Anh ấy hiểu nỗi băn khoăn của CEO, vì ghép cặp hai đứa đều là top chắc chắn sẽ khiến mọi người bùng nổ ngay lập tức. Nên nếu quyết định hiện tại này sai thì có thể tưởng tượng được sau này hai người anh em của anh ấy sẽ khó khăn đến nhường nào, nhưng không hiểu sao anh ấy lại tin chắc lần này hai người họ có thể sẽ hợp nhau đến không tưởng.
Với niềm tin mãnh liệt ấy nên suốt cả buổi Minh Triết cứ hở tý lại nhìn qua nhìn lại cả hai người, cứ mỗi lần có cơ hội anh ấy lại lôi cả Gia Khang vào, nhưng khổ nỗi đứa em này lại hơi hướng nội khiến mấy cơ hội cứ thế mà vụt mất.
Minh Triết còn nhìn Lâm Tuấn Dũng nháy mắt ra hiệu mấy lần, nhưng thằng bạn này của anh ấy đúng là ngốc hết chỗ nói, cứ ngơ ra nhìn rồi lại cúi đầu ăn tiếp.
Hay là CEO chưa nói cho anh biết về kế hoạch của mình, chứ không thì sao lại dốt thế này được, hai đứa này mà thành cặp tốt nhất đừng có kéo nhau ở ẩn, nếu không với tư cách là người tán thành hai người này đầu tiên Minh Triết sẽ tức chết mất.
Đến khi bữa ăn kết thúc Gia Khang với Tuấn Dũng gần như không nói được mấy câu, toàn là ba người Minh Triết ồn ào gợi chuyện.
Minh Triết bất lực thở dài đang định lên xe đi về thì bất ngờ lại bị anh bạn của mình gọi giật lại.
“Này, mày nghĩ sao về Gia Khang? Liệu tao với cậu ấy có… có hợp không?” Lâm Tuấn Dũng nghiêm túc nhìn cậu bạn mình.
“Tao thấy được, triển luôn!” Minh Triết thấy có cơ hội liền lập tức đẩy thuyền, cặp này anh ấy quyết tâm phải ghép cho bằng được.
“Anh Phong bảo mấy hôm nữa sẽ dẫn em ấy đến gặp tao, nhưng chưa gì mày đã phủ đầu trước rồi.” Anh nhếch khóe môi vỗ vai tạm biệt bạn mình, để lại Minh Triết cứ đứng đờ ra đó khó hiểu nhìn anh.
Nói vậy thì chắc là ổn rồi nhỉ, lát về anh ấy phải kể cho Nhật Vũ mới được.
Vừa về đến nhà điện thoại của Gia Khang đã rung lên không ngừng, tin nhắn trong nhóm nhạc cứ không ngừng được gửi tiếp, nhưng chẳng hiểu sao nội dung lại cứ xoay quanh Tuấn Dũng khiến cậu thấy hơi lạ.
Các anh còn cứ nhắc tên cậu hỏi xem có ổn không, có thấy khó chịu gì đó không,… khiến cậu không biết nên trả lời ra sao đành gửi nhãn dán cho qua chuyện rồi tắt điện thoại đi tắm luôn.
Quay ngược lại mấy chục phút trước, hai người Mặc Dương và Khang Phú đã thấy hết mấy hành động lén lút của Minh Triết từ giữa bữa ăn rồi, bọn họ phải nhịn mãi đến khi bữa ăn kết thúc liền túm anh ấy ra tra hỏi một phen.
Khang Phú đi đầu hỏi trước: “Nào, nói đi, em đang giấu diếm chuyện gì?”
“Có đâu, làm gì có gì đâu.”
Thấy anh ấy nhất quyết lảng sang chuyện khác Khang Phú bèn bảo đứa em còn lại tới cù Minh Triết một trận, bắt anh ấy phải nói ra mới thôi.
“Sao, vẫn không chịu nói à?” Mặc Dương thấy hôm nay bạn mình lì lạ thường cũng biết điều mà dừng tay lại.