Đến nội dung chính

Chương 3

admin 493 Chữ Cài Đặt

Từ trước đến giờ, trong đầu Lý Nghiêm Trì không có khái niệm nghỉ ngơi.

Mọi năm đều có thời gian nghỉ hè nhưng hắn thì vẫn tự học ở tẩm cung hoặc là bảo Thuần quý phi tìm những lão sư khác về dạy mình.

Một năm 365 ngày, hắn đều không lãng phí dù chỉ một ngày.

Hoàng hậu nhân đức, không vì bản thân không sinh được con mà hà khắc chèn ép hoàng tử hay những phi tử khác.

Biết các hoàng tử học tập mệt mỏi, bà cũng miễn cho bọn họ thỉnh an mỗi ngày, chỉ bảo ngày đầu tháng và rằm thì hãy đến thỉnh an.

Cho nên Lý Nghiêm Trì càng không có cơ hội gặp được nàng.

Hắn biết nàng hay chơi ở ngự hoa viên, hôm nào tan học hắn cũng đi ngang qua đó.

Nhưng đều không nhìn thấy nàng.

Có lẽ vì hắn học xong quá trễ, nàng đã về tẩm cung nghỉ ngơi.

Hôm nay là ngày đầu tháng, Lý Nghiêm Trì cùng các hoàng tử, công chúa đều đến Phượng Nghi Cung để thỉnh an.
Hắn ngồi ở ghế số ba, phía trên là đại hoàng tử và nhị hoàng tử.

Hoàng hậu cho cung nữ mang điểm tâm lên.

“Các con ăn thử xem, đây là bánh táo mật do Ngự thiện phòng vừa làm.”

Ai cũng ăn thử một miếng, đại hoàng tử tuy là nam nhân nhưng rất thích ăn ngọt, thân hình cũng sắp chạm đến mức béo phì.

Vĩnh An ăn một miếng, hai mắt liền sáng lên.

Hoàng hậu mỉm cười nhìn đám trẻ ăn ngon miệng rồi bắt đầu hỏi thăm từng người.

Lý Nghiêm Trì ngồi im một chỗ, ánh mắt âm thầm dừng ở lớp màn lưu y phía xa

Hình như đang trông đợi ai đó.

Bỗng nhiên hắn nghe thấy bên cạnh truyền tới một giọng nói thật nhỏ: “Muội muội muốn ăn bánh này sao?”

Lý Nghiêm Trì lập tức quay đầu nhìn sang, hắn thấy Nhị hoàng tử – Lý Nghiêm Học đang cúi đầu trò truyện với ai đó.

Tiểu cô nương trên đầu thắc hai bím tóc xinh xắn, đôi mắt tròn xoe gật đầu lia lịa.
Trang Sơ Ngọc núp sau ghế của Lý Nghiêm Học, thèm thuồng nhìn đĩa bánh táo mật của y.

Lý Nghiêm Học lập tức cầm một tiếng lên, đưa về phía nàng.

Tiểu cô nương hớn hởn xoè hai lòng bàn tay ra chuẩn bị nhận lấy.

Khi miếng bánh vừa được đặt vào lòng bàn tay, Lý Nghiêm Trì quơ một cái, trực tiếp hất bay miếng bánh thơm ngon trên tay nàng xuống đất.

Lý Nghiêm Học quay đầu nhìn hắn, không vui hỏi: “A Hoành, đệ làm cái gì vậy?”

Hắn thờ ơ nhìn về phía hoàng hậu, méc: “Mẫu hậu, Trang muội muội đang ở đây, còn lén ăn vụng bánh ngọt.”

Hoàng hậu bất ngờ, lập tức đứng dậy khỏi ghế.

Quả nhiên nhìn thấy Trang Sơ Ngọc với đôi mắt đỏ ửng đang núp sau lưng Lý Nghiêm Học.