Lầu 135 – Hủ Nữ Thượng Hạng: [Hahaha, chủ thớt đáng yêu quá đi mất! Gọi người ta là trụ cột gia đình luôn cơ à? Anh lạnh lùng chắc chắn là đang gào thét trong lòng vì bị bạn lột trần thân phận rồi. Mà bạn cẩn thận nha, đàn ông có lòng tự trọng cao lắm, bạn cứ chăm sóc họ âm thầm thế là được rồi, đừng nói huỵch toẹt ra kẻo họ thẹn quá hóa giận đó.]
Lầu 138 – Chiêm Tinh Học: [Đúng đó, anh lạnh lùng thuộc tuýp người bảo thủ và chiếm hữu cao, bạn nói vậy làm anh ta cảm thấy không gian riêng tư của hai người bị xâm phạm đấy. Cơ mà nghe bạn tả khí chất của họ, tôi thấy họ giống đại thiếu gia đi trải nghiệm cuộc sống hơn là trai bao thật đó, bạn có chắc thông tin trên diễn đàn trường là đúng không?]
Hạ Miên nhìn bình luận của Lầu 138, khẽ nhíu mày suy nghĩ. Đại thiếu gia đi trải nghiệm cuộc sống á?
Làm gì có đại thiếu gia nào phải ôm máy tính hai mươi tiếng đồng hồ đến mức suýt liệt cả cổ như Khương Lôi chứ? Làm gì có đại thiếu gia nào phải tự mình đi mua từng hộp thuốc về để chăm sóc nhau như Tạ Phong chứ?
Thông tin trên diễn đàn trường Kinh tế chắc chắn là thật rồi, sinh viên trong trường đồn đại thì làm sao mà sai được.
Cô gõ chữ trả lời chắc nịch: [Chắc chắn là thật các bác ơi! Diễn đàn trường Kinh tế đăng bài từ ba năm trước lận, có cả ảnh chụp lén hai người họ đứng dưới cây cơ mà. Hơn nữa, nếu họ giàu thật thì đã chẳng phải cho tôi thuê phòng với giá rẻ mạt thế này để kiếm thêm thu nhập. Tất cả các manh mối đều chỉ về một hướng duy nhất: Họ là một cặp đôi BL đang tự lập nghiệp vô cùng gian khổ và phải làm nghề nhạy cảm để nuôi nhau. Tôi quyết định rồi, từ nay tôi sẽ là hậu phương vững chắc, giúp họ dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn để họ yên tâm làm việc!]
Sự quyết tâm ngây ngô và táo bạo của Hạ Miên lúc này đã đạt đến mức đỉnh điểm.
Cô không hề biết rằng, chính cái lý thuyết “Trai bao theo cặp” do cô tự thêu dệt và củng cố qua mạng đang dần đẩy cô vào một chuỗi những tình huống dở khóc dở cười tiếp theo, nơi mà hai người đàn ông cực phẩm kia đang âm thầm bày ra một thiên la địa võng để bóc trần căn bệnh và sự ảo tưởng của cô nhóc cùng phòng kỳ lạ này.
Hạ Miên tắt điện thoại, mỉm cười đầy mãn nguyện rồi bắt đầu gõ những dòng chữ tiếp theo cho chương mới của bộ truyện “Nuôi nhốt độc quyền.”