel đừng giả chết, hôm qua lúc hắt nước bẩn giỏi lắm mà?]
Đỗ Quyên nhìn bầu không khí căng thẳng trên mạng, trong lòng lại chẳng có tí gợn sóng nào. Có điều cô hiểu rõ, màn xử lý khủng hoảng lần này chắc hẳn lại là do người nhà giúp đỡ.
Giờ đây khu bình luận trên mạng xã hội của Đỗ Quyên lại là một mảnh bình yên.
[Trách oan chị Đỗ rồi.]
[Đặc biệt tới tạ tội đây!]
[Chị Đỗ tuyệt nhất!]
[Thiết kế của chị Đỗ thật sự đẹp!]
[Chị Đỗ em yêu chị!]
Điện thoại rung nhẹ, Đỗ Quyên mở ra xem.
Noel: [Đỗ Quyên, đừng có đắc ý.]
Noel: [Ít nhất, tôi chưa từng dựa vào đàn ông.]
Noel: [Cô tưởng Tịch Thời Quang giúp được cô một ngày thì giúp được cả đời chắc? Đến lúc bị đá, cô còn không biết mình bị đá kiểu gì đâu!]