Tống Lạc: Chồng hiện tại của Chu Sương Nghi.
Vương Khiêm: Kẻ vô nghề nghiệp.
Triệu Uyển Như: Vợ hiện tại của Vương Hoành (chồng cũ Chu Sương Nghi).
Vương Kiến Nghiệp: Chủ siêu thị dưới lầu nhà Chu Sương Nghi, khu chung cư Thanh Dương.
Chu Minh Triết: Bác sĩ thực tập tại bệnh viện nơi con trai Chu Sương Nghi điều trị.
Nữ chính Chu Sương Nghi, 29 tuổi, qua hai đời chồng, có một con trai tên Tiểu Bảo bị tim bẩm sinh, đã qua đời vào ngày 7/8 do chữa trị không kịp.
Chu Sương Nghi tử vong tại nhà vào lúc 12 giờ đêm ngày 8/8/2029.
Các người chơi tiến vào trò chơi vào ngày 5/8, yêu cầu trong vòng ba ngày phải tìm ra hung thủ giết hại Chu Sương Nghi. Người chơi tìm ra hung thủ sẽ được coi là vượt ải.
Mỗi đêm vào lúc 12 giờ, một lệ quỷ sẽ xuất hiện giết người trong vòng nửa tiếng. Lệ quỷ sẽ tìm mục tiêu theo thứ tự chỉ số bị truy sát từ cao xuống thấp. Nếu sau ba ngày vẫn không tìm ra hung thủ, thì vào đêm ngày 8/8, Chu Sương Nghi sẽ hóa thành lệ quỷ, dựa theo chỉ số bị truy sát mà đuổi giết tất cả người chơi. Ai sống sót qua nửa tiếng đó cũng được coi là vượt ải.
Vương Khiêm lần đầu tham gia, thấy Tống Lạc có vẻ hoạt ngôn nên định kết đồng minh, nhưng khi nhìn thấy thân phận của Tống Lạc, anh ta lập tức lùi lại một bước.
Anh ta không ngờ thân phận của Tống Lạc lại là “Vương Trác”, người chồng hiện tại của nữ chính Chu Sương Nghi.
Chẳng phải có câu nói, vợ chồng là mối quan hệ thân mật nhất, nhưng nếu một bên chết thì cảnh sát sẽ nghi ngờ đối phương đầu tiên sao?
Không chỉ Vương Khiêm bài trừ, mà Triệu Uyển Như cũng lùi xa một bước.
Tống Lạc thở dài, xem ra lại phải đơn độc hành động rồi. Nhưng mà, show hẹn hò bây giờ kích thích thế này sao? Muốn cho người ta trải nghiệm cuộc sống sau hôn nhân trước để rèn luyện kỹ năng đối nhân xử thế vợ chồng à?
Nhiệm vụ chính đã được ban bố. Bối cảnh câu chuyện là về Chu Sương Nghi, một bà nội trợ ở khu chung cư Thanh Dương. Thông tin Tống Lạc nhận được là Chu Sương Nghi có hai đời chồng. Chồng cũ Vương Hoành là một tiểu thương, sau khi ly hôn cô gả cho kẻ vô lại Vương Trác.
Chung cư Thanh Dương, phòng 304 tầng 4. Tầng trên là lão chủ nhà biến thái và bà vợ hung dữ, tầng dưới là lão chủ siêu thị thâm hiểm. Trước mặt có gã chồng cũ “ngụy quân tử” nhưng thực chất là kẻ bạo hành Vương Hoành, sau lưng có gã chồng hiện tại nát rượu, cờ bạc lại còn đánh vợ là chính mình.
Mỗi người chơi tùy theo thân phận mà nhận được thông tin khác nhau. Trong quá trình này, hành vi của người chơi có thể kích hoạt “Hộp quà bất ngờ” hoặc “Hộp quà xui xẻo” do trò chơi thiết lập.