Đến nội dung chính

Chương Thế giới 7 – Chương 137: (Draco x Harry) Vườn Hoa 1

admin 631 Chữ Cài Đặt

[Đồng Nhân Harry Potter] Câu Chuyện Của Họ - Thế giới 7 - Chương 137: (Draco x Harry) Vườn Hoa 1[Đồng Nhân Harry Potter] Câu Chuyện Của Họ - Thế giới 7 - Chương 137: (Draco x Harry) Vườn Hoa 1

Văn án

Neville Longbottom lại làm nổ vạc rồi.

Mà cũng không ngạc nhiên lắm nhỉ. ^-^

Lần này sẽ làm tác dụng phụ nào đây?

____________________________

Hầm ngục của Giáo sư Snape vào chiều thứ Ba chưa bao giờ là một nơi dễ chịu, đặc biệt là khi có sự kết hợp đầy “bất ổn” giữa nhà Gryffindor và nhà Slytherin.
Không khí trong căn phòng ẩm thấp, sặc sụa mùi rễ cây càng ngột ngạt hơn dưới ánh mắt sắc như dao của Giáo sư Snape.

Ở dãy bàn bên trái, Draco Malfoy đang tao nhã dùng dao bạc cắt từng lát mỏng rễ cây bần, thỉnh thoảng lại ném về phía dãy bàn bên phải một cái nhìn đầy khinh bỉ.

Đối tượng nhận cái nhìn đó không ai khác chính là Harry Potter.

Harry đang bận rộn khuấy cái vạc của mình, cố gắng không để ý đến những tiếng khúc khích chế nhạo từ đám Slytherin, đồng thời phải canh chừng cậu bạn thân Ron Weasley bên cạnh, người suýt chút nữa đã thả cả nắm lông nhím nguyên chiếc vào vạc thuốc thay vì bột mịn.

Tuy nhiên, mối hiểm họa thực sự của buổi học ngày hôm nay không nằm ở chỗ Harry hay Ron.

Nó nằm ở cuối dãy bàn cuối cùng.

Nơi Neville Longbottom đang run rẩy.

Mồ hôi hột chảy dài trên trán cậu khi nhìn vào cuốn sách giáo khoa Độc dược cao cấp trước mặt.
Đề bài hôm nay là “Thuốc kích thích sinh trưởng thực vật cải tiến”, một loại dược chất đòi hỏi sự chính xác đến từng giọt.

Neville cần phải nhỏ ba giọt mật ong ma thuật vào vạc khi khói chuyển sang màu xanh lục.

Thế nhưng, trong cơn hoảng loạn vì thấy bóng đen xì của Giáo sư Snape lướt qua sau lưng, ngón tay Neville run bần bật.

Thay vì ba giọt mật ong, cậu đã trượt tay, làm rơi cả hũ… nước cốt củ cải tỏi đen vào thẳng trong vạc.

“Longbottom! Tránh ra—!”

Tiếng gầm của Giáo sư Snape vang lên, nhưng đã quá muộn.

Cái vạc của Neville đột ngột vang lên một tiếng “Oong” kinh thiên động địa.

Mặt nước thuốc bên trong không chuyển sang màu xanh lục, mà chuyển thành một màu hồng cánh sen rực rỡ đến mù mắt, rồi bong bóng nổi lên sôi sùng sục như núi lửa phun trào.

“BÙM!”

Một tiếng nổ lớn chấn động cả căn hầm.
Khói màu hồng đậm đặc, đặc quánh như kẹo bông gòn và thơm nồng nặc mùi hoa cỏ mùa xuân lập tức bung ra, nhanh chóng bao phủ toàn bộ phòng học trong vòng chưa đầy ba giây.

Tiếng la hét, tiếng ho sặc sụa và tiếng đổ vỡ của chai lọ vang lên khắp nơi trong màn sương mù mịt.

Harry chỉ kịp đưa tay lên che mũi trước khi tầm nhìn hoàn toàn bị sắc hồng che kím.

Khoảng 10 giây sau, phép thuật thanh lọc của hầm tự động kích hoạt, từ từ hút sạch lớp khói đặc.

Khi màn sương hồng tan đi, không gian căn hầm rơi vào im lặng.

Không còn một bóng dáng học sinh nào ngồi ở các dãy bàn.

Thay vào đó, trên những chiếc ghế đẩu và mặt bàn gỗ, quần áo phù thủy của hai nhà Gryffindor và Slytherin nằm thành từng đống.

Và chui ra từ cổ áo của những bộ đồng phục đó, là một “rừng cây” đang di động.

Đủ loại chậu cây lớn nhỏ, từ hoa hướng dương, hoa bách hợp, cho đến những bụi cây đầy gai góc, đang ngơ ngác đung đưa trong không khí.

Giáo sư Snape đứng ở cuối phòng, sắc mặt từ đen chuyển sang tái mét, rồi lại chuyển sang tím ngắt khi nhìn vào cái “vườn ươm” trước mắt mình.