[Điểm cao nhất lịch sử: Trò chơi mới, chưa có thành tích cũ. (Cấp độ trò chơi C, B, A, S, SS, SSS).]
[Độ khó: Cấp C (Độ khó: E D C B A S SS SSS).]
[Trường quý tộc Minh Anh, nữ sinh lớp 12A4 tên La Mộng đã chết trong nhà vệ sinh nữ tại tòa nhà cũ bỏ hoang của trường vào ngày 4/9. Yêu cầu người chơi tìm ra nguyên nhân cái chết của La Mộng trong vòng ba ngày và hóa giải oán hận.]
[3 giờ sáng, sẽ có lệ quỷ truy sát những người có giá trị oán hận trên 50%, người chơi hãy bảo trọng.]
[Đạo cụ trò chơi: 10 điểm tích lũy, yêu cầu người chơi chọn mua đạo cụ từ cửa hàng trong vòng một phút.]
Tống Lạc nhìn qua một lượt, vẫn là lựa chọn như lần trước, dùng 10 điểm đổi lấy 10 triệu tệ.
Tại phòng livestream số 7, vừa bắt đầu đã có hàng triệu người tràn vào. Họ đều muốn xem màn thể hiện của anh chàng đẹp trai từng đánh nổ lệ quỷ ở màn trước sẽ như thế nào trong trận này.
Khi thấy Tống Lạc không chút do dự đổi 10 điểm lấy 10 triệu tệ, các khán giả cũ có chút khó hiểu.
[Màn trước cậu ấy là tân thủ, không hiểu quy tắc trò chơi, không biết chọn gì có lợi thì thôi đi, sao màn này vẫn chọn tiền vậy?]
[Có ai từng xem livestream này không, ai biết chọn đạo cụ nào là đáng tin nhất không?]
[Đây là kịch bản mới phát triển của trò chơi đúng không, trước giờ chưa thấy bao giờ.]
[A, sao lại là tình huống này, kịch bản mới thì có quá nhiều thứ không xác định.]
[Nhưng may là chỉ số bị truy sát của Tống Lạc màn này không phải cao nhất.]
Danh sách người chơi: [Người chơi Tống Phụng: Cấp 12, chỉ số bị truy sát 6%, học sinh lớp 12A4 trường Minh Anh.]
[Người chơi Trương Ngữ: Cấp 6, chỉ số bị truy sát 46%, học sinh lớp 12A4 trường Minh Anh.]
[Người chơi Khâu Minh Minh: Cấp 7, chỉ số bị truy sát 43%, học sinh lớp 12A4 trường Minh Anh.]
[Người chơi Thành Văn: Cấp 3, chỉ số bị truy sát 87%, giám thị trường Minh Anh.]
[Người chơi Tống Lạc: Cấp 5, chỉ số bị truy sát 27%, học sinh lớp 12A4 trường Minh Anh.]
Thông tin cơ bản hiển thị trong máy tính cá nhân của mỗi người chơi. Người chơi cấp 3 là Thành Văn sắp khóc đến nơi, trong này cấp bậc của anh là thấp nhất nhưng chỉ số bị truy sát lại cao nhất. Mặt anh tái mét, xong rồi, kiểu này chắc chắn mình sẽ là người chết đầu tiên.
Tống Phụng khi thấy tên Tống Lạc trong máy tính cũng thoáng kinh ngạc. Cô vào màn này là để dẫn dắt thành viên mới Trương Ngữ, không ngờ lại đụng mặt Tống Lạc.
Tống Phụng hừ lạnh một tiếng, đúng là oan gia ngõ hẹp. Kẻ vừa mới từ chối mình, ngay sau đó lại bị phân vào cùng một màn chơi.
Mã số 9521 này là kịch bản mới, mọi người đều không quen thuộc, nhưng cô là người có cấp bậc cao nhất và kinh nghiệm phong phú nhất ở đây. Tống Phụng mỉm cười tự tin, cô phải cho Tống Lạc thấy mình xuất sắc thế nào, Trương Ngữ được cô bảo kê sẽ an toàn ra sao, đến lúc đó Tống Lạc chắc chắn sẽ hối hận vì đã từ chối cô.
Trương Ngữ là thành viên của đội Thiên Hồ, khi thấy chỉ số bị truy sát của mình, anh ta thoáng hoảng hốt: “Chị Lâm Lâm, chỉ số bị truy sát của em là 46%.”