Đến nội dung chính

Chương 29: Từng mơ thấy vô số lần

admin 684 Chữ Cài Đặt

Du Khuê đang nghĩ thầm như vậy thì Thời Hữu xoay phắt lại, một tay giữ gáy cô, một tay ôm lấy vòng eo thon thả của người con gái, cúi đầu hôn chụt một cái thật mạnh.

Nụ hôn chẳng có tí kỹ thuật gì cả, không mút mát, không khuấy đảo, chỉ đơn giản là áp môi, nghiến, nhấm nháp đến hơi đau một chút.

Du Khuê vừa bất ngờ vừa sợ hãi. Đến lúc cô sắp không thở được nữa, đập vào lưng cậu mấy cái thì Thời Hữu mới buông ra.

Du Khuê vội há miệng thở dốc từng ngụm lớn.

Thời Hữu cũng phải mất một lúc mới bình tâm lại, sau đó nói: “Phải mãnh liệt một chút ạ. Với lại… em nhớ chị không chỉ muốn hôn đâu mà đúng không?”

Cậu cười khẽ một tiếng, rồi cúi xuống, kề sát tai Du Khuê, nói: “Chị còn muốn cái khác nữa mà.”

“Chắc là sắp sốt sắng chịu không nổi rồi nhỉ?”
“Em lúc nào cũng sẵn sàng hết.”

Bàn tay không ngoan của cậu trai dần dời xuống, bóp nhẹ một cái vào trái đào căng mọng như có như không.

Du Khuê đỏ bừng cả mặt.

Trời đất ơi!!!

“Ai… ai dạy em như thế hả?”

Sao nói là chưa từng có bạn gái, yêu thầm cô mà!

Cỡ này thì ai mới là chuyên gia tình yêu đây.

Thời Hữu đứng thẳng lại, cười nói: “Không ai dạy cả ạ.”

“Nhưng em từng mơ thấy vô số lần rồi.”

Du Khuê đỏ mặt chạy nhanh vào trong, không kịp nói lời chào hỏi, chỉ buông một câu giận dữ: “Thằng nhóc biến thái!”

Thời Hữu vui vẻ nói với vào: “Tạm biệt chị, hẹn gặp lại ạ.”

Sau đó cậu nhìn theo, đến khi Du Khuê đã vào trong phòng riêng mới quay người, nổ máy xe rời đi.

…

[Hệ thống.]

Sau khi bình ổn tâm trạng, tắm rửa sạch sẽ, dành thời gian dựng clip đăng lên nền tảng video ngắn xong, Du Khuê gọi thử hệ thống.
Hệ thống không đáp.

Du Khuê ngẫm nghĩ, rồi hỏi: [Thời gian sống ở thế giới thực của tôi còn bao nhiêu?]

Hệ thống lại đáp, nhưng bằng một cách gọn lỏn: [Thời gian thực sống tích lũy của ký chủ hiện tại: -19 ngày.]

[Thời gian sống ở thế giới thực của cô đã bị đóng băng. Khi thời gian sống tích lũy dưới -100 ngày, mỗi ngày trôi qua, cô sẽ gần cái chết hơn 01 phút. Thời gian bị phát hiện tử vong: 58 phút.]

Đúng như cô nghĩ.

Rõ ràng trong mấy ngày đầu cô mới xuyên đến, hệ thống vẫn còn “tính người”, khá hoạt ngôn, cô có thể trao đổi với nó về thắc mắc, tình hình nhiệm vụ và kế hoạch. Thậm chí nó còn hay chủ động đặt vấn đề và giúp đỡ cô khi cần.

Nhưng kể từ hôm nó hỏi cô có cảm thấy nhiệm vụ “hơi dễ” không, nó bắt đầu im bặt.

Sau thời gian im bặt thì phần “nhân” trong trí tuệ nhân tạo của nó đã biến mất, hôm nay chỉ còn là một khối máy phát nhiệm vụ.
004 từng giới thiệu nó là một trí tuệ nhân tạo.

Đại khái cách hoạt động và đi vào não người của nó thì cô không biết, nó chưa từng giải thích, nhưng nó bảo là từ khi nó có ý thức riêng thì đã có thể xâm nhập và hỗ trợ ký chủ làm nhiệm vụ xuyên nhanh công lược.

Nhưng hầu hết các ký chủ trước của nó đều chết.

Chết cả trong thế giới xuyên vào và thế giới thực.

Cô từng hỏi nó lý do, nó lại nhận có thể mình hơi yếu kém, dù sao nó cũng là hệ thống mới, ít kinh nghiệm.

Mà quy tắc xuyên nhanh ở đây là kể cả cô có là linh hồn dị giới, mang hào quang nữ chính thì cô cũng có thể chết như thường.

Đến nữ chính của thế giới còn có thể chết, thì một linh hồn dị giới như người xuyên nhanh cũng không phải là ngoại lệ.

Thế nên các thế giới này mới đứng trước nguy cơ sụp đổ.