Đến nội dung chính

Chương 20: Hệ thống biến mất

admin 613 Chữ Cài Đặt

Video dài khoảng hai phút, kể sơ qua về bối cảnh và tình trạng hiện giờ vlogger ở trung tâm màn hình cũng như ghi lại hành trình cho ước mơ có một hãng mỹ phẩm cho riêng cá nhân mình.

[Mình đã sẵn sàng để vun vén ước mơ của mình. Đây là ngày đầu tiên…]

Sau khi nghe đi nghe lại đoạn này vài lần, xem kỹ từng phân cảnh tròn video, Du Khuê hài lòng tắt máy.

Thế giới này chậm hơn thế giới của cô đôi chút. Hiện tại việc livestream bán hàng đúng là có nhưng chưa thật sự bùng nổ, nên bán sản phẩm tiếp thị vẫn còn khá mới mẻ.

Cô sẽ bắt đầu từ đây, bấu víu vào một công ty bất kỳ trong ngành làm đẹp để bắt đầu, sau đó dần đi lên.

Đây cũng là định hướng của cô ngoài việc xây dựng tập đoàn gia đình mạnh hơn nữa.

Nhân lúc ở đây chưa phát triển đến mức đó, cô sẽ tranh thủ, có thể không phải tiên phong, nhưng cũng nên nắm trước cơ hội.
Hệ thống mà để ý thì chắc nó cũng gật gù đánh giá nước đi này khá thông minh. Đây là một ký chủ biết tạo nền tảng cho mình chứ không chỉ biết chăm chăm làm nhiệm vụ rồi yêu đương như những ký chủ khác.

Không tồi.

Nếu Du Khuê biết suy nghĩ của nó, cô sẽ cười khẩy rồi đốp lại: “Có cái con khỉ, chẳng qua nhiệm vụ chủ yếu của tôi đây tính bằng năm thôi.”

Quý hóa cái gì.

Dù sao đây cũng không phải là nhà tôi.

Cơ mà thực tế thì hệ thống đã sủi đâu mất tăm, còn cô cũng thoải mái chuẩn bị cho mình mà không vướng bận gì.

Ngoài xin việc ở các công ty về mỹ phẩm, cô còn xin việc làm thêm liên quan đến piano và hội họa cho trẻ nhỏ.

Trộm vía là cũng có một số bên nhận rồi, cô chỉ cần cân nhắc mức lương để quyết định làm việc ở đâu thôi.

Cô vẫn duy trì liên lạc với Thời Hữu. Họ nói chuyện khá vui vẻ, nhưng hệ thống đã biến đâu mất hoặc cô thực sự chẳng có chút tiến triển gì cả nên mọi thứ vẫn im lìm.
Cứ thế, một tháng trôi qua.

Kênh video ngắn và livestream dạy make-up cơ bản của cô đã có nền tảng nhất định, thậm chí bắt đầu bán được hàng và có cả hoa hồng rồi.

Các công việc kiêm nhiệm cũng có tháng lương đầu tiên.

Việc học cũng chuẩn bị đến kỳ thi cuối kỳ rồi.

Vậy mà 004 vẫn im hơi lặng tiếng.

Nó im đến mức cô thậm chí còn nghi ngờ không biết mình có bị lừa xuyên vào dị giới không.

Cứ quẫn trí trong lòng mãi cũng không phải là cách, cô quyết định liên lạc thẳng với Thời Hữu, hẹn cậu gặp mặt.

Đây cũng mới là buổi gặp thứ hai của họ sau buổi gặp đầu tiên.

Cô đi gặp nam chính rồi, 004 có định ngoi lên không đây?

…

Hôm nay, Thời Hữu đến đón cô.

Từ sau khi nghỉ việc ở chỗ bốc xếp, thật ra thời gian của cô tương đối thoải mái. Cô làm việc bán thời gian ở kho vận mỹ phẩm chủ yếu là để nắm được quy trình cũng như được thêm một số ưu đãi mua mỹ phẩm tại nguồn. Các công việc kiếm tiền khác của cô thì được xếp lịch một vài buổi một tuần, lại không kéo dài cả buổi nên cũng nhàn. Đi đến đâu, cô cũng quay vlog và dành thêm một chút thời gian buổi tối để livestream.