Đến nội dung chính

Chương 563: Thu lưới

admin 2.208 Chữ Cài Đặt

Hiện nay trong tiểu thế giới những nguyên sĩ Bỉ Ngạn cảnh còn sống sót chia thành bốn nhóm, ba nhóm ủng hộ ba nguyên sĩ lọt vòng cuối khảo nghiệm, nhóm còn lại là trung lập nay cùng nhau lẩn tránh Trường Hóa Sinh, giờ vẫn chưa biết nên về phe nào.

Ba kẻ lọt vòng cuối khảo nghiệm mỗi người có chừng mười nguyên sĩ ủng hộ, vốn nhân vật mới nổi như A Diệt sẽ không thể nào đọ danh tiếng lại hai kẻ kia, nhưng vì hắn là kẻ có thực lực cao nhất thế giới, từng đánh bại Trường Hóa Sinh gồng gánh hai kẻ khác, nên mới có lượng người ủng hộ sánh ngang Ba Vũ và Hồng Tú.

Những kẻ ủng hộ hắn phần lớn đều thuộc dạng người tốt tính như Trần Hân cùng Hoàng Dung, họ nhao nhao gửi tin khuyên A Diệt không nên vọng động, cứ trốn cho kỹ, không cần vì những lời khích tướng của hai đối thủ cạnh tranh mà xông ra đối đầu Trường Hóa Sinh.
Cả đám tung tin lên án Ba Vũ và Hồng Tú ăn cháo đá bát, được Vương Hòe gồng gánh mới có thể lọt vòng cuối vậy mà giờ lại muốn đẩy hắn đi chết. Hai người kia không hề muốn nhắc tới chuyện này, Hồng Tú tung tin nói kẻ Trường Hóa Sinh thù nhất là Vương Hòe, nếu hắn chịu lộ diện đấu với lão ta thì biết đâu lão sẽ không săn những người khác nữa.

A Diệt liền phản bác vào truyền tin phù truyền đi toàn thế giới: “Người lão ta thù không những là ta mà còn có hai ngươi nữa đấy Ba Vũ, Hồng Tú. Thực lực các ngươi xa không bằng lão mà có thể vào vòng trong, đương nhiên lão muốn giết hai ngươi cho hả giận rồi, nếu muốn ta ra mặt thì hai ngươi cũng phải cùng lúc ra mặt.”

“Nhất là ngươi đấy Hồng Tú, kẻ yếu như ngươi được người khác gồng gánh vào vòng trong còn không biết ngại mà ở đó hồ ngôn. Ba Vũ không nói chứ ngươi đích thực chẳng xứng vào vòng này chút nào, ta thấy Lệ Thiên Hành cùng Phòng Lăng xứng đáng hơn ngươi nhiều.”
Lời nói của A Diệt khiến con ả họ Hồng kia không biết phản bác ra sao, quả thật thực lực của nàng là điểm yếu lớn, vì vẫn còn những kẻ sở hữu pháp tắc không muốn bị một kẻ không có pháp tắc vượt lên. Hiện giờ hai người A Diệt vừa nhắc tên thuộc trận doanh trung lập, chiếm gần hai mươi thành viên, không biết hiện giờ đang lẩn tránh ở đâu.

Ngoài mặt A Diệt dùng thân phận Vương Hòe phản bác những lời khích tướng của hai đối thủ cạnh tranh, rồi tìm cách moi móc vị trí của những kẻ khác. Trong tối thì hắn hóa thân thành Trường Hóa Sinh điều động lượng lớn khôi lỗi, lùng sục tung tích của những Bỉ Ngạn cảnh còn lại.

Có tiểu phi chu cùng ngọc bội do thế giới ban thưởng, A Diệt có thể tự do đi tới bất kỳ đại châu nào trong thời gian ngắn, rồi thả khôi lỗi ở khắp nơi để chúng truy tìm mục tiêu. Hắn còn hạ cấm chế lên thân rất nhiều nguyên sĩ Hiển Hóa cảnh, rồi bắt bọn chúng hỗ trợ đám khôi lỗi tìm kiếm Bỉ Ngạn cảnh.
Không lâu sau một nhóm Bỉ Ngạn cảnh có sáu người đã bị phát hiện, họ trốn trong địa đạo dưới lòng đất, nơi từng là một thành trì chú ẩn trong thời kỳ lũ lụt trên mặt đất. Biển khôi lỗi đông nghịt bao vây bốn thân ảnh lại, khôi lỗi Bỉ Ngạn cảnh rất nhanh chạy tới quần công bốn kẻ kia.

Đám khôi lỗi của A Diệt được hắn trang bị những bộ phận trận pháp, lúc này khi bao vây mục tiêu chúng tạo ra được pháp trận có năng lực cấm các thủ đoạn dịch chuyển. Chốc lát sau A Diệt trong hình dạng Trường Hóa Sinh xuất hiện, nhận ra bốn kẻ này là nguyên sĩ theo phe ủng hộ Ba Vũ, hắn liền bắt sống rồi đưa tin khích tướng muốn Ba Vũ ra mặt cứu nguyên sĩ ủng hộ mình.

Sau khi biết tin này gã Ba Vũ tức giận không thôi, hắn không ngờ Trường Hóa Sinh không tàn sát như trước mà lại bắt con tin. Giờ nếu hắn không ra mặt vì người ủng hộ mình, thì những người còn lại khả năng cao sẽ đổi trận doanh, quay sang ủng hộ hai kẻ khác, nhưng nếu hắn ra mặt rất có thể sẽ chết, vì thực lực của Trường Hóa Sinh rất đáng sợ.

Ba Vũ liền dùng biện pháp ngu ngốc nhất là kéo hai đối thủ cạnh tranh ra chung, hắn nghĩa chính ngôn từ nói bốn nguyên sĩ kia dù ủng hộ hắn, nhưng cũng là đồng hữu của tất cả mọi người, Vương Hòe và Hồng Tú không thể thấy chết không cứu được.

Không ai dám phản bác lời nói của hắn, dù biết rõ đây là dương mưu nhưng ai dám mở miệng cãi lại chứ, cãi lại đồng nghĩa chối bỏ đồng hữu, sẽ khiến người ủng hộ giảm đi. Khi bọn họ còn đang chần chừ thì lại một nhóm người nữa bị bắt, lần này có những chín người thuộc phe trung lập, Trường Hóa Sinh có thể bắt được họ là nhờ vào tin tình báo của một kẻ bị bắt trước đó.

Dù bên ngoài các nguyên sĩ Bỉ Ngạn cảnh ủng hộ người khác nhau, nhưng thực ra bọn họ là đồng hữu với nhau, hành tung của một vài người đương nhiên có bằng hữu biết, Trường Hóa Sinh đã dựa vào đó để bắt được thêm nhiều người.

Tình thế không ổn, con tin tăng lên khiến ba kẻ lọt vào vòng cuối không thể ngồi yên, bọn họ bắt đầu gửi phù truyền tin trò chuyện riêng với nhau. Lúc này lại có năm người nhóm trung lập bị phát hiện, bọn họ dù dùng hết thủ đoạn cũng không thoát ra nổi, trong nhóm có Lệ Thiên Hành chiến lực cấp hai, người trước kia được mệnh danh là đệ nhị nguyên sĩ.

Khi khôi lỗi Bỉ Ngạn cảnh của A Diệt bị Lệ Thiên Hành phá hủy tám đầu, A Diệt mới kịp thời chạy tới, hai bên nổ ra một hồi giao chiến, đương nhiên Lệ Thiên Hành đã bại, bị giết ngay tức khắc. Bốn người còn lại kinh hãi vội quỳ xuống quy phục, A Diệt liền bắt về tra hỏi thông tin, hiện tại hắn đã có tổng cộng 17 con tin.

Thời gian này ba kẻ lọt vòng cuối khảo nghiệm đã đưa ra quyết định cùng nhau ra mặt, họ liên lạc với Phòng Lăng kẻ dẫn đầu năm nguyên sĩ trung lập còn lại, cuối cùng bốn người hẹn nhau gặp mặt chính thức, cũng kêu gọi tất cả các nguyên sĩ Bỉ Ngạn cảnh đến.

Trước kia không phải chưa từng có nguyên sĩ muốn liên hợp để chống lại Trường Hóa Sinh, chỉ là chiến thuật biển khôi lỗi của lão ta quá mạnh, mọi người còn chưa tập hợp đủ đã bị tiêu diệt từng nhóm lẻ. Lần này các nguyên sĩ còn sống sót bí mật tập hợp lại, không để rò rỉ ra chút phong thanh nào, với lượng người như thế nếu tập trung được một chỗ họ cũng không sợ nữa.

Phe A Diệt và Hồng Tú mỗi người có mười nguyên sĩ ủng, phe Ba Vũ còn bốn người, nhóm trung lập còn năm người, tổng 32 nguyên sĩ tính cả ba người lọt vòng cuối khảo nghiệm. Nhưng trong khi các nguyên sĩ đang bí mật khởi hành tới địa điểm hội hợp, thì lại có thêm một nhóm người nữa bị bắt, vì trên đường phi hành không may bị một tên tiểu bối do thám phát hiện.

Nhóm ba nguyên sĩ phe Hồng Tú bị bắt chưa lâu, thì lại có hai nguyên sĩ phe Ba Vũ bị bắt, khiến bọn họ nghi ngờ trong số mình có nội gián, không thể trùng hợp mãi như thế được. Hai ngày sau năm người phe Vương Hòe bị bắt, trong đó có trung niên Hoàng Dung ủng hộ hết mình Vương Hòe, biết tin này Ba Vũ với Hồng Tú lại cảm thấy vui.

Giờ người ủng hộ của ai cũng bị Trường Hóa Sinh bắt, nên không thể không đến nơi tập hợp, trước đó dù có ý đồ gì thì lúc này nhất định phải có mặt tập trung. Những nguyên sĩ thuộc ba phe ủng hộ khi đến chuyển tống trận trên mỗi đại châu lớn, liền liên lạc cho người họ ủng hộ đến đón bằng ngọc bội, thế nên chưa đầy một tháng đã có mặt đầy đủ tại nơi đã định.

Vương Hòe, Ba Vũ, Hồng Tú, ba đối thủ cạnh tranh gặp lại nhau sau gần ba năm cách mặt, phía sau họ là những nguyên sĩ ủng hộ bản thân, sau vài lần bị bắt thì chỉ còn tổng cộng 17 người. Bọn họ hỗ trợ nhau dựng lên pháp trận trong lúc chờ đợi năm người phe trung lập tới, phe đó không có thủ đoạn chuyển tống nhanh nên đương nhiên sẽ tới muộn.

Ngày hôm sau có tin xin cứu viện từ Phòng Lăng gửi tới, nói trên đường bọn hắn tới địa điểm tập trung thì bị mai phục, hiện tại đã bị vây trong một đại trận lợi hại, có vô số khôi lỗi huyết công bao vây, một nguyên sĩ đã phải bỏ mạng!

Nghe tin tức này cả đám bất ngờ không thôi, ánh mắt A Diệt cùng hai đối thủ cạnh tranh quét nhìn mấy kẻ khác, lần này họ càng thêm chắc chắn một trong số họ là nội gián. Ba người lọt vòng cuối khảo nghiệm sẽ không phải, vì họ chính là những người mà Trường Hóa Sinh căm thù nhất, sao có thể hợp tác với lão ta được.

Mười bảy đạo độn quang cấp tốc phá không rạch ngang bầu trời, toàn lực đi cứu viện nhóm người Phòng Lăng, dù biết nguy hiểm nhưng họ không còn cách nào, hơn nữa có nhiều người như vậy giúp họ bớt sợ. Kẻ mà mọi người dựa vào nhiều nhất chính là Vương Hòe, người đã đánh bại Trường Hóa Sinh một lần, dù bây giờ hắn chưa chắc đánh lại thì ít ra vẫn là kẻ mạnh nhất trong nhóm mình.

Khi đến nơi thì nhóm trung lập chỉ còn duy nhất Phòng Lăng, những kẻ khác đã bị vô số đại trận có đủ loại uy năng công kích diệt sát. Bộ dáng Phòng Lăng cũng đã cực kỳ chật vật, dù có thể thôi động pháp tắc hắn cũng không còn trụ nổi lâu nữa, trình độ trận pháp mà lão già Trường Hóa Sinh bày ra khiến nhóm người vừa đến kinh hãi không thôi.

“Trường ma đầu sống lâu thành tinh, kiêm tu pháp trận thời gian dài không ngờ đã đạt đến trình độ này, tất cả các vị phải thật cẩn thận.” Ba Vũ sắc mặt khó coi nói, nhìn Phòng Lăng kẻ đã từng đánh bại mình nay thừa sống thiếu chết, khiến hắn có cảm giác căng thẳng không thôi.

Nhóm mười bảy nguyên sĩ Bỉ Ngạn cảnh đề phòng bay tới phụ cận đại trận, tìm cách phá giải cứu Phòng Lăng ra, ai nấy cực kỳ cẩn trọng vì tới giờ Trường Hóa Sinh vẫn chưa xuất hiện. Đâu ai hay biết kẻ tên Vương Hòe được bọn họ ỷ lại, lúc này đang cười lạnh trong lòng, thầm liếm môi vì con mồi đã tập hợp đủ.

Cảm ứng thấy khí tức đại trận huyết tinh giao động, nhiều nguyên sĩ thập phần đề phòng, cầm ra sẵn các thủ đoạn phá trận, Hồng Tú lại càng điều động nhiều trận kỳ bay quanh thân hơn nữa, tại đây chỉ mình nàng có trình độ pháp trận đại sư.

Sau một hồi truyền âm phân công, A Diệt cùng Ba Vũ đảm nhiệm vai trò hộ pháp cho Hồng Tú để nàng tìm ra điểm yếu của đại trận, những người khác thì dàn trải tuyến ngoài đề phòng đám khôi lỗi huyết sắc đột ngột công kích.

“Trình độ trận pháp thật cao siêu, tựa hồ đã vượt qua phạm trù đại sư, sao lão đầu họ Trường lại đột nhiên lợi hại như thế?” Trong lòng Hồng Tú nghĩ thầm, nàng càng kiểm tra đại trận càng cả kinh, những lớp kết giới trước mắt nàng ảo diệu vô cùng, nàng có cảm giác bản thân không thể nào phá giải được trong thời gian ngắn.

Trong lúc Hồng Tú đắm chìm trong ảo diệu đại trận trước mặt, Ba Vũ thì không ngừng đảo mắt khuếch tán thần niệm dò xét khắp nơi, Vương Hòe lại có hành động lạ đem đến hồi biến cố nghiêm trọng!