Cô nhấp một ngụm trà hoa nhài, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại xem tiến độ dư luận. Mọi thứ đang chuyển hướng đúng như cô dự đoán.
Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy mạnh mà không gõ.
Lộ Minh Huyền bước vào trước tiên, theo sau là Hạ Bắc Thần và Cố Thiếu Yêu. Tô Viên cũng lò dò theo sau, tay vẫn cầm điện thoại.
Bốn người đàn ông cao lớn đồng thời xuất hiện trong phòng ngủ của cô, khiến không gian vốn rộng lớn bỗng chốc trở nên chật hẹp và ngột ngạt.
Lâm Tịch khẽ giật mình, lập tức kéo khăn choàng sát lại, giọng run run: “Các anh… vào phòng em làm gì vậy? Đêm khuya thế này…”
Cố Thiếu Yêu cười duyên, ánh mắt mang theo ý vị sâu xa: “Chúng tôi đến xem con thỏ con diễn kịch tiếp theo đây.”
Hạ Bắc Thần không nói gì, chỉ đứng đó nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, khó lường.
Lộ Minh Huyền thì thẳng thừng hơn, giọng trầm thấp đầy áp lực: “Nói thật đi. Scandal hôm nay là cô làm phải không?”
Tô Viên chen vào, giọng hờ hững: “Nếu là chị làm thì cũng ngầu đấy. Ít ra còn biết phản kháng. Không như một số người chỉ biết khóc lóc suốt ngày.”
Lâm Tịch cắn môi, đôi mắt long lanh nước nhìn bốn người trước mặt, giọng yếu đuối: “Các anh đều nghi ngờ em… Nếu các anh cần một người chịu tội, em nhận cũng được. Chỉ mong… đừng làm khó Thanh Thanh nữa.”
Cô khẽ cúi đầu, vai run run. Nhưng trong lòng lại cười lạnh.
Bốn con sói lớn.
Các người cứ từ từ mà nghi ngờ đi.
Hạ Bắc Thần đột nhiên lên tiếng, giọng trầm thấp mang theo uy quyền: “Lâm Tịch, cô đừng chơi quá tay.”
Lâm Tịch ngẩng đầu lên. Vừa mới đó thôi, nước mắt cô đã lưng tròng, nhưng khóe mắt lại lóe lên một tia khiêu khích cực kỳ nhạt.
“Em… chỉ là một người bình thường yếu đuối thôi.”
Phòng ngủ rơi vào im lặng.
Bốn nam chính đồng thời cảm nhận được một luồng khí lạnh kỳ lạ toát ra từ người phụ nữ trước mặt.
Trò chơi ngầm của nhà họ Lâm, chính thức bước vào giai đoạn mới và nguy hiểm hơn.
…
Sáng sớm tại Trung tâm Giải trí Hoàng Triều – một trong những công ty con do nhà họ Lâm đầu tư.
Cố Thiếu Yêu đang ngồi trong phòng nghỉ nghệ sĩ, tay lật giở kịch bản bộ phim mới.
Trợ lý đứng bên cạnh cập nhật tình hình: “Anh Cố, hôm nay nhà họ Lâm lại mời anh đến biệt thự để bàn về dự án phim “Mê Vọng”. Ông Lâm muốn dùng scandal lần này để chuyển hướng dư luận, đẩy mạnh hình tượng hai tiểu thư nhà họ.”
Cố Thiếu Yêu cười khẩy: “Họ Lâm giỏi tính toán thật. Dùng luôn con gái làm công cụ marketing.”