Trong lòng Vụ Yến rõ ràng cũng đoán được là ai ra tay, dù sao trong nhà này cũng chỉ có hắn mới dám hoặc là nỡ lòng đánh Hàm Tư Kỳ thôi. Vụ Yến không nói gì thêm mà lấy điện thoại ra ấn nút gọi cho Cố Phong, vẻ mặt cô lúc này trở nên nghiêm túc đáng sợ, không còn chút ôn hòa dịu dàng nào như vừa rồi khi nói chuyện với thiếu niên.
Hàm Tư Niên thấy Vụ Yến gọi cho Cố Phong thì trong lòng cũng trở nên thấp thỏm, cậu có một nửa muốn ngăn cản nhưng cũng có một nửa muốn để Vụ Yến mắng Cố Phong một chút, ai bảo hắn đánh cậu chứ.
Trong lúc Hàm Tư Niên còn đang phân vân không biết có nên ngăn cản hay không thì đầu dây bên kia điện thoại đã có người bắt máy, vì Vụ Yến không để loa nên Hàm Tư Niên cũng chỉ nghe có tiếng người trả lời chứ không nghe rõ được đối phương nói cái gì.
Vụ Yến cũng không đợi cho Cố Phong nói gì thì đã lên tiếng: “Không phải đã nói con phải đối xử tốt với Kỳ Kỳ rồi sao? Đã không đối tốt với thằng bé thì thôi lại còn ra tay đánh nó, vậy con định nói với dì Phụng của con thế nào đây.”
Bên kia lại nói gì đó, Vụ Yến lúc này cũng không nói nhiều nữa mà lạnh giọng ra lệnh: “Nếu con còn muốn nhận người mẹ này thì lập tức về đây, nói chuyện rõ ràng cho mẹ.”
Nói xong Vụ Yến liền cúp máy, sau đó thì nhẹ giọng an ủi Hàm Tư Niên: “Đợi Cố Phong trở về dì sẽ dạy dỗ hắn một trận, Kỳ Kỳ ngoan, có dì ở đây thì sẽ không để ai bắt nạt con nên đừng sợ ha!”
Giờ thì Hàm Tư Niên thật sự không còn thấy ấm ức gì rồi, chỉ còn thấy lo lắng thôi. Cậu cười gượng một chút, cũng không biết chú Cố có hiểu lầm là cậu cố ý đi mách lại chuyện mình bị đánh không nữa.
Nhưng dù sao cũng đã như vậy rồi, nghĩ nhiều cũng chẳng có ích gì nên Hàm Tư Niên lại ngồi xuống ghế bên cạnh Vụ Yến, bắt đầu ăn sáng. Gì thì gì chứ cũng không thể nhịn đói được, ăn trước rồi tính sau.
Ăn vài miếng sủi cảo cùng với một cái bánh bao bí đỏ, lại uống một ngụm sữa đậu nóng thì trong bụng liền ấm áp lên, tâm tình của Hàm Tư Niên cũng tốt hơn vài phần.
Nghĩ tới để dì Yến gọi chú Cố trở về cũng tốt, chứ để hắn ở cùng với nam chính thụ Dụ Châu thì cậu không yên tâm chút nào.
Cố Phong cũng thật sự vì một lời của Vụ Yến mà mất công vừa mới tới công ty đã phải gác lại công chuyện rồi quay về nhà, lúc hắn về tới thì Vụ Yến và Hàm Tư Niên còn đang ăn sáng chưa xong.