[Phú hào âm phủ + Hài hước tấu hài + Vượt ải thăng cấp + Có CP nhưng tuyến tình cảm mờ nhạt]
Kỷ nguyên quỷ dị bất thần giáng xuống, mang theo nỗi kinh hoàng tột độ bao trùm lấy nhân loại. Thế nhưng, Tống Mang lại mang theo ký ức trọng sinh trở về ngay trước thời khắc tận thế. Việc đầu tiên cô làm chính là vung tay quá trán, điên cuồng đốt cho bản thân hàng ngàn tỷ tiền âm phủ. Không dừng lại ở đó, cô còn càn quét và tích trữ một kho tàng khổng lồ các vật dụng cõi âm như vàng mã, quan tài, cho đến những bộ áo liệm đắt đỏ.
Ngày đầu tiên tận thế ập đến, tiếng than khóc thảm thiết vang vọng khắp toàn cầu. Vô số sinh mạng mỏng manh đã phải bỏ mạng dưới móng vuốt của lũ quỷ dị thoắt ẩn thoắt hiện, gieo rắc nỗi tuyệt vọng tột cùng.
Trong khi đó, Tống Mang lại thản nhiên ném thẳng một xấp tiền âm phủ dày cộp vào mặt tên bếp trưởng quỷ dị, dõng dạc ra lệnh: “Ông đi xào cho tôi hai món.” Nhận được thù lao hậu hĩnh, tên bếp trưởng quỷ dị mừng rỡ đến mức hất tung cả chảo lên trời, lập tức cung cúc vâng lời.
Tại một rạp hát u ám, nơi ả ca nữ quỷ dị với khả năng giết người vô hình đang hoành hành ngang ngược, Tống Mang chẳng chút nể nang ném thẳng cho ả một bộ áo liệm được chế tác vô cùng tinh xảo: “Cô hát cho tôi nghe một bài xem nào.” Nắm được báu vật trong tay, ả ca nữ dốc hết sức bình sinh cất tiếng hát, hát đến mức cổ họng bốc khói nghi ngút mà vẫn liều mạng muốn tiếp tục hầu hạ vị kim chủ này.
Dần dà về sau, những người may mắn sống sót bàng hoàng phát hiện ra một sự thật chấn động. Rằng bất cứ nơi nào Tống Mang bước chân qua, vạn quỷ đều răm rắp quỳ rạp xuống đất, cung kính xưng bái cô như một vị thần.
Tên kỹ sư quỷ dị cúi đầu, vô cùng cung kính báo cáo: “Cô Tống, mười chiếc trực thăng u minh cô đặt làm đã hoàn thiện, bất cứ lúc nào cũng có thể cất cánh bay lượn khắp toàn cầu.”
Gã thương nhân quỷ dị xoa tay, đon đả mời chào: “Cô Tống, quán bar ác quỷ bên chúng tôi đã đặc biệt sắp xếp hai mươi nam người mẫu biểu diễn cho cô, cô có muốn ghé qua xem thử chút không?”
Đến cả lão tướng quân quỷ dị dũng mãnh cũng phẫn nộ quát lớn, hừng hực sát khí bảo vệ cô: “Cô Tống, nghe nói dạo này có đám nhân loại không biết trời cao đất dày dám quấy nhiễu sự thanh tĩnh của cô? Mười vạn âm binh này nguyện mặc cho cô toàn quyền sai bảo!”
Trải qua bao nhiêu chuyện, đến cuối cùng Tống Mang mới chợt bừng tỉnh nhận ra. Giữa thế giới quỷ dị hoang tàn và đầy rẫy hiểm nguy mới lập này, cô đã chễm chệ vươn lên, trở thành vị chân thần tối cao và duy nhất từ lúc nào chẳng hay!




![[Khoa Cử] Xuyên Thành Nông Gia Tử: Đại Lão Mạt Thế Chỉ Muốn Làm Phú Hào Lại Bị Ép Đi Thi Trạng Nguyên](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/khoa-cu-xuyen-thanh-nong-gia-tu-dai-lao-mat-the-chi-muon-lam-phu-hao-lai-bi-ep-di-thi-trang-nguyen-200x300.jpg)
Bình Luận (0)