Kinh thành đang độ xuân ấm hoa nở, một đợt rét nàng Bân từ đâu thình lình tràn về, kéo theo những luồng gió lạnh buốt vù vù làm đảo lộn cả phố phường, khiến người dân vừa mới xếp gọn chăn bông áo ấm lại phải cuống cuồng lôi ra mặc lại.
Trong gian khuê phòng ấm sực, Hà Hoằng San đang thành thật nằm ườn trên chiếc giường lớn, cả người lười biếng đến mức chẳng buồn động đậy lấy một ngón tay.
“Tiểu thư, hay là nô tỳ mang lò sưởi tay vào cho người nhé? Trời lạnh thế này, người tuyệt đối đừng ra ngoài kẻo lại trúng gió đổ bệnh đấy!” Nha hoàn Như Ý vừa thu dọn đồ đạc, vừa khịt khịt cái mũi nhỏ, không ngừng lải nhải bên tai nàng.
Trước khi đi chầu, lão gia đã dặn dò nàng ấy phải trông chừng tiểu thư thật kỹ. Tuy lời dặn ấy chẳng có mấy tác dụng thực tế, nhưng tốt xấu gì cũng mang lại chút an ủi tâm lý. Trong khi Như Ý đang mải mê với những suy nghĩ hỗn loạn thì Hà Hoằng San vẫn nhắm nghiền mắt, tự động loại bỏ tiếng cằn nhằn của nha hoàn ra khỏi bộ não.
Với Hà Hoằng San, ru rú trong nhà thì vừa chán vừa buồn, ra ngoài dạo một vòng mới là chân ái! Tóm lại, cái cửa này nàng nhất định phải ra. Đương nhiên, lý do lớn nhất khiến nàng rạo rực lúc này chính là thói quen truy cập vào “bàn tay vàng” của mình.
Nói về thân phận thật của Hà Hoằng San, kiếp trước nàng vốn là một phú bà “hàng thật giá thật”, tiền tiêu ba đời không hết. Tiền nhiều việc ít, sở thích duy nhất của nàng là làm “chuyên gia ăn dưa”, chạy đôn chạy đáo khắp nơi để hóng hớt drama giới thượng lưu. Có một hôm, nghe tin có vụ bắt ghen chấn động của một vị đại gia, nàng hào hứng phóng xe đi hội quân với đám bạn thân, ai ngờ vì vội vã quá mà gặp tai nạn, cứ thế “thăng thiên”.
Ngay khoảnh khắc hồn lìa khỏi xác, một cái hệ thống rách nát thình lình xuất hiện, kéo nàng sang triều đại hư cấu này kèm theo một câu xanh rờn: “Hoàn thành nhiệm vụ là có thể tích đức về nhà”. Nói xong nó chơi trò mất tích, đến nửa cái nhiệm vụ cũng chẳng thèm phát.
Hạnh phúc thay, hệ thống này có giao diện thao tác như máy tính trong đầu nàng. Tuy không có võ công vô địch, nhưng ngày thường nàng có thể dùng nó để xem phim, đọc truyện và đặc biệt là tự động quét bản tin hot ẩn giấu của thế giới này để thỏa mãn đam mê kiếp trước.
Hà Hoằng San vừa nghĩ, ngón tay ảo đã thuần thục lướt trên màn hình hệ thống. Lọt vào tầm mắt nàng là hàng loạt tin tức drama sốt dẻo của giới vương công quý tộc:
[Cười bò! Ngự sử đại phu nổi tiếng thanh liêm nghiêm túc, tối qua lén vợ nhảy tường đi mua đùi gà nướng đêm, kết quả kẹt mông trên bờ tường suốt hai canh giờ, sáng nay phải cáo bệnh nghỉ chầu, ha ha ha ha!]
[Trấn Quốc công mộng du tưởng mình đang đi đánh trận, nửa đêm bế xốc bà vợ già lên định ném qua cửa sổ làm bao cát chặn địch, bị phu nhân tẩn cho một trận sưng vù cả hai mắt, hôm nay lên triều phải đeo mặt nạ cho đỡ xấu hổ!]