Đến nội dung chính

Chương 21

admin 2.317 Chữ Cài Đặt

Snape nhìn chằm chằm vào Kakashi trước mặt hiện đã bắt đầu trở nên nghiêm túc, hắn cũng đột ngột mở bừng mắt ra — để lộ ra một đôi mắt đỏ tươi rực rỡ với hai dấu phẩy đang không ngừng xoay tròn.

Đôi Tả Luân Nhãn của hắn đã âm thầm tiến hóa thành Nhị Câu Ngọc một cách tự nhiên trong suốt mấy năm qua.

Con mắt Sharingan của Kakashi lại là loại Tam Câu Ngọc, điều này khiến hắn tuyệt đối chẳng dám có chút lơ là hay khinh suất.

Snape liếc nhìn con quạ đen đã chuẩn bị sẵn sàng vào vị trí, bản thân hắn liền ra tay trước, phát động cuộc tấn công.

Thuấn Thân Thuật!

Thuấn Thân Thuật vốn là một loại thể thuật cao cấp, thông qua việc kích hoạt các tế bào cơ thể bằng kỹ năng thể thuật điêu luyện, từ đó đạt được mục đích di chuyển với tốc độ cực nhanh.

Chỉ trong chớp mắt, Snape đã áp sát ngay cạnh Kakashi, thanh Kunai rút ra từ túi nhẫn cụ đã nằm gọn trong tay, hung hăng cứa thẳng về phía cổ họng đối phương.
Thân hình Kakashi khẽ nghiêng đi một cách vô cùng chuẩn xác, né tránh gọn gàng đòn tấn công hiểm hóc này. Anh ta nhanh chóng vươn tay ra, định khóa chặt lấy cánh tay của Snape.

Khoảng cách này là đủ rồi —— Ảnh Diệp Vũ!

Snape bất ngờ tung một cú hích gối mạnh mẽ, hất văng Kakashi lên không trung, rồi bản thân hắn cũng lập tức xuất hiện ngay phía sau lưng Kakashi giữa tầm cao ấy.

Chiêu thức này là hắn học được từ chỗ Rock Lee, thông thường nó không gây ra quá nhiều sát thương, mà chỉ đóng vai trò bước đệm chuẩn bị cho những đòn tấn công thể thuật liên hoàn tiếp sau đó.

Kakashi vốn đã quá quen thuộc với chiêu này, anh ta nhanh thoăn thoắt kết ấn, sử dụng một khúc gỗ để hoán đổi vị trí với bản thân mình.

Thế nhưng khúc gỗ vẫn hoàn toàn nguyên vẹn —— Sasuke căn bản không hề tấn công vào vật thế thân đó!
Kakashi giật mình kinh hãi, vội vàng nhìn về phía Sasuke vẫn còn đang lơ lửng giữa không trung.

Cậu bé tóc đen từ nãy đến giờ đã liên tục kết ấn với tốc độ nhanh đến chóng mặt, tạo ra từng trận tàn ảnh. Đến khi Kakashi kịp phản ứng lại, những quả cầu lửa tán loạn đã từ bốn phương tám hướng ập tới đầy dữ dội.

Hỏa Độn • Phượng Tiên Hỏa Chi Thuật!

Sasuke đã tiên liệu trước mọi hành động của anh ta!

Dưới nhãn lực của đôi Tam Câu Ngọc Tả Luân Nhãn, Kakashi có thể nhìn thấy rõ mồn một quỹ đạo của từng quả cầu lửa, cùng với những thanh Shuriken đang ẩn giấu bên trong chúng.

Kakashi lập tức dồn Chakra xuống lòng bàn chân, các khối cơ bắp căng cứng lại, chuẩn bị nhảy vọt lên cao.

Thế nhưng, một cảm giác kinh hoàng đột ngột ập xuống từ ngay đỉnh đầu, buộc Kakashi phải thay đổi động tác trong tích tắc, anh ta dùng mũi chân điểm nhẹ xuống đất rồi lao mình vọt nghiêng ra bên cạnh.
Anh ta ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy con dơi kia đang bay lượn lờ ngay phía trên đầu mình, gương mặt nó hiện rõ vẻ tiếc nuối.

Kakashi biết rằng đó chính là năng lực của linh thú triệu hồi của Sasuke.

Những năm qua anh ta chỉ đứng ngoài xem Sasuke và Rock Lee giao đấu với nhau, chứ bản thân chưa từng trực tiếp lâm trận bao giờ. Cho nên anh ta chỉ biết được rằng loại năng lực ấy vô cùng quỷ dị, khiến người ta có muốn phòng bị cũng chẳng thể nào phòng bị cho xuể.

Nếu Sasuke chỉ đấu tay đôi với Rock Lee thì vẫn còn ổn, nhưng một khi con dơi và Sasuke phối hợp nhịp nhàng với nhau, Rock Lee sẽ nhanh chóng bị đánh bại và phải rút lui ngay lập tức.

Giờ đây đến lượt chính Kakashi tự mình trải nghiệm, anh ta liền lập tức thấu hiểu được tại sao Rock Lee lại thất bại nhanh chóng đến vậy —— cái loại năng lực kia chỉ có thể dựa vào trực giác nhạy bén để lách mình né tránh mà thôi!

Sasuke lại một lần nữa áp sát và bám lấy không buông, tung ra một cú đá xoay vòng ở tầm cao —— Mộc Diệp Toàn Phong!

Kakashi đang định lách người tránh đi, thì cái cảm giác nguy hiểm đầy đe dọa ấy lại ập đến lần nữa.

“Thật là phiền phức quá đi mà.” Kakashi lầm bầm, anh ta một lần nữa buộc phải dừng lại hành động của mình, rồi đột ngột lao mình sang hướng khác để né tránh.

Hiện tại, quyền chủ động trong trận chiến hoàn toàn đang nằm trong tay của Sasuke. Nếu như anh ta không muốn nếm mùi thất bại, thì buộc lòng phải lập tức giải quyết dứt điểm con dơi kia, bởi vì sự hiện diện của nó mang đến mối đe dọa quá mức to lớn đối với anh ta.

“Hỏa Độn • Phượng Tiên Hỏa Chi Thuật!” Kakashi xoay người lại, từ trong miệng phun ra những quả cầu lửa bay tán loạn khắp nơi, đồng thời anh ta cũng nhanh tay rút từ trong túi nhẫn cụ ra vài thanh Shuriken, lồng ghép chúng vào giữa những đốm lửa rực cháy rồi cùng lúc bắn vọt đi.

Kakashi lập tức vận dụng đôi Tả Luân Nhãn để sao chép y nguyên chiêu thức mà Sasuke vừa thi triển, rồi lấy chính đòn thế ấy mà tập kích ngược lại con dơi.

Thuật Phượng Tiên Hỏa vốn có khả năng thao túng linh hoạt quỹ đạo của các quả cầu lửa, quả thực là sự lựa chọn không thể nào thích hợp hơn để thực hiện một cuộc tấn công tầm xa.

Thế nhưng, con dơi kia chỉ khẽ vỗ mạnh đôi cánh, một quầng khiên hộ thân bán trong suốt bỗng chốc hiện ra ngay trước mặt nó; vầng sáng ấy khẽ rung động và gợn sóng lăn tăn, nhưng lại bền bỉ chặn đứng toàn bộ những đòn công kích dồn dập.

“Giáp Hộ Thân!”

Kakashi thoáng chút kinh ngạc, nhưng vừa thấy đòn đánh không đạt được mục đích, anh ta liền xoay người tung ra một cú đá vòng cung đầy uy lực nhắm thẳng về phía Sasuke.

Anh ta vẫn còn một phương án khác có thể kìm chân và hạn chế tối đa khả năng phát động tấn công của con dơi kia.

Chỉ cần anh ta sao chép thành công Thuấn Thân Thuật của Sasuke, rồi cũng vận dụng tốc độ di chuyển cực nhanh ấy để tấn công dồn dập, khiến cả hai rơi vào thế giằng co cận chiến, con dơi chắc chắn sẽ chẳng thể nào tìm được kẽ hở để ra tay với anh ta nữa.

Xét cho cùng, kinh nghiệm thực chiến của Sasuke vẫn chẳng thể nào bì được với một người vốn xuất thân từ Ám Bộ và đã kinh qua hàng trăm trận đánh như anh ta, chưa kể tuổi tác nhỏ bé cũng là một rào cản lớn đối với thể lực cũng như lượng Chakra của cậu bé; bởi vậy, nếu chỉ đơn thuần là cuộc đấu tay đôi sát sườn, cơ hội chiến thắng của anh ta vẫn là vô cùng rộng mở.

Kakashi lập tức điều động lượng Chakra mạnh mẽ trong cơ thể nhằm kích hoạt sự linh hoạt của các tế bào, khiến hai bóng người thoắt ẩn thoắt hiện, đan xen vào nhau tạo thành những tàn ảnh mờ ảo, đến mức mắt thường chẳng thể nào phân định rõ được quỹ đạo chuyển động.

Con dơi kia quả nhiên rơi vào thế khó, chỉ có thể bất lực vỗ cánh trên không trung mà chẳng thể nào tìm được cơ hội để tiếp tục phát động tấn công thêm lần nào nữa.

“Lôi Thiết!” Trong quá trình chuyển động với tốc độ cực cao, trên bàn tay phải của Kakashi bỗng rực sáng một quầng lôi quang chói mắt, luồng Chakra cuồng bạo và mạnh mẽ tỏa ra từ đó khiến bất kỳ ai cũng chẳng thể nào ngó lơ.

“Kết thúc rồi!” Anh ta bất thình lình lao thẳng về phía bả vai của Sasuke.

Luồng Chakra hệ lôi bao phủ xung quanh chiêu Lôi Thiết có khả năng làm tê liệt cơ thể đối thủ, sau đó Lôi Thiết sẽ dùng lực xung kích cực đại đâm xuyên vào cơ thể con người.

Thông thường Kakashi đều nhắm thẳng vào trái tim của kẻ địch, trên chiến trường anh ta đã dùng chiêu thức này để kết liễu không biết bao nhiêu quân thù.

Hiện tại chỉ là một trận tỉ thí, vì thế Kakashi chỉ tấn công vào vai của Sasuke, định bụng khiến cậu nhóc bị tê liệt mà nhận thua, chẳng cần thiết phải tung ra toàn bộ sức mạnh phá hoại khủng khiếp của Lôi Thiết.

“Đành phải dùng đến thôi, tôi vốn dĩ còn định để dành làm quân bài tẩy cơ đấy.”

Kakashi giật mình kinh hãi, anh ta không thể ngờ rằng trong tình thế hoàn toàn không thể né tránh như vậy mà Sasuke vẫn có thể thốt ra những lời lẽ đó.

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, bóng dáng của Sasuke đột ngột biến mất tăm —— rồi sau đó lại lặng lẽ xuất hiện ngay phía sau lưng Kakashi, thanh Kunai lạnh lẽo đã kề sát lên cổ anh ta.

Luồng lôi quang trên tay Kakashi bỗng chốc tan biến sạch sành sanh.

Anh ta kinh ngạc quay đầu nhìn Sasuke đang mang vẻ mặt bình thản: “Em thế mà đã học được Phi Lôi Thần Thuật rồi sao?!”

“À, đại khái là vậy đi.” Sasuke thu hồi Kunai rồi đáp lời.

“Anh hoàn toàn thua rồi.” Tâm trạng của Kakashi dần dần bình phục trở lại, anh ta kéo băng bảo vệ trán xuống che đi con mắt một lần nữa, khôi phục lại dáng vẻ híp mắt cười như thường lệ.

“Hóa ra em đã học được Phi Lôi Thần Thuật của thầy Minato, nếu ngay từ đầu em đã sử dụng nó, có lẽ anh đã sớm bại trận rồi.”

Ánh mắt của Kakashi thoáng hiện vẻ khâm phục, lại pha chút bùi ngùi, dường như đang hồi tưởng về một điều gì đó xa xăm.

“Đệ Tứ Hokage tiền nhiệm, Namikaze Minato là thầy của anh sao?” Snape có chút kinh ngạc.

“Đúng vậy, thầy Minato lừng danh thiên hạ với Phi Lôi Thần Thuật, được người đời xưng tụng là “Tia chớp Vàng”. Trước kia trên chiến trường, chỉ cần chạm trán thầy ấy, các nhẫn giả đối phương thậm chí có thể trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ hiện tại.”

Ánh mắt Kakashi thoáng hiện một tia khích lệ nhẹ nhàng: “Sasuke, thầy rất mong chờ được thấy Phi Lôi Thần Thuật một lần nữa nở rộ trong tay em.”

“Tôi sẽ làm được.” Snape trả lời.

… Dù rằng thứ này thực chất là phép Độn thổ phiên bản không tiếng động của hắn.

Có điều, Phi Lôi Thần Thuật của Hokage Đệ Tứ khi vận dụng trong cận chiến quả thực là vô địch thiên hạ. Kẻ địch còn chưa kịp phản ứng đã bị kết liễu trong chớp mắt, hèn chi Kakashi lại dứt khoát thừa nhận thất bại đến thế.

Snape vẫy vẫy tay, con dơi và con quạ liền từ trên trời cao bay trở lại.

“Năng lực của con dơi thì thầy biết rồi, nhưng còn con quạ này, chắc hẳn chỉ là một con quạ bình thường thôi nhỉ?” Kakashi thắc mắc hỏi.

Anh ta vốn chỉ phụ trách những phương diện cơ bản của Sasuke, còn những trận chiến kia đều là do Sasuke chủ động tìm nhóc Lee để giao đấu. Tiểu đội mà cậu nhóc lập ra tương đối bí ẩn, Kakashi vẫn chưa thực sự hiểu rõ cho lắm.

Nhưng Kakashi vẫn có ấn tượng nhất định với con quạ thường hay đậu trên cái cây ngay trước cổng nhà Sasuke.

Một con quạ bình thường, trong trận chiến vừa rồi căn bản chẳng hề phát huy tác dụng gì cả, rốt cuộc năng lực của nó là gì đây?

Snape trề môi trên, để lộ một nụ cười đầy ác ý: “Vạc, để thầy Kakashi trải nghiệm một chút đi.”

Con quạ liếc nhìn hắn một cái, cho tới tận bây giờ vẫn chưa thể thích nghi nổi với cái tên này, nhưng nó vẫn vỗ cánh bay lên, đối diện với Kakashi mà vung móng vuốt ra.

“Cái gì vậy…?” Kakashi nheo mắt, nhìn thấy trên bụng con quạ thực chất có buộc một chiếc túi đựng nhẫn cụ áp sát vào thân, bên trên xếp từng hàng những lọ thủy tinh nhỏ dài.

Móng vuốt con quạ móc một cái, sợi tơ buộc trên nắp lọ thủy tinh thuận thế bị kéo ra, chiếc lọ đựng chất lỏng kỳ quái kia liền nhắm thẳng mặt Kakashi mà lao tới.

Dựa theo tâm lý thận trọng, Kakashi vẫn nghiêng người né tránh.

Con quạ đuổi theo anh ta, tiếp tục móc mở thêm mấy lọ khác.

Kakashi né tránh qua lại, còn nghe thấy tiếng Sasuke giải thích đầy lạnh lẽo ở phía sau: “Thuốc Sưng Tấy, Thuốc Gây Lú, Nước Sống Một Đời, Tình Dược, Khí Thắt Cổ, Thuốc Thu Nhỏ…”

“Mấy thứ đó rốt cuộc là cái gì vậy?!”

Kakashi bỗng dấy lên một dự cảm chẳng lành.

“Chà… về phần hiệu quả thế nào, anh cứ thử một chút là biết ngay thôi mà?”

Vừa nghĩ đến những lọ Tình Dược và Thuốc Co Rút đã được mình đặc biệt gia tăng công hiệu, Snape không kìm được mà nở một nụ cười đầy u ám với Kakashi.

…

Nana: Một phút mặc niệm cho Kakashi :))))