Đến nội dung chính

Chương 2

admin 554 Chữ Cài Đặt

Một bức tranh như tự động mở ra giữa không trung, những dòng chữ màu xanh huỳnh quang lơ lửng giữa hư không.

Người phụ nữ nói: “Thưa anh Tống Lạc, chào mừng anh gia nhập trò chơi. Thẻ giới giới (Interface Card) đã được tiêm vào cơ thể anh. Vì anh là người mới, đoàn tàu sẽ đưa anh trực tiếp đến hiện trường trò chơi đầu tiên. Sau khi vượt ải, anh có thể trở về sảnh chờ hoặc quay lại thế giới của mình.”

“Trong thẻ có cửa hàng, điểm tích lũy ban đầu là 10 điểm. Anh có thể tự mua những vật dụng cần thiết trong cửa hàng. Còn mười phút nữa sẽ đến nơi, anh vui lòng tự xem hướng dẫn trò chơi.”

Giới thiệu xong, người phụ nữ rời khỏi toa xe. Tống Lạc làm theo lời cô ta, dùng ý nghĩ để điều khiển thẻ giới giới. Trang chủ hiển thị thông tin của anh:

Họ tên: Tống Lạc.
Giới tính: Nam.

Cấp độ: Cấp 1 (Tiểu Bạch).

Điểm tích lũy: 10.

Kỹ năng: Không.

Sau khi xem bảng thông tin, Tống Lạc dạo một vòng quanh cửa hàng. Anh phát hiện đồ bán trong này lộn xộn, kỳ hình dị dạng cái gì cũng có, ví dụ như bùa bay, bùa tàng hình, dao phòng thân, thuốc tăng chiều cao, thuốc chữa trị, thậm chí bán cả cương thi.

Hiện tại anh có 10 điểm, hướng dẫn sử dụng khuyên rằng tân thủ tốt nhất nên mua một túi máu để chống lại một lần sát thương cấp ba. Tống Lạc dứt khoát bỏ qua. Đây là show hẹn hò, là đến để trải nghiệm tình yêu ngọt ngào chứ có phải đi ra chiến trường đâu mà cần túi máu.

Kéo xuống dưới, anh thấy còn có thể đổi ra tiền thật, 10 điểm đổi được 10 triệu tệ. Tống Lạc dứt khoát đổi tiền luôn.

Tại kênh số 7 của sảnh livestream, còn năm phút nữa là bắt đầu. Số lượng người tham gia là 5 người, gồm ba tân thủ Tiểu Bạch, một người chơi cấp hai và một người chơi cấp sáu. Bình luận nhảy lên liên tục.
Từ lúc Tống Lạc liên kết chip, mọi hành động của anh đều đã được phát trực tiếp.

[Không phải chứ, có người lấy điểm đổi tiền thật kìa, đúng là tân thủ có khác.]

[Người chơi cấp một, anh trai này đẹp trai quá đi mất.]

[Tiếc cho nhan sắc này thật, nếu sang bên trò chơi yêu đương chắc chắn là hot lắm đây.]

[Theo kinh nghiệm của tôi, càng đẹp trai chết càng thảm, mấy con quỷ đó thích nhất là vồ mấy em trai mơn mởn thế này.]

Đếm ngược ba phút, Tống Lạc tiêu hết điểm xong cũng chẳng thèm xem hướng dẫn trò chơi nữa. Đầu óc anh toàn là ảo tưởng xem trong đó sẽ có mấy khách mời nữ, em gái dễ thương, chị đại quyến rũ, hay kiểu dịu dàng trí thức… chẹp chẹp…

Tống Lạc đã không thể kìm nén nổi tâm trạng rạo rực. Ở thế giới thực, anh có tài sản hàng trăm triệu thì đã sao, 28 tuổi vẫn còn là “trai tân” chính hiệu.
Những người vây quanh anh chẳng có ai là không vì tiền, giờ lại mang bệnh nan y nên anh càng không dám yêu đương.