Thế nhưng, mỗi khi tỉnh táo, bà vẫn dùng đôi bàn tay run rẩy để vuốt tóc Tạ Yểu, dặn đi dặn lại rằng con người sống trên đời phải giữ lấy cái xương cốt thẳng thiu, không được cúi đầu trước những quy tắc bẩn thỉu.
“Bà ngoại à, xương cốt của cháu rất thẳng, nhưng cái dạ dày của cháu thì đang biểu tình đòi đình công rồi.”
Tạ Yểu thì thầm, giọng nói rất nhỏ để không làm thức giấc người trên giường.
Ngay lúc đó, chiếc điện thoại màn hình nứt chằng chịt của cô rung lên bần bật trên bàn.
Tiếng chuông reo dồn dập giống như tiếng trống thúc trận.
Cô liếc nhìn màn hình, là cuộc gọi từ Tiểu Chu, một người bạn học cũ hiện đang làm nhân viên chạy vặt trong các đoàn làm phim.
Cô nhấn nút nghe, chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói hớt hải, xen lẫn tiếng tạp âm ồn ào của xe cộ: [Tạ Yểu! Cậu có ở nhà không? Có việc gấp, cực kỳ gấp!]
[Bữa tiệc đóng máy của đoàn phim điện ảnh Màn Đêm Buông Xuống tối nay đang thiếu trợ lý nam nghiêm trọng. Một người trợ lý thân cận của đạo diễn đột nhiên bị ngộ độc thực phẩm phải đi cấp cứu, bây giờ bên phía quản lý đang điên cuồng tìm người thay thế trong vài tiếng đồng hồ.]
[Thù lao một đêm là năm nghìn tệ! Năm nghìn tệ đó! Nhưng họ yêu cầu cực kỳ khó: Phải là nam, nhanh nhẹn, biết nhìn sắc mặt, lý lịch sạch sẽ và tuyệt đối bảo mật thông tin.]
Năm nghìn tệ cho một đêm chạy vặt.
Con số này bằng một nửa số tiền nhuận bút mà cô phải thức trắng cả tháng để gõ kịch bản.
Tạ Yểu nheo mắt, dòng máu thực tế và khát tiền trong người cô lập tức sôi lên: [Nam? Cậu có nhầm không, Tiểu Chu? Tớ là nữ, giới tính nữ rõ ràng trên giấy khai sinh mười tám năm nay.]
[Tớ biết chứ! Nhưng chỉ có tớ mới dám nghĩ đến cậu.]
Giọng Tiểu Chu nhỏ lại, đầy lén lút. [Anh trai song sinh Tạ Dao của cậu chẳng phải đã qua đời từ năm ngoái sao? Giấy tờ tùy thân, chứng minh thư cũ của anh ấy vẫn còn chứ? Tớ nhớ hai người giống nhau như đúc, hồi đi học cậu còn từng mặc đồng phục của anh ấy đi thi hộ mà không ai phát hiện ra.]
[Ngoại hình cậu bây giờ gầy gò, cắt tóc ngắn, nếu chịu khó hóa trang một chút thì ai mà biết được? Hơn nữa, đây chỉ là công việc trợ lý ngắn hạn cho một bữa tiệc, ký hợp đồng bảo mật xong, nhận tiền mặt là đường ai nấy đi.]
[Đạo diễn Thẩm Úc Bạch của đoàn này nổi tiếng là người lập dị, mắc chứng sạch sẽ và cực kỳ ghét phụ nữ vây quanh. Trợ lý nữ hoàn toàn không có cửa bước vào. Cậu có đi không? Không đi tớ gọi người khác đấy!]